Lần đầu tiên được mời đi ăn, lại ăn trúng lẩu bò tươi Trùng Khánh. Do dạo này hay coi mấy clip ẩm thực Trung rồi pim Trung nên đâm tò mò, ráng đi thử coi ẩm thực Trùng Khánh sẽ ra sao? Nghe nói đầu bếp vời từ Trung qua luôn nên vị chuẩn từng li không trật đi đâu được.
Nhà hàng lẩu này có 2 lô, nhưng lô kia dùng làm siu thị mini, còn phải đi vô 1 đoạn mới là tiệm lẩu. Bên trong cũng ấm cúng, có khu vui chơi trẻ em.
Nước lẩu ngon thơm, chia làm 2 khoang. Ai ko muốn bị khé cổ kêu quán bỏ ít dầu ớt thôi chứ ăn nhiều cổ họng khó chịu lắm. Còn lại thì mọi thứ đều "phê". Nhất là mùa đông sắp đến, đi ăn lẩu kiểu này là chuẩn luôn.
Tiệm còn bán rất nhiều loại mì, nhìn đẹp mắt mà cũng ngon miệng lắm tê.
Phục vụ đông, nhiệt tình. Vô ăn còn được nghe nhạc phim Hương Mật Tựa Khói Sương mình đang chết mê chết mệt. Thành thử sẽ quay lại vì thích.
Cũng theo sự giới thiệu bạn bè ☺️ bảo là Đà Thành mới có quán lẩu bò tươi ngon được nấu theo đúng chuẩn Trung Hoa☺️
Thật sự không làm mình thất vọng ,nước lẩu vị rất vừa ăn bò rất tươi ,không gian lại thoáng mát.Mình đánh giá ngon về nhà hàng này ☺️
Mình chưa ăn đồ Trung quốc bao giờ nên ko biết như nào là chuẩn trung quốc. Chỉ thấy nước lẩu nó màu nhiều. Nhưng ko mặn. Mùi gia vị mà mình cứ cảm tưởng như mùi lẩu dê. Mọi thứ kêu ra đều có giá tiền hết. 2 đứa ăn hơn 500 mà cảm giác chưa no lắm. Thịt tươi, xắt lát khá mỏng. Mỗi dĩa rau và nấm tầm 40k trở lên ko nhớ lắm. Chỉ nhớ là cái mùi lẩu ko hơp khẩu vị lắm. Ai hay ăn lẩu Thái thì ăn lẩu này sẽ thấy vị nó nhạt nhạt thiếu thiếu j đó. Ăn thử cho biết thôi. Sẽ ko quay lại nữa. Chắc mình ko hơp với đo Trung quốc
Theo Sự giới thiệu của bạn bè mới có quán lẩu bò tươi ngon chuẩn vị Trung Hoa ☺️☺️☺️ Đã đến thử và thật sự không làm mình thất vọng,nước lẩu ngon một vị tê cay một vị ngọt thanh,bò tươi ngon ngọt,nước chấm rất đặc biệt không nơi nào có được.Chắc chẳng mấy thành khách ruột của nhà hàng Ngưu Ma Vương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Nói thật là ăn xong cạn lời luôn ạ. Với người việt Nam, Nước lẩu như vậy theo mình là nhạt. Ăn lẩu nhưng ko thể húp được miếng nước cơ, vì nhạt quá và cũng chả có gì để thêm vào. Công nhận đồ tươi thật nhưng không phải chỉ có quán là bán đồ tươi, ở đà lạt rau còn tươi hơn nhưng chưa đến nổi mắc như vậy. Rau các thứ phải mắc gấp Đôi bình thường. Mà nói lẩu cho sang, chứ phải kêu lẩu là có rau bún các thứ như mình để ăn đâu. Bò phải order để bỏ vô lẩu thì ko nói đi, đến cái lẩu chỉ có Nước,vài chả viên không thôi chưa có gì đã tốn hết 89k rồi. Và ko lẻ tới ăn lẩu mà chỉ ăn bò nhúng vào xong rồi về. Đến cái bò nhúng ớt cũng phải có kèm rau đắng cho mình. Còn ở đây xin thưa cái nấm cái rau đều quy ra Tiền hết. Đến nổi cái Nước chấm cũng 12k 1 chén. Cơ mà có được ai nói trước đâu, anh order chỉ bảo lấy nước chấm tự chọn nên tới lấy. Ng yêu mình còn ko động đến nhưng vẫn tốn 12k vô duyên. Thật chứ ăn cho biết để lần sau không bao giờ tới nữa. Chứ ăn xong đã không no mà 2 đứa hết 500k đứt ruột đứt gan.