Đi quanh quanh làng Bát Tràng xong lại quay ngược trở ra ????. Nhà hàng này phải nói là to đẹp nhất làng Bát Tràng ấy. Vị trí nổi bật, đối diện với cổng chợ Gốm Sứ.
Không gian sạch đẹp & rộng rãi, có khoảng sân cho trẻ con chơi. Nhân viên bình thường, không có gì đáng chú ý. Chủ yếu phục vụ khách tham quan nên giá cao là điều dễ hiểu.
Vì là chuyến đi tự phát đột ngột nên không mang nhiều tiền lắm. Hai đứa vào chỉ uống nước thôi chứ không ăn. Đồ uống ở mức trung bình, chủ yếu kiếm chỗ ngồi tránh nắng.
P/s: xui sao mà máy cả hai đều hết pin nên không có ảnh nào về đồ uống.
Quán cafe Mộc Viên này khá ok nhé: nằm ở tầng 2 khu chợ gốm Bát Tràng nên rất dễ tìm, view xuống thoáng, ngồi ở phía ngoài hay trong đều được. Bữa mình đến, quán tương đối đông khách nhưng phục vụ khá nhanh. Gọi 1 cốc chanh muối, 1 đĩa hướng dương ngồi ngắm chợ, ngắm người ... Cả buổi thấy cũng hay :)
Quán nằm ở vị trí phải gọi là đắc địa :)) Ngay đối diện cổng chợ gốm. Mình đi Bát Tràng vào cuối tuần nên rất đông @@ Quanh làng gốm mình thấy mỗi nhà hàng này là to, đẹp nên đông là điều chắc chắn :3 Quán này rộng lắm nha ???? Sân to lắm mà mình không thấy kê bàn ra, trẻ con tha hồ chạy chơi :)) Nhà vệ sinh thì các bạn nữ vào bên Thị Nở, các bạn nam rẽ bên Chí Phèo nha. Nhớ nhìn đúng Thị Nở và Chí Phèo nha, vì họ không ghi nam, nữ đâu )) Nhân viên thì vụng lắm, quán đông khách mà nhân viên cứ túm lại 1 chỗ hỏi nhau nọ kia. Mình gọi đau họng 10p mới được xem cái menu ???? Xong rồi gọi nước thì lâu quá không đợi được phải tự ra chỗ để nước lấy ???? Được hôm đông khách nên gọi gì cũng báo hết, may nhà mình còn được đĩa rau muống với đĩa thịt gà )) Chứ sau đó cái gì cũng hết, cơm cũng không có luôn ạ . Ấn tượng khá tốt về không gian, nhưng lần sau đi Bát Tràng chắc em đi quanh làng ăn cho nhanh ạ ????