Hôm ấy mình ăn vào mồng 9 Tết , dù đã gọi điện đặt bàn trước , nhân viên nghe máy confirm lại thông tin rồi nhưng mình tới nơi thì nhân viên bảo chưa nhận được thông tin đặt bàn. Cũng may là vẫn còn bàn.
Nhóm mình gọi một số món như cơm quả dứa, salad miến hải sản, bánh cuốn, bò cuốn lá lốt, gà lên mâm, chả giò, bún ốc... thấy món salad và cơm quả dứa là ngon nhất. Giả giò giòn , ăn cũng ổn. 1 phần gà lên mâm 500k nhưng thấy được rất ít ,chỉ vài miếng thịt gà, chân, cánh ... khá nhiều .
Phục vụ chậm , tầng 2 gọi phục vụ khó, hầu như không có ai trực.
Vị trí quán nằm ngay mặt đường Trần Hưng Đạo, cạnh Vua chả cá, có chỗ để ô tô với xe máy thoải mái.
Quán rộng rãi thoáng mát, có khu ngoài trời và khu trong nhà trên tầng 2, trang trí mang đậm phong cách nông thôn Việt.
Menu quán đa dạng, có kèm hình ảnh minh họa bắt mắt.
Hôm nay mình đi tầm trưa, quán khá đông khách nhưng đồ ăn lên nhanh. Trong các món gọi lên mình thấy ngon nhất là món cơm chiên hải sản trái thơm, giá 140k hơi cao chút nhưng cơm mềm, thơm, bên trong có nhiều tôm nguyên con và mực cắt nhỏ. Món chả nem Hà Nội vỏ giòn , ăn cũng khá ổn. Món phở cuốn với bánh cuốn thì không có gì ấn tượng. Món bò nướng cũng khá ok..
Lúc mình gọi sinh tố xoài thì nhân viên nói chỉ có xoài xanh, mình đành đổi sang nước dưa hấu. Một cốc được ít mà mùi vị không được như mong đợi.
Quán này gần nhà mình, lúc trước thường hay dẫn khách nước ngoài tới đây ăn, chất lượng đồ ăn rất ổn. Tuy nhiên lâu lâu không quay lại, dẫn theo cô bạn foodie người Nhật, trời ơi, thảm họa T___T
_ Quán thì vẫn thế, không gian thoáng và quán đông đúc, phần lớn thực khách là người nước ngoài.
_ Nhân viên bê nhầm món 1 lần, còn lại đều ổn.
_ Thất vọng lớn nhất là chất lượng đồ ăn. Trước đây mình từng ăn bánh xèo và bún riêu ở đây rồi, mà cô bạn mình cũng thích thử hai món này, nên order
+ Bánh xèo dư rất nhiều dầu, nước mắm chấm bình thường (có thể nói là nhạt), giá đỗ có nhiều cọng không nhặt kỹ.
+ Bún riêu: phần quan trọng nhất theo mình là riêu và nước, thì cả hai đều không ổn. Nước quá mỡ màng, còn riêu thì ăn có vị hơi chua (mình ko biết là nó hỏng hay là làm sao nữa, nhưng có thể không hỏng, vì sau khi ăn ko thấy bụng cô bạn mềnh có vấn đề gì)
_ Tóm lại là cô bạn mình hơi thất vọng (do cô ý thi thoảng mới thử đồ ăn Việt), còn mình thì rất thất vọng. Lần sau sẽ suy nghĩ lại trước khi đưa khách đến đây T___T
Tình cờ đi chơi, đến bữa rẽ vô quán ăn, quán khá đông và mình thấy nhiều người nước ngoài đến ăn tại đây.
Quán đẹp, không gian thoáng, Menu đa dạng,có món của 3 miền cho các bạn lựa chọn. Tuy nhiên thì chất lượng đồ ăn ko có gì đặc sắc cả.
Giá cũng khá đắt so với chất lượng đồ ăn, ít , nhạt và ko đc nóng sốt cho lắm
điểm trừ tiếp theo là nhân viên ko đc thân thiện lắm. mình order đồ cũng hơi lâu mới mang ra. chắc cũng 1 phần vì quán đông nên có thể thông cảm.
Tình cờ đi chơi, đến bữa rẽ vô quán ăn, quán khá đông và mình thấy nhiều người nước ngoài đến ăn tại đây.
Quán đẹp, không gian thoáng, Menu đa dạng,có món của 3 miền cho các bạn lựa chọn. Tuy nhiên thì chất lượng đồ ăn ko có gì đặc sắc cả.
Giá cũng khá đắt so với chất lượng đồ ăn, ít , nhạt và ko đc nóng sốt cho lắm
điểm trừ tiếp theo là nhân viên ko đc thân thiện lắm. mình order đồ cũng hơi lâu mới mang ra. chắc cũng 1 phần vì quán đông nên có thể thông cảm.
Vị trí quán nằm ở ngay khu vực trung tâm nên rất đông khách đặc biệt là khách du lịch với cái tên na ná giống một thương hiệu cũng có một quán Ngon nhưng thực sự quán ngon ở đây chất lượng quá chán từ khâu gửi xe đi vào đó mất 10.000, bảo vệ thì khó chịu . nhân viên phục vụ thì lâu không thể tả
đồ ăn thì thực sự không ngon một chút nào với cái giá đắt cắt cổ
được mỗi cái chỗ ngồi thì có vẻ là lịch sự
không bao giờ quay lại
Vị trí đẹp mà gần khu trung tâm nên cực kỳ đông khách nhất là khách du lịch
Điểm cộng là quán ăn ngồi khá thoải mái nên khách rất đông, đặc biệt là với khách Tây, chỉ quan trọng không gian hơn là món ăn
mình gọi bún mắm ăn thử thì thật sự là quá thất vọng không ngờ bún mắm cuối cùng lại thành là một tô bún không biết diễn tả vị nó như thế nào nữa nếu so với bún mắm ở trong miền Nam bán thì quả là một trời một vực, nước dùng mỡ mỡ, chẳng có vị gì của bún mắm cả
đã thế anh ở đây gửi xe máy còn mất 10k nữa nhé
phục vụ thì cực kỳ lâu và ngơ ngáo.
không bao giờ quay lại
Vị trí quán nằm ở ngay khu vực trung tâm nên rất đông khách đặc biệt là khách du lịch với cái tên na ná giống một thương hiệu cũng có một quán Ngon nhưng thực sự quán ngon ở đây chất lượng quá chán từ khâu gửi xe đi vào đó mất 10.000, bảo vệ thì khó chịu . nhân viên phục vụ thì lâu không thể tả
đồ ăn thì thực sự không ngon một chút nào với cái giá đắt cắt cổ
được mỗi cái chỗ ngồi thì có vẻ là lịch sự
không bao giờ quay lại
Vị trí đẹp mà gần khu trung tâm nên cực kỳ đông khách nhất là khách du lịch
Điểm cộng là quán ăn ngồi khá thoải mái nên khách rất đông, đặc biệt là với khách Tây, chỉ quan trọng không gian hơn là món ăn
mình gọi bún mắm ăn thử thì thật sự là quá thất vọng không ngờ bún mắm cuối cùng lại thành là một tô bún không biết diễn tả vị nó như thế nào nữa nếu so với bún mắm ở trong miền Nam bán thì quả là một trời một vực, nước dùng mỡ mỡ, chẳng có vị gì của bún mắm cả
đã thế anh ở đây gửi xe máy còn mất 10k nữa nhé
phục vụ thì cực kỳ lâu và ngơ ngáo.
không bao giờ quay lại
Hài lòng từ lúc bắt đầu bước vào đến lúc ra khỏi nhà hàng.
Nhân viên phục vụ tận tình, chuyên nghiệp. Món ăn ngon, đặc biệt là lẩu hải sản. Thực đơn đa dạng, có các món đặc trưng 3 miền. Bên ngoài có khung cảnh đẹp nhưng bên trong phòng ăn thì không đẹp lắm.
Điểm trừ là phục vụ hơi chậm nhưng ở đây phù hợp để tiếp khách hoặc mời khách nước ngoài.
Cảm thấy hơi xấu hổ khi viết review nhưng tui vẫn sẽ viết vì chắc chẳng bao giờ quay lại nữa ))Buổi trưa nắng nóng rất to, sếp rủ đi ăn chè nên phóng xe theo sếp, ai dè nhìn sếp thản nhiên rẽ vào nhà hàng ngon khiến mình hoang mang quá, không hiểu sếp định vào một cơ ngơi xịn như vầy để làm gì? Ai dè sau khi vượt qua mấy khúc quanh, lên hẳn phòng riêng chỉ để...ăn chè ))Đây là chè sương sa hạt lựu ở Nhà hàng ngon. Vì mình chỉ ăn chè thôi nên mình xin phép chỉ review chè ở đây )) Giá cả cũng khá cao cho một cốc chè như vậy, 30k/cốc nhưng chất lượng khá được, ăn mát và ngon, sương sa hạt lựu không bị cứng, chè cũng không quá ngọt. Nhưng nhìn cái cốc cứ thấy ít ít so với những hàng chè ngon-bổ-rẻ hay ăn nên cũng hơi hụt hẫng, mà nghĩ giá cho không gian nhà hàng thì thế cũng phải.Nhà hàng Ngon ở vị trí đẹp trên phố Trần Hưng Đạo, điều làm mình bất ngờ nhất là đi ăn cốc chè 30k mà để xe ngay trước cửa nhà hàng lại mất 10k... Này là ăn cướp rồi ))Không gian khá rộng, bài trí theo phong cách dân gian Việt nên cũng nhiều khoảng cây xanh xen lẫn ao nhỏ. Có phòng riêng cho khách, cũng có những chỗ ngồi ngay ngoài vườn.
Điểm cộng của quán:
- Thực đơn phong phú, món ăn 3 miền, người lớn, trẻ con đều có món ăn được
- Quán gần trung tâm, chỗ ngồi rộng rãi mát mẻ, có cả chỗ ngồi ngoài trời (có mái che) và trong nhà ( với thiết kế kiểu biệt thự Pháp cổ). Có ghế ngồi cho em bé.
- Chất lượng đồ ăn: tạm đượcĐiểm trừ
- Vì là quán có đủ các món, không có món "đinh" của nhà hàng, nên không thấy có món nào thật sự đặc sắc.
- Giá hơi cao so với chất lượng đồ ăn. Bún, miến, hủ tíu... khoảng 55-60k/bát. Cháo 38k/bát. Phở xào 110k/đĩa. Chè 30k/cốc. Nhận xét 1 số món nhà mình hay ăn:
+ Cháo sườn: nhạt vô cùng. Không có vị ngọt thịt, cũng không có thịt mấy :D
+ Bún ngan: khá ngon, đậm đà
+ Bún ốc: nhạt, ốc không tươi
+ Bánh xèo: vỏ bánh mỏng, giòn, khá ngon, nhưng hơi nhiều dầu mỡ :D
+ Gà cuốn lá nếp nướng: Thơm, ngon, đậm đà, nhưng mà hơi cay quá
+ Nem: ngon
+ Phở chiên phồng/ chiên giòn: tạm được, thường bị mặn và hơi nhiều dầu mỡ
+ Bánh cuốn nhân tôm: tạm được
+ Ốc hương nướng: tạm được
+ Mỳ vằn thắn/hoành thánh: ngon
+ miến xào lươn: khá ngon
+ cơm rang: khá ngon
Mình thường hay đến đây với các chị trong văn phòng vào buổi trưa và phải thú thật là nó quá đông và ồn để có thể ngồi gọi là thưởng thức món ăn. Thường là chỉ mỗi người gọi món mình thích xong căm đầu ăn cho đỡ thèm rồi đi. Quán ồn nên khi nói chuyện thường phải nói khá to.
Đồ ăn quán ngon, menu giống với Quán Ăn Ngon, không biết có phải cùng chung hệ thống hay là như thế nào không? Tuy nhiên món ăn lại có một số món không được ngon bằng 18 Phan Bội Châu như kiểu bún thang với bánh xèo ý.
Quán đẹp, không gian thoáng, ngồi ăn ở đây không khí rất là yên tĩnh, rộng thoáng. Đồ ăn thì không được ngon, không hiểu sao thương hiệu này lại nổi tiếng thế. Phở bò nước dùng không được nóng, cũng không được đậm đè, béo ngậy nữa. Mấy món xào thì quá nhiều dầu mỡ, ăn phát ngấy. Khó chịu nhất là nhân viên ở đây đi làm mà cứ như đến đứng làm cảnh ý, phục vụ lề mề kinh khủng, lượn ra lượn vào nhìn chán kinh. Đã thế giá cả ở quán này còn đắt nữa chứ, chắc mình chắc không quay lại nữa đâu.
Mình hay dẫn bạn nước ngoài đi ăn ở quán này. Nhìn chung chất lượng món ăn khá ổn, nhiều món Việt Nam nên dễ giới thiệu. Giá cả đắt đỏ và không có gì là miễn phí. Đến gởi xe máy cũng mất tiền. Mùa hè ngồi thì nóng thôi rồi luôn.
Mình hay dẫn bạn nước ngoài đi ăn ở quán này. Nhìn chung chất lượng món ăn khá ổn, nhiều món Việt Nam nên dễ giới thiệu. Giá cả đắt đỏ và không có gì là miễn phí. Đến gởi xe máy cũng mất tiền. Mùa hè ngồi thì nóng thôi rồi luôn.
Tôi nghĩ sẽ không bao giờ quay lại ngon và cả chuỗi nhà hàng ngon. Món ăn không ngon, ốc gầy, có con thối, cơm rang như nhai rơm, giá trên trời, ra ngoài bảo vệ thu 10k/xe máy. Trời mưa thậm chí ko có gì để lau yên xe cho khách. Mất tiền mà thấy bực mình
Tôi nghĩ sẽ không bao giờ quay lại ngon và cả chuỗi nhà hàng ngon. Món ăn không ngon, ốc gầy, có con thối, cơm rang như nhai rơm, giá trên trời, ra ngoài bảo vệ thu 10k/xe máy. Trời mưa thậm chí ko có gì để lau yên xe cho khách. Mất tiền mà thấy bực mình
Có tất tần tật các món ăn của 3 miền luôn. Mình cực nghiền ăn ở đây vì cái gì cũng có mà ngon. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều nhiều vì phải phá đảo hết menu. Món bún thang và bún bò Huế ở đây ăn rất ngon đấy ạ. Giá cả có thể hơi nhỉnh hơn so với ngồi ngoài vỉa hàng nhưng đúng chất. Quán có không gian rộng rãi, nhân viên ổn. Thỉnh thoảng hơi đông thì đồ ăn ra có hơi lâu chút.
Nhìn chung thì nhà hàng này là một trong những nhà hàng đẹp nhất mình từng vào. Cách trang trí, kết hợp với lối kiến trúc khá lạ và độc đáo làm cho nhà hàng này nổi bật và thu hút khách đến rất đông. Tuy nhiên hầu như ai cũng như mình, đến một lần ngắm không gian xong chạy dài luôn. Tuy là không gian tuyệt đẹp, yên tĩnh và rộng rãi, thoáng mát nhưng thực sự thì đồ ăn ở đây chẳng ngon tẹo nào. Đã nhạt lại còn ít, nguội ngắt nữa. Thêm nữa là phục vụ cũng khá lạnh tanh và chậm chạp, thực sự rất khó chịu. Đã thế, giá cả lại còn trên trời nữa. Haiz
Mình có qua quán ăn, có bạn nữ tên Hồng hình như là qli vì mặc qao khác có thái độ không chuyên nghiệp, cực kì thiếu tôn trọng khách hàng. Sẽ kbh quay lại
Mình có qua quán ăn, có bạn nữ tên Hồng hình như là qli vì mặc qao khác có thái độ không chuyên nghiệp, cực kì thiếu tôn trọng khách hàng. Sẽ kbh quay lại
Từ những món như Xôi xéo cho tới Bít tết Bò né, Cháo sườn cho tới Bánh cuốn, tại Quán Ăn Ngon, được chế biến nguyên bản rất Hà Nội. Nhưng không chỉ những món Hà Nội, bạn có thể tìm thấy cả Bún Bò Huế, Bún mắm, mỳ Quảng. Chính vì những đặc điểm này mà tại đây, các buổi trưa, buổi tối, thực khách rất đông, nhân viên văn phòng, khách du lịch nước ngoài đứng ngồi chờ chỗ trống. Các bạn nhớ đừng quên gọi một cốc chè sương sa hạt lựu vào mùa hè hoặc một bát chè chuối vào mùa đông, sẽ làm bạn lấy lại năng lượng một cách nhanh chóng.
Không gian của quán ăn Ngon rất rộng, khoảng sân ở giữa có mái che, không lo mưa - nắng - gió. Thêm vào đó là 2 gian nhà 3 tầng ở hai bên, rợp bóng cây xanh. Nhân viên sẽ đón bạn từ cổng rồi dẫn bạn tới bàn. Chất lượng phục vụ tại Quán Ăn Ngon tốt, nhân viên phản ứng rất nhanh với những yêu cầu của bạn. Vì là nhà hàng, nên mức giá ở đây có cao hơn những món vỉa hè bạn thường ăn ở ngoài đôi chút.
Cần tập huấn lại cách phục vụ của nhân viên đối với khách hàng, hay tụ tập buôn chuyện k để ý khách vào nhà hàng hoặc khách gọi ( tôi là khách thường xuyên dùng bữa sáng ở nhà hàng khoang 20b/tháng ) đã góp ý nhg chưa thấy chuyển biến rõ, rất dễ làm khách hàng k hài lòng
Cần tập huấn lại cách phục vụ của nhân viên đối với khách hàng, hay tụ tập buôn chuyện k để ý khách vào nhà hàng hoặc khách gọi ( tôi là khách thường xuyên dùng bữa sáng ở nhà hàng khoang 20b/tháng ) đã góp ý nhg chưa thấy chuyển biến rõ, rất dễ làm khách hàng k hài lòng
Mình đến lúc 6h30 mà đến 7h hơn vẫn không mang được cho mình hai cốc chè sương sa( món mà mình tưởng rằng sẽ lên sớm nhất) và đồ ăn thì cực chánnnn. Vì còn đi học lúc 7h30 nên mình chỉ gọi một suất bánh cuốn tôm và một suất bún riêu cua. Bánh cuốn thì không ngon như ngày trước mà bún riêu thì được vài sợi bún và nước thì không thơm. Khá là thất vọng. Thái độ của nhân viên phục vụ cũng rất chán, mình thì ngồi đợi chè, mà nhân viên cứ nhởn nhơ, mình giục bảo là sẽ kiểm tra rồi mất hút luôn. Xong rồi còn nói chuyện với nhau rất khiếm nhã ( ví dụ như nói tục) khiến không gian ăn uống cũng chẳng ngon miệng nữa.
Nói chung là khá thất vọng vì đến quán ngon lần này, lần sau có quay lại không thì còn phải suy nghĩ đây!
Mình đến lúc 6h30 mà đến 7h hơn vẫn không mang được cho mình hai cốc chè sương sa( món mà mình tưởng rằng sẽ lên sớm nhất) và đồ ăn thì cực chánnnn. Vì còn đi học lúc 7h30 nên mình chỉ gọi một suất bánh cuốn tôm và một suất bún riêu cua. Bánh cuốn thì không ngon như ngày trước mà bún riêu thì được vài sợi bún và nước thì không thơm. Khá là thất vọng. Thái độ của nhân viên phục vụ cũng rất chán, mình thì ngồi đợi chè, mà nhân viên cứ nhởn nhơ, mình giục bảo là sẽ kiểm tra rồi mất hút luôn. Xong rồi còn nói chuyện với nhau rất khiếm nhã ( ví dụ như nói tục) khiến không gian ăn uống cũng chẳng ngon miệng nữa.
Nói chung là khá thất vọng vì đến quán ngon lần này, lần sau có quay lại không thì còn phải suy nghĩ đây!
Nhân viên phục vụ thì cực kém, ghi order một đằng mang ra một kiểu, nói tôi không order cái này thì hậm hực mang vào mặt khó chịu!
Nói mang đồ chấm ra thì lại đừng thọc tay túi quần và tám chuyện thay vì đi lấy đồ khách yêu cầu!
Đồ ăn làm siêu chậm!
Chứ chưa muốn nói đến tính tiền tính thêm 3 món mà khách không hề order vào hoá đơn! Quỳ luôn với cái quán này!
Quán ở ngay ngoài mặt đg, cổng to dễ nhìn, có chỗ rộng rãi đỗ xe có điều cũng rất đông & nhân viên họ bận buôn chuyện )) nên ngồi bấm còi ing ỏi mãi để hỏi chỗ đỗ xe k ai nghe thấy rồi lại phải ra khỏi xe đi gọi các bạn ý.
Vào trong quán rất rộng rãi, không gian cũng rất đẹp, đa số là khách nước ngoài, phục vụ cũng rất nhanh. Sườn nướng đậm vị, có điều vẫn hơi mặn 1 chút và giá khá cao.
Lần tới có lẽ sẽ quay lại thử món khác
Chỉ khi nào ko nghĩ ra đc món gì để ăn hoặc cần giới thiệu món Việt với bạn nước ngoài mà ko có nh tgian thì lại vào đây. Sạch sẽ, lịch sự thôi chứ chưa bjo ngon cả.
Ở SG nhà hàng Ngon ăn không hài lòng, nhưng ra Hà nội mới thấy Nhà hàng NGon ở đây làm tốt hơn nhiều, phục vụ nhiệt tình, không gian thoải mái và dễ chịu lắm.
Mình đến vào một buổi tối mưa phùn nhẹ cuối đông đầu hạ. Ngồi ngoài trời có mái che. View đẹp. Không gian tốt. Yên tĩnh. Nhạc vừa ý.
Chỗ này đậu ô tô được nên khá tiện. Ăn xong lấy xe trả 30k tiền xe.
Mình thèm ăn bún thang nên gọi bún thang và chè sương sa hạt lựu. Ít thời gian nên ăn nhanh.
Bún thang ngon, vừa đủ. Thịt gà không quá nhiều. Ăn ngọt.
Chè thơm và ngon, giòn. Ăn đượm vị.
Sẽ quay lại nhiều hơn nữa. Tuy nhiên nhân viên chưa được chuyên nghiệp lắm. Hay nói chuyện với nhau. Mình ăn dở dang rồi mới cầm khăn ướt ra. Mình không thích đũa ở đây lắm. Xấu!
Bún thang 60k và chè 30k thì phải. Giá ổn.
Ko bgio mình quay lại đây!!!
Thứ 6, ngày 21/08/2015, mình đặt cho khách đoàn 20 ng set 300,000đ/ ng chưa đồ uống. Có 19ng, nhân viên bảo chị ơi tính 20 cho tròn ng, dễ phục vụ, mình ok ko câu nệ lắm chuyện thêm 300k nữa.
Nhưng sau đó đồ ăn lên chậm như rùa, khách châm mút đũa nhìn nhau dù là set menu là khách đoàn chứ ko phải khách tới quán mới gọi. Chậm chạp và chậm chạp và quá chậm. Khách của mình ăn đc tới món chính thứu 2 thì về luôn khi quá ngán ngẩm và mệt mỏi vs việc đợi thưcs ăn. Mình thì đứng ngồi ko yên, ăn ko ngon. 5p lại ra bảo nhân viên: em ơi cho chị lên hết món đi ko khách về. Nhưng chả ai làm gì.
Điên người!!! Ăn mà như đi xin.
Góp ý vs quản lý lại còn cãi xơi xơi, ko có tính chuyên nghiệp gì. Nói chung là quản lý trình đôj văn hoá kém, nói ngọng líu lo ko bằng nhân viên phục vụ ( bạn phục vụ vâng dạ rất ngoan moiix là ko phục vụ đc đồ nhanh, chắc do bếp nấu chậm)
Túm lại, mình muốn chửi tông sư cả quán í lên vì làm ăn chả ra cái thể loại gì. Nhưng thiết nghĩ, sớm muộn nó sẽ sập thôi :) nên chúc quán sớm sập nhé!!!