Như mọi khi, đi hai người. Gọi ba món: cá hồi cuộn nướng sốt teriyaki, súp Bạch tuộc chua cay kiểu Hàn, mực chiên cháy tỏi. Nước uống: Seven up, nước ép táo, thơm, dưa hấu. Tổng tiền: 500 k.
- Cá hồi cuộn nướng: vừa ăn, cá cũng béo và thơm
- mực Chiên xù cháy tỏi: giòn, ngon nhất là phần topping cháy tỏi rắc lên trên.
- Súp Bạch tuột chua cay kiểu Hàn: ăn kèm với cơm, bạch tuộc dai như kiểu phơi một nắng, nhai mãi mới nuốt được. Món này thì bình thường ăn không ngon.
- Nước Ép dưa hấu táo thơm: dễ uống cũng không đặc sắc lắm.
- Ba món này ăn 2 người no căng.
- Quán đa số khách là người nước ngoài, vô giờ cao điểm là ngồi chờ dài cổ. Gửi xe cách quán khoảng 10m, xe máy 10k/chiếc
Có lẽ toàn bán cho ng nước ngoài nên vị lạt lạt hay sao ta mình ko hiểu lắm
Ăn cái nào cũng lạt và cảm thấy ko ngon ko đúng khẩu vị của ng việt là đậm đà
Chắc có lẽ do PR tốt và nằm ở vị trí đẹp nên quán rất đông khách
Mình chỉ đi với khách ng nước ngoài chứ ko bao giờ chủ động vào đây
Lâu rồi nghe mn nói quán này ko đc như xưa. Nay lỡ đường ghé đại, cũng ko hi vọng mấy.
Quán vẫn bày trí khá nghệ, tuy nhiên rất chật và rối như mê cung.
Món ăn thì... ko nên bàn, quá dở và giá ko hề tương xứng.
M ngồi ở góc khá nóng và ngộp, tuy nhiên khi hỏi nv có quạt hay đổi đc ko các bạn chỉ nói không đc, anh 'chịu khó'. Trời, đi ăn nhà hàng ngay q1 mà giống cơm đường cháo chợ vậy nè.
Chốt hạ: Giữ xe là 1 thanh niên xăm mình ngổ ngáo ngồi phè phỡn trên yên xe khách bấm đt. Dắt xe vô ko nói 1 lời, lấy xe ra thì ngồi y đó để khách tự dắt r phán như vua nước Anh: '10 ngàn'.
Tự nhủ từ nay nên nghe lời thiên hạ 1 chút, và ko quay lại chỗ này.
Công ty mình kế bên quán nên cũng thường xuyên dẫn khách hàng, bạn bè qua ăn, quán khi vừa bước vào sẽ thấy lượng khách là người nước ngoài chiếm đa số, vì bếp Việt có nhiều món ngon như chạo tôm, chả cá lã vọng, chả giò, tráng miệng có món sương sa hột lựu là món đặc biệt của quán nên nhiều người truyền tai nhau. Sau khi đóng cửa quán dời về sáp nhập chung, quán mở rộng thành 5 bếp Hoa, Thái, Việt, Nhật, Hàn. Có nhiều bếp nhưng món ăn vẫn rất oki, khẩu vị riêng biệt không bị xen lẫn. Hiện tại thay đổi giá nên cao hơn trước đây khá nhiều, nhưng lượng khách vẫn đông và chất lượng phục vụ vẫn còn chấp nhận được, vẫn sẽ ủng hộ quán khi có bạn bè họp mặt
Đồ ăn dở, nhà mình gọi bánh đa cua, bún dọc mùng siêu mặn. Thái độ phục vụ cũng rất khó chịu, mình đổi sang bàn khác ngồi cho thoáng hơn mà nhân viên khó chịu, chờ món ăn ra rất lâu rồi sau khi đổi bàn thì lại bảo ordet lại gì đấy nên phải chờ tiếp. Trà đá thì 20k, các món bún thì 80-85k, giá ko rẻ vì ở trung tâm nhưng ra tới bãi giữ xe còn thu thêm 10k làm mình thấy quán cực kém chỗ này.
Quán ngon trong ký ức của mình hồi còn bên Nam Kỳ Khởi Nghĩa rất ổn nhưng giờ sao khác quá.
Ko bao giờ quay lại
Mình đi với bạn Nhật mà xấu hổ, nhân viên đòi tiền tip sỗ sàng, tiền tip người ta có cho hay ko là quyền của khách hàng, đây nv nói thẳng mặt với khách hàng phải cho nó tiền tip nó mới cho đi, đm bất lịch sự
Tôi nghiện thuốc lá.
Nhưng giữa chỗ người đông san sát nhau, vừa ăn vừa thở như này nên được coi là một địa điểm công cộng.
Khu vực ngồi ăn tại 160 Pasteur kể cả ngoài sân đều có mái che và tối thiểu 3 bức vách, nên được coi là trong nhà.
NHÀ HÀNG NÊN CẤM HÚT THUỐC LÁ
Tôi cho 1 điểm không gian, vì có nhiều khách hút thuốc tự do, đặc biệt thấy toàn khách TQ hút.
Như mọi khi, đi hai người. Gọi ba món: cá hồi cuộn nướng sốt teriyaki, súp Bạch tuộc chua cay kiểu Hàn, mực chiên cháy tỏi. Nước uống: Seven up, nước ép táo, thơm, dưa hấu. Tổng tiền: 500 k.
- Cá hồi cuộn nướng: vừa ăn, cá cũng béo và thơm
- mực Chiên xù cháy tỏi: giòn, ngon nhất là phần topping cháy tỏi rắc lên trên.
- Súp Bạch tuột chua cay kiểu Hàn: ăn kèm với cơm, bạch tuộc dai như kiểu phơi một nắng, nhai mãi mới nuốt được. Món này thì bình thường ăn không ngon.
- Nước Ép dưa hấu táo thơm: dễ uống cũng không đặc sắc lắm.
- Ba món này ăn 2 người no căng.
- Quán đa số khách là người nước ngoài, vô giờ cao điểm là ngồi chờ dài cổ. Gửi xe cách quán khoảng 10m, xe máy 10k/chiếc
Chén như vầy, nhờ nhân viên đổi chén khác. Nhận được câu trả lời là nhà hàng hết chén rồi.
Thái độ phục vụ phải nói rất tệ.
Gọi phục vụ thì mãi không thấy.
Ngoài ra thì không gian đẹp, thức ăn tạm ổn