Nhà hàng yuki dời qua địa chỉ mới ở đây thấy có vẻ rộng rãi thoáng hơn nhưng mình thích kiểu bàn ghế như ở quán cũ to ngồi rộng thoải mái hơn nhiều. Nhà hàng được bài trí mang phong cách nhật bản, gọn gàng sạch đẹp sáng sủa tạo không khí ấm cúng. Menu vẫn như cũ có thêm 1 vài món món thêm phong phú hơn, ngoài ra ở đây còn có pizza nữa nhưng mình chưa ăn thử chỉ thấy hình quán chụp nhìn khá hấp dẫn. Món ăn ngon miệng, tươi với giá cả khá rẻ so với mặt bằng chung các nhà hàng món nhật hiện nay. Nhân viên và chủ quán đều nhiệt tình lịch sự với khách.
Nhà hàng được trang trí thiết kế theo phong cách Nhật Bản, tuy nhìn ở mặt tiền hơi nhỏ nhưng đi vào trong cũng khá rộng không gian đẹp tạo không khí ấm cúng, chỗ bữa mình ngồi (tuỳ chỗ) bàn ghế rất to rộng nhaz ngồi rất thoải mái đồ ăn để nhiều không sợ hết chồ. Mình cũng thích và thường đi ăn món Nhật đặc biệt là sushi, mình thấy món ăn hầu hết cũng chất lượng, ngon và tươi hợp lí với mức giá khá rẻ so với mặt bằng chung các nhà hàng Nhật mà mình đã từng ăn. Nhân viên và chủ quán đều dễ thương nhiệt tình với khách.
Đây là quán nằm khúc đầu đường Hoàng Hoa Thám vị trí cũng dễ tìm. Mình đến quán cũng với 1 người bạn vào tầm 8h tối thấy quán cũng vắng khách. Mình đến kêu 1 maguro ten maki giá 80k 2 miếng hơi ít nhưng ăn rất chất lượng, nước tương và nước sốt ở đây làm rất ngon. Phần shushi ăn cũng tạm được. Salad dưa leo trộn với thanh cua mình ăn thấy rất thích, nước sốt béo, thanh cua ăn ok. Quán có không gian không rộng lắm. Chị chủ mình thấy khó chịu và mắng nhân viên nhiều.
????: Mình thấy có nhiều bạn khen chỗ này quá nên mình cũng đến ăn thử. Nhìn bề ngoài trông cứ như là nhà hàng đồ Nhật chính hiệu vậy, bên trong thì trang trí không đẹp bằng. Không gian quán khá nhỏ và hẹp, mình ngồi tầng trệt thấy chỉ để được 3 bàn và cái quầy làm sushi. Tủ đựng sashimi nhìn không tươi lắm nên mình cũng không có can đảm gọi mấy món sống.
????: Mình gọi Mì yakisoba xào, California roll và Tempura tôm. California roll vị cũng ngon, nhưng mà cuốn với trang trí cực kỳ xấu, khi bưng ra thì khoanh này khoanh kia lệch qua lệch lại. Tempura tôm chiên chưa ráo dầu, ăn rất ngán. Mì yakisoba là tệ nhất, nguyên một dĩa mì mập mà chỉ toàn là rau với rau, tìm miết mới ra được 3 con tôm đông lạnh to bằng ngón tay út.
????: Đồ ăn ở đây giá khá cao, mình thấy không đáng đồng tiền một chút nào cả. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình đến đây.
Lần này mình lên tầng 2 ngồi, bàn ngồi trệt thiết kế đúng kiểu nhật thoải mái lắm, decor ít nhưng có điểm nhấn là bức tranh đẹp ????
Hình như chất lượng đã suy giảm... lần trước mình gọi 3 món món nào cũng ngon ơi là ngon, lần này 3 món làm mình khá thất vọng.
• katsudon thịt heo dai với cứng kinh khủng, xắn ko đứt luôn ấy, mà còn thiếu sốt ăn kèm của món này nữa, nên cơm khá nhạt.
• combo sushi 100k... quá tẽm, đã ít mà cuộn cũng nhỏ và cơm quá nồng mùi rượu, thường cơm có nêm thế mới đúng sushi nhưng có vẻ đầu bếp lỡ tay thì phải]] mùi rượu át cả vị thịt.
• Gyoza là gây thất vọng nhất, đĩa toàn dầu là dầu, nhà hàng mà đến giấy thấm dầu cũng ko có hay sao ấy? Nhìn đã thấy ngán rồi, ăn vào thì thấy hơi khét do có phần thịt bị cháy và vỏ ngập dầu, ngoài ra không gì ấn tượng.
Mong quán khắc phục nguyên liệu và đầu bếp sớm!! ????????????????????
Quá thất vọng.
???? Trước quán mặt đường khá yên tĩnh. Không gian phía trước quán đúng chất nhật bản. Bước vào trong thì là một bầu không khí hoàn toàn khác, có thể nghe tiếng nấu ăn từ trong bếp, đồ trang trí hết sức dễ thương, nhất là 2 bức tranh phong thuỷ, thích nhất là quán lựa nhạc rất hay, kiểu nhạc nhật truyền thống đc bật nhỏ vừa phải như nghe từ radio tạo cảm giác giống mấy nhà hàng sushi nhỏ hồi xưa ấy ????
???? mình thấy thoả mãn với mức giá ở đây vì ăn vừa ngon mà cũng khá no nữa. Quán đầu tư đến cả chai xì dầu trên bàn, okonomiyaki khá ngon, sushi bạch tuộc thì khỏi chê, thịt heo chiên xù với trứng cũng chuẩn nốt. ❤️
Về phục vụ thì chỉ có 1 chị thôi nhưng chị rất hiền hậu và nhiệt tình với khách, thêm điểm cộng cho quán ???? Và quán có thêm một tầng trên dành cho ai thích ngồi bệt nữa.
Sẽ quay lại vì mình vẫn còn rất nhiều món muốn thử ở quán này ????
Quán Nhật nhìn rất có chất với không gian đúng kiểu Nhật luôn nhé.
Món ăn ở đây thì đa dạng, sushi còn, giá hợp lý, đặc biệt sashimi rất tươi, quán cắt dày cui chấm wasabi là hết xảy.
Chỗ này họp mặt bạn bè hay gia đình đều ổn, hôm đó mình có đặt bàn qua TableNow nên được giảm giá, thích lắm nhé.
Đã đến quán và ăn thử món cá hồi, thực sự tươi và ngon. Vì chỉ ăn 1 mình nên chỉ gọi 3 lát cá, chị chủ quán vẫn nhiệt tình bán cho mình. Vì 1 phần tới 6 lát lận nha. Không gian quán nhỏ nhưng rất riêng tư.
Quán còn có combo và tặng kèm lon nước, rất tiện cho những bạn mún ăn thử nhiều loại sushi.
Rất thích gừng ngâm và salad ở đây.
Sẽ quay lại nhiều lần hơn
Mình với chị mình cũng thường ăn tại Yuki, chị chủ dễ thương hay tiếp chuyên với khách quen lắm, nhân viên nhiệt tình, mà hiện tại thì quán đổi sang địa chỉ mới là 17H HOÀNG HOA THÁM rồi nên có khi nhiều bạn lên Foody không tìm được quán. Đồ ăn ở Yuki thì khỏi phải chê, sashimi tươi mà không bị tanh, đặc biệt có cái món da cá hồi lắc phô mai ăn xong là ghiền luôn, chưa kể rượu Sake ướp lạnh uống vào mùa nóng nữa...chẹp...chẹp, đánh chữa thôi mà phát thèm. À Yuki còn có món bánh xèo Nhật chỉ 40k 1 đĩa thôi mà ngon lắm luôn, bột chị chủ phải nhập từ Nhật về để có đúng vị Nhật, bột vừa đủ, nhân nhiều mà ăn hong bị ngán đâu nghen. Ngon cực kì!!! Đúng rồi, phải nhắc đến cái món ăn củ cải vàng ăn kèm sashimi, giòn giòn thơm thơm ngòn ngọt, tê tái luôn, hơi bị hạp để làm mồi nhậu. Quán còn có pizza chay hơi bị ngon luôn nhan, vỏ bánh giòn, nhân nhiều mà có 70k/ 1 cái à. Mà hình mình chỉ chụp kịp cái pizza à, mấy món kia vì :" Quân ta quá nhanh quá nguy hiểm" nên xử hết trước mất tiêu, pizza order cuối cùng nên kịp lấy bô ảnh kỷ niệm.