Hôm nay được đi ăn ké bạn của bố mẹ ở đây.
Không biết tại sao mọi người chọn tụ tập ở đây nhưng mình thấy quán này không gian cũng khá rộng rãi, thoáng mát.
Thức ăn kèm theo được mang lên quá trời luôn, nhìn mà hoa cả mắt.
Thịt tẩm ướp nhìn không bắt mắt lắm nhưng ăn cũng được. Miếng thịt dày và bự, ăn no lắm luôn nhưng hơi ngán. Mình cẫn thích ăn ở các quán BBQ như thường đi với tụi bạn hơn. Còn giá cả thì vì ăn theo nên hok để ý.
+ Vị trí: khu này khá nhiều quán bbq hàn , chọn đại 1 tiệm rồi vô ăn
+ Không gian: rộng rãi thoáng mát
+ Món ăn: thịt nướng khá ok , kêu 2 phần thịt ăn no nê luôn , panchan ăn kèm nhiều
+ Giá cả: khá ổn so với mặt bằng chung khu này
Đầu tuần rồi có đến đây ăn cùng với bạn. Mình gọi 1 súp kim chi và 1 thịt heo (không nhớ tên ) phần 02 người ăn. Súp kim chi ở đây ăn không ngon, hầu như toàn vị chua và không thấy vị cay. Vì bạn đi cùng mình nói nếu ăn phần thịt nướng phải đợi lâu nên tụi mình gọi món thịt heo được chế biến sẵn. Món thịt heo này làm hơi mặn nhưng lúc set up lên chỉ có món phụ đi kèm nhưng không kèm theo cơm, nên tụi mình phải gọi thêm cơm ăn mới vừa miệng.
Còn về món phụ thức ăn được đổi món từng ngày. Trên lầu có phòng ngăn riêng nếu muốn có không gian riêng tư.
Lúc mới đến và lúc ra về nhân viên và người Hàn Quốc ở đó chào hỏi rất thân thiện.