???? Vị trí: quán nằm đoạn xã đàn số nhà 404 nhé. Đi qua đã nhìn thấy biển hiệu quán to đùng rồi a. Quán có tận 3-4 tầng mà cực kì rộng luôn đó. Mà bên trong ko gian chia nhiều khu khác nhau, có cả phòng riêng đặt nếu muốn nhé
???? Giá cả: thuộc tầm giá trung bình cao, khoảng 400-500k mỗi người nhé
???? Chất lượng: đồ ăn cực kì đa dạng nhiều các loại món nhé. Từ đồ âu cho đến đồ á đều đa dạng luôn. Mình thấy ăn chất lượng khá ổn, đặc biệt mấy món đồ âu như steak hay kèm phô mai đều ổn nhé
Đây là lần thứ 2 mình rì viu về nhà hàng này. Đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình và nhanh nhẹn, không gian quán đơn giản nhưng ấm áp. Mình gọi 1 xúc xích masterchef, 1 salad trứng cá (mình không nhớ rõ tên món), 1 pad Thái, 1 mì Ý. Các món từ trình bày đến ăn mình đều thấy ngon. Salad rau ăn mình thấy hơi chát, chắc tại không hợp, trứng và sốt ăn ngon và ngậy. Xúc xích tươi nên ăn chấm sốt cay rất hợp và thơm. Pad Thái đỉnh, sợi mì nó tơi ra chứ không dính lại, có trứng tráng mềm, tôm với thịt ướp đậm đà. Mì Ý béo ngậy, sốt phomai ngon, mì cũng dai. Mình ưng.
$ Mì Ý: 125k, salad: 80k (mình không nhớ rõ giá), xúc xích: tầm 95k, pad Thái: hơn 100k. Đi ăn masterchef thì giá nó cũng đắt đắt, nhưng đồ ăn xứng với chất lượng nè.
• Sẽ quay lại.
Nhà mình hay đi ăn ở đây vì nhà hàng đẹp, không gian ấm cúng mà yên tĩnh chứ không ồn ào, đồ ăn cũng ngon nữa. Nhân viên phục vụ lịch sự và nhiệt tình. Đồ ăn thì ngon, nóng hổi. Mình gọi xúc xích MasterChef, mì ý sốt kem nấm, bít tết sốt tiêu đen, súp bí đỏ, cơm sườn nướng. Khá là nhiều luôn. Món gì cũng ngon, nhìn tưởng béo ngấy nhưng chả ngấy chút nào. Tóm lại là mình ưng lắm. Vị trí quán cũng thuận tiện vì dễ nhìn thấy, có chỗ để xe ô tô. Nếu đi ăn vào buổi tối thì mình nghĩ nên alo đặt chỗ trước không thì sẽ hết chỗ.
$ Vì các món cũng hơi đắt tiền nên mình nghĩ gọi nhiều món ra thì giá tầm: 100-200k/người.
• Sẽ quay lại.
Mình đi ăn ở đây đc 3 lần rồi.
Lần đầu đi ăn với công ty, gọi lẩu thì ngon, nhưng lẩu đc ít lắm, đĩa thịt bò đc 1 vòng là hết.
Sau đó thì đi ăn 2 người, không chụp hết đồ vì ánh sáng ở đây sao á, lên ảnh không đẹp mắt ????????????.
*) Về đồ ăn:
_Lẩu ngon nhưng rất ít đồ nha.
_Soup bí đỏ ổn, tuy cũng ko có gì đặc sắc nhưng ngon hơn ở nhiều chỗ khác.
_Nay mình ăn soup gà ngô thấy ngon hơn, lần sau đi ăn sẽ ăn soup gà hoy, k ăn soup bí đỏ nữa.
_Thịt bò đặc biệt (suất thịt bò Nhật gì đó thì phải, khoảng hơn 300k suất này) 1 mình mình ăn hết. Mà mình thuộc dạng ăn nhiều nhé, còn bạn nữ nào mà ăn ít thì ko hết đâu. Thịt mềm, sốt cũng ngon, theo khẩu vị của mình thì thấy ngon, duyệt.
_Salad bò cũng ngon, sốt ngon mà hơi ít sốt. Mình xin các bạn nv thêm sốt, các bạn ý hào phóng mang thêm cho cả bát :)).
_Cá hồi nướng sốt chanh leo bình thường, miếng hơi dày nên bị kĩ ở lớp ngoài.
_Gan ngỗng thì mình đc ăn lần đầu nên cũng chưa biết để so sánh. Mà theo cảm nhận thì ăn cũng ngon. Ko phải ngon kiểu xuất sắc mà kiểu uhm, ổn, ngon. Có xoài ăn kèm đỡ ngấy, sốt ngậy ngậy.
_Mì Spaghetti phomai, bạn ny mình đi 2 lần thì 2 lần gọi cái món này, thấy bảo ngon nên cứ phải ăn, mà ăn hết. Mình thì k thích mỳ ý, cũng ko thích phomai, nên chẳng biết ngon như thế nào.
_Mojito ngon hơn nc ép hoa quả.
*) Không gian: Rộng, decor giống các nhà hàng khác thôi. Phù hợp cho gia đình. Tầng 1 có cái chỗ để thả trẻ con vào trong hay sao ý. Thấy có mấy quả bằng nhựa trên giá.
*) nhân viên nice, mấy lần mình đều không có phàn nàn gì về các bạn nv cả.
Bọn mình ăn nhiều lắm mới hết 1tr/2 đứa. Còn ăn bình thường chắc tầm 6-700k/2ng.
Đồ ăn khá ngon, khá thú vị.
- bánh mỳ bơ tỏi hơi nguội nhưng thơm mùi herb
- nem (mình đoán là khoai lang hoặc bí) ngọt thơm nhưng món chiên thường hơi dầu mơz, chấm kèm mayonnaise và tương ớt hơi ngấy
- salad: có rong nho, lá rong biển lót dưới thấm nước rau nên bị dai nhũn, dressing ko đặc sắc lắm, có vẻ là mayo trộn mù tạt (nhưng k cay nồng vốn có của mù tạt)
- steak bò: ngon, mềm, mọng nước để trên chảo gang cho nóng (nhưg mình k thích các món bày chảo gang vì thường có cảm giác dầu mỡ)
- hải sản xào nấm, đậu non, ăn mãi mới phát hiện ra có hải sản (mực) nhưng xào ngon, thơm, món này mình thích
- gà: món này mình cho là fail, gà mềm nhũn (kiểu gà công nghiệp), đươcj nấu hoặc rưới nước dừa nhưng ko phải nước đưa không mà có lẽ thêm phần cốt dừa, gà ăn nhạt, nát, :(.
- lẩu thái hải sản: ok
- điểm trừ là không gian, chỗ ngồi thì bình thường nhưng cầu thang cáu bẩn dầu mỡ.
Đồ ăn bình thường, giá cả đắt, không tương xứng với chất lượng
1. Đồ ăn:
Nhà mình đi 4 người gọi súp, gan ngỗng, sụn gà và lẩu bò thái.
Súp bi và súp cá ăn được
Gan ngỗng ăn quá béo và hôi
Sụn gà ròn, ngon nhất là món này
Lẩu bò nước lẩu ăn được, bò úc mềm
Tất cả các món đều ít ít, không có gì nổi bật đặc sắc như cái tên quán
2. Giá
Thiệt hại 1,2tr mà không thấy no, thấy tiếc tiền vì đồ ăn không đáng
3. Phục vụ
Quán văng, nhân viên ngồi xem điện thoại khách vào không hay, mình vừa bế con vừa tự mở cửa.
Lúc gọi đồ lên khá nhanh
4. Bày trí, bố cục
Chẳng khác gì quán ăn bình dân
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Nhà mình 4 ng dùng set tôm hùm 1999k nhưng thực sự là rất tệ. Sườn thì dai và nhân viên phải dùng kéo để cắt. Tôm hùm thì bảo đông lạnh (thời gian chắc cũng khá dài). Lẩu quá bình thường. Sữa chua tráng miệng thì mỗi người 1 hộp nhưng 1 chiếc ống hút nhựa cắt làm 4 để dùng.
Đến vì hâm mộ đầu bếp nhưng thực sự thất vọng và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại.
Tôi đã thưởng thức món ăn tại đây. Combo tôm hùm, tôm không tươi và ăn mùi vị rất chán. Lẩu quá đỗi bình thường, nhân viên phục vụ rất kém. Bếp từ dùng xong nv vứt xuống đất khiến cho các cháu bé đi vấp phải rất thiếu ý thức. Không bao giờ muốn quay trở lại đây nữa
Nhà mình đi 5 người, tới để thưởng thức tay nghề của chef hải, nhưng hình như k phải do chef hải nấu hay sao ý, mà có 2 cơ sở thì ông ý chạy đi chạy lại nấu làm sao đc nhỉ. Đồ ăn thì bình thường, lẩu cháo cũng chẳng có gì hấp dẫn, như các quán bình thường khác, mà có khi các quán khác còn ngon hơn. Menu thì thập cẩm cả á cả âu, giá cả cũng đắt đỏ. Nói chung quá thất vọng.