Có dịp xuống nhà anh đồng nghiệp ở Mỹ Tho, trưa được dẫn đi ăn ở đây. Quán mặt tiền đường nên dễ tìm lắm, không gian cực kỳ rộng, kiểu nhà hàng sân vườn, có nhiều chòi riêng biệt, mỗi chòi có bàn ghế riêng, nói chung về không gian thì không có gì phải chê cả, cực kỳ thoáng mát. Nhân viên lịch sự nhanh nhẹn, đồ ăn ngon, nhiều, bài trí rất cầu kỳ và đẹp mắt, giá rẻ nữa, có lần sau quay lại nhất định sẽ ghé ăn tiếp.
Gia đình vốn là khách quen ở đây. Cứ cuối tuần về là hay kéo nhau đùm đề ra đây ăn nè. Menu món đa dạng, nhiều món lắm luôn, từ cơm chiên cá mặn, đến bò nướng ống tre, lẩu... Quán không gian rộng, có mấy khu sân vườn có mái lá nữa. Chỗ để xe cũng thoải mái nữa. Nhân viên vui vẻ.
Lộc Phố gần nhà mình nên cuối tuần về hay ra đây ăn với cả nha. Nhà hàng rộng, có sân vườn mát nữa thấy rất dễ chịu. Giữ xe free. Món ăn thì khỏi nói, rất đa dạng. Từ súp, cơm, đậu hũ Lộc Phố... Món nào cũng làm rất kĩ, ăn như nhà nấu. Nhân viên cũng đông lắm, cần kêu là có liền. Mà mấy lúc đông quá thì phục vụ hơi chậm xíu thôi. Nói chung Lộc Phố đáng để đến thưởng thức lắm nha!
Lộc Phố nổi tiếng với nhiều món ăn gia đình, món nào trong menu cũng ngon hết. Không gian sân vườn mát mẻ. Mỗi lần cuối tuần mình về là mình ra đây ăn với gia đình. Bãi xe cũng rộng nữa. Nhân viên nhiệt tình. Tuy đông khách nhưng vẫn nhanh lẹ!
Một dịp đi chơi ở Tiền Giang sẵn tiện ghé thăm nhà đứa bạn thì nó dẫn đi ăn thử ở quán này. Quán nằm ở mặt tiền đường nên dễ tìm. Không gian bên trong quán khá đẹp và mát mẻ, có những chòi riêng cho từng bàn. Món ăn theo mình chất lượng khá tốt, nhiều món rất ngon. Thêm một điểm cộng nữa là cách bài trí của từng món ăn khá công phu và đẹp mắt, tăng thêm độ ngon cho món ăn. Ngay giờ trưa thì quán đã khá đông khách, bạn mình nói tối còn đông hơn, nhiều khi không có chỗ. Phục vụ của quán cũng thân thiện và vui vẻ. Sẽ ghé quán nữa khi có dịp về Tiên Giang.
Không gian sân vườn nhưng rất thoáng mát, dễ chịu. Đồ ăn món nào cũng ngon, nêm nếm rất vừa khẩu vị. Nhân viên siêu nhiệt tình, siêu dễ thương luôn. Nói chung là không có chỗ chê ^^
Lần đi xuyên miền tây trc tết này mình có ghé lại NH này. Và đây cũg là nơi duy nhất mình rv.
KHÔNG GIAN:
NH sân vườn thoáng mát rộng rãi. Toilet tạm ổn. Hồ nước hơi dơ.
MÓN ĂN:
Giò heo chiên giòn: ăn vs kim chi. Da giòn ngon bá cháy ăn cùng kim chi chua chua chấm tý nước tương ớt. Chẹp chẹp.
Rau mầm thịt bò(???) :
Món này rau bị nhũng quá luôn. Cảm giác ăn đồ cũ. Thịt bò mềm. Vị hơi chua k đc hài hoà cho lắm.
Cơm cháy: ăn lại lần 2 vẫn k thấy ngon. Dính răng rất nhìu. Nhân cũg k có j đặc sắc luôn.
Lẩu cá bóp: nước lẩu tạm đc. Cá bóp nhìu. K đc mềm lắm. Rau tạm ổn.
NHÂN VIÊN:
Phục vụ nhanh, ít cười.
Ở Tiền Giang thì Lộc Phố khá nổi tiếng rồi. Không gian quán rộng rãi, nhiều bàn, có cả ngoài trời và trong nhà. Quán cũng khá dễ tìm nẳm trên đường Trần Hưng Đạo hướng ra Ấp Bắc. Đồ ăn cũng tương đối ngon so với các quán khác. Có đều nếu đi vào cuối tuần khá đông và đợi lâu mới có chỗ ngồi và đồ ăn. Thực đơn cũng phong phú, nhiều sự lựa chọn cho các khẩu vị và nhu cầu khác nhau. Tôi thích nhất là món lẩu cá, vừa có vị chua thanh mát, vừa có vị ngọt đậm đà tươi ngon của cá. Cá nhiều tới nỗi, chúng tôi phải động viên nhau mãi mới ăn hết.
Ta nói lần nào về quê cũng ghé Lộc Phố ăn hết :)) Mê nhất món đậu hũ lộc phố, không chỗ nào ngon bằng hết. Có mấy món ăn cũng như bao chỗ khác :v giá thì phải chăng, không mắc vì dĩa đồ ăn bự lắm :)) Tóm lại nhất định phải thử đậu hũ Lộc phố với lẩu cá giòn ở đây là siêu ngon luôn. Thường 10 người ăn giá trên dưới 1tr thôi mà còn dư đồ ăn ăn không hết nữa. Có cái đường tối thui với không gian không đẹp :( hơi bẩn nữa nên không thích
Lâu lâu họp lớp, bạn bè lại hay rủ vào đây, vì không gian quán rộng và thoáng.
Ở đây có món tàu hũ Lộc Phố ngon lắm. Mà mình thấy mấy quán ăn ở Mỹ Tho đa số quán nào cũng có món này ;))
Tôm hấp bia tạm ổn thôi chứ gì mà mang ra con tôm lạnh tanh thế này; nếu mang luôn bếp lên để tại bàn vừa chín tới, khách thưởng thức luôn thì sẽ ngon hơn.
Tuy nhiên, ở đây khách vào tự kiếm bàn ngồi không hà, thấy khách vào - nhân viên không ai hay không có người làm nhiệm vụ nhận khách gì đấy. Không ai bố trí hay sắp xếp khách vào bàn hết trơn hết trọi. Hỏi người này nói đợi chút là đi luôn, hỏi người kia người kia lại nói đi hỏi người nọ. Mắc mệt luôn. Lần nào cũng vậy, kinh nghiệm là vô tự kiếm bàn trống ngồi luôn đi. Rồi chừng nào có người nói bàn có khách đặt trước rồi thì tính tiếp.
Vị trí quán khá dễ tìm, nằm gần trung tâm thành phố, quán có bãi đậu xe lớn có thể chứa nhiều xe 4 bánh
Mình đã tới quán rất nhiều lần và luôn kêu món đậu hủ Lộc Phố và gà tre hấp nước mắm
Đậu hủ chiên giòn nóng béo rất ngon có chà bông và mayona bên trên ??
Gà ướp vừa ăn ko cần nước chấm thêm, ăn chung với bánh bao??
Các món khác cũng rất ngon
Giá có hơi cao nhưng nếu so đây là không gian nhà hàng sân vườn sang trọng và chất lượng cũng như hương vị các món ăn rất ngon
Chỉ có do quán đông nên nhân viên phục vụ lâu, đồ ăn cũng chuẩn bị khá lâu
Phù hợp đi nhóm bạn, gia đình hoặc nhậu. Có đủ các món để ăn cơm, nhậu và các món đặc trưng của miền tây. Quán có cảnh quan đẹp, thoáng mát. Món ăn nêm nếm vừa miệng và giá không mắc.
Chọn Lộc Phố để đãi sinh nhật vì quán rộng và thoáng mát.
Menu đa dạng và hầu hết các món khá ngon.
Nhân viên vui vẻ , phong thái không được nhanh nhẹn cho lắm, kêu mấy lần không nghe, cứ cần gì quay lại kiếm là không thấy, lúc không cần thì ngồi đó -_- y như chơi trốn tìm với mình vậy
Lúc mình đi là cuối tuần nên quán khá đông, gọi muốn phải đợi hơi lâu. Được cái quán có nhiều chòi riêng, thoáng mát, nói chuyện cũng không sợ phiền đến người xung quanh mà chắc cũng chẳng phiền ai bởi người ta nhậu um sùm luôn rồi :)) àh chòi có quạt nữa nên không sợ muỗi :p
Qúan thích hợp cho ăn gia đình, họp mặt, đãi sinh nhật liên hoan bởi không gian rất rộng
Nhà hàng ngon sang chảnh, thích hợp cho tiệc tùng các kiểu, hoặc gia đình, cặp đôi
Món ngon,mình vẫn thích nhất là mực chiên bột và đậu hủ lộc phố, ngon lắm.
Giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ tạm chấp nhận được
Không gian rộng, nhiều khu, mát mẻ
Ấn tượng về ẩm thực Mỹ Tho trong tôi là ngọt. Cái đứa ở vùng đất miền trung nắng gió đồ ăn lúc nào cũng phải đậm đà, cay nồng. Chính vì vậy suốt gần 2 ngày trời gần như tôi không ăn được gì.
Trong cơn đói và với tâm lý ăn may, chúng tôi nhờ bác tài dẫn đến quán ăn nào được trong vùng. Tuy nhiên do lo sợ khẩu vị khác nhau, có thể ngon với bác nhưng với chúng tôi thì lạivkhác, vì thế dọc đường cứ hễ nhìn thấy biển hiệu quán ăn nào hấp dẫn chúng tôi lại hét lên. Đáp lại là câu làu bàu của bác tài nhiệt tình "để yên chở đến quán cho mà ăn, cứ đòi mấy quán chi không hà". Sau đó cả hội im re, không dám ngó nghiêng gì nữa.
Không gian quán rộng rãi, nhiều bàn, có cả ngoài trời và trong nhà. Hầu như lúc đó đã gần kín hết bàn. Chúng tôi lang thang tìm bàn mà mãi không thấy ai hỏi han gì, khi nhờ nhân viên phục vụ chỉ bàn thì người này chỉ người kia. Sau cuối cả hội hè nhau ngồi trống tìm được, bất kể bàn đó đã được đặt hay chưa.
Vớt vát lại nhưng điều trên, món ăn thực sự dễ ăn (tôi đã mừng phát khóc), gà chiên, hải sản, lẩu cá đều tươi và đầy đặn. Thực đơn cũng phong phú, nhiều sự lựa chọn cho các khẩu vị và nhu cầu khác nhau. Tôi thích nhất là món lẩu cá, vừa có vị chua thanh mát, vừa có vị ngọt đậm đà tươi ngon của cá. Cá nhiều tới nỗi, chúng tôi phải động viên nhau mãi mới ăn hết.
Điểm cuối cùng, giá cả siêu hợp lý (đối với tôi là rẻ) so với số lượng và chất lượng đồ ăn.
Vì thế, nếu bạn nào khi đến Mỹ Tho không hợp khẩu vị như tôi, có thể đến quán để thưởng thực và trải nghiệm.
Quán có không gian tốt, phong cảnh đẹp, mát mẻ. Đồ ăn ngon, có một số món thường ai vào cũng gọi như đậu hủ Lộc Phố, cơm cháy. Quán thích hợp để họp mặt gia đình, bạn bè vào các dịp cuối tuần, lễ Tết. Riêng mình cho rằng đậu hủ ở đây ngon nhưng quá mắc.
Gần đây mình tổ chức họp lớp cấp 1 ở đây. Gồm 20 người bia và nước ngọt uống thả ga mà khi tính tiền giá siêu hạt dẻ, chỗ ngồi rộng rãi phục vụ khá tốt nhưng đi cuối tuần nên book chỗ trước, có thể nói tuần nào gia đình mình cũng đến đây. Mình thích nhất món tàu hủ Lộc Phố và món lẩu hải sản, đa số bạn bè mình cũng yêu thích
Nhà Hàng Lộc Phố là một quán ăn khá quen thuộc đối với người dân ở Mỹ Tho, với chất lượng tốt và giá cả phải chăng, các bạn có thể đến đây thướng thức các món ăn nhân dịp họp mặt, sinh nhật. Với không gian mở rộng lớn, hoàn toàn yêu thích ở đây và sẽ quay lại
Đi ăn đây k bíêt bn lần, mà nay mới cmt :3
Đồ ăn ngon, mình thích nhất tàu hủ lộc phố ở đây, dạng như nghịên luôn hay sao ấy, lần nào vô ăn cũng phải kêu món đó ^^
Lần nào có dịp mình cũng gé quán. Đồ ăn ngon nhưng có lẩu mình ko thích lắm. Nhân viên phục vụ thì đúng là tùy người. Có hôm thì dể thương vô cùng. Có hôm thì khó ưa ko chịu nổi. Nói chung quán ok
- Không gian: rộng rãi, thoáng sạch, thoải mái lắm
- Menu: Món ăn cũng tương đối nhiều nhưng còn hạn chế món nướng quá?(mà mình là tín đồ món nướng ?)
- Món ăn: Theo mình thì giá tiền cũng ổn đó (đối với người thành thị), khẩu vị rất hợp với người Việt
- Nước uống: mình gọi nước ép chanh dây, một chữ để tả: CHUA
- Nhân viên: Phục vụ tận tình, vui vẻ, nói chuyện rất hợp ý. Mấy bác bảo vệ lớn tuổi dễ thương lắm, còn mấy ông trẻ trẻ thì thôi rồi, dẹp luôn?
- Các bạn có thể đến đây với bạn bè, giá đình... Có đầy đủ các loại không gian thích hợp.
Ngày xưa nhớ lúc quán mới mở,đồ ăn ko ngon,sau đó quán thay đổi bếp hay sao mà ngon cực kỳ,khoảng 6 7 năm về trước lúc đó hầu như tuần nào cũng ghé.Ghiền đậu hủ,cơm cháy,thú linh khìa...Cách đây 2 năm về Vn là đi ăn ở đây liền,trời ơi,quán làm thất vọng quá chừng.Kêu thú linh khìa mà dai nhách khô queo.Mình nghĩ quán làm sẵn,khi kêu là quán bỏ microwave nên dở vô cùng.Vài món khác ăn cũng ko ngon.Nói chung quán đông khách,có tiếng nên ko còn ngon như trước,hết ngon.Thất vọng ghê.
Được cái cực kỳ thích nhân viên,lẹ làng dễ thương vô cùng.