Chổ này thật phải dùng từ KINH KHỦNG để diễn tả hết đó. Mình đi ăn 4 đứa, mới đổ nước vô cái chén húp 1 cái cảm giác có mùi gián xộc liền vào, ngửi vào cái chén thì toàn là mùi gián, đưa cho nhân viên ngửi xong em ấy phán 1 câu "dạ, đúng gián rồi chị, để em đổi chén khác". TRỜI ƠI, DÃ MAN, không một lời xin lỗi, không có quản lý, không có ai ra giải quyết, chỉ có đổi rồi thôi.
Đồ ăn thì mắc so với khu vực dưới này, chất lượng và vệ sinh kém như vậy, không hiểu sao mà quán này lại đông cho được. Giờ nhắc tới vẫn mắc ói T__T
Hôm nay 20/10 nên cùng mẹ và em, gấu đi ăn ở đây. Nhân viên phục vụ ăn nói lịch sự, chu đáo nhưng không hiểu sao mỗi lần đi là vô chờ thấy lâu dễ sợ. Không biết có phải là do hôm nay lễ không nữa. Mỗi cái chờ đồ ăn lên hơi lâu còn đâu là ok hết.
Ăn uống no nê sạch sẽ luôn
Lẩu ở đây cũng dc thôi chứ ko ngon mấy, theo mình thì nước lẩu khá nhạt, ko đậm đà, Hải sản vs thịt nhìn rất tươi và ngon mắt. Mình thấy có món mì xanh hơi lạ nhỉ, lần đầu ăn luôn í, vị khác so vs mì việt nam mình..
phục vụ khá lâu và thái độ của nhân viên không mấy thân thiện vs khách hàng, kiểu như ko cần khách í. mình và gia đình hơi thất vọng 1 tý. Mong các bạn nhân viên sửa để quán đông khách nhé.
?Quán lẩu mở cũng lâu rồi
Lẩu tươi và đồ ăn rất ngon nha
Dạng lẩu nhúng vừa nhúng vừa ăn nhúng đến đâu ăn đến đấy
Đồ ăn mỗi phần đều để riêng sạch sẽ lắm
Nước lẩu vừa ăn
?Phục vụ nhanh nhẹn
Lâu lâu cả nhà rủ nhau ra ngoài đi ăn nên quyểt định là ăn lẩu ở đây. Nhà mình đi 6 người, vào thì gọi mấy món vặt ăn chơi chơi trước thấy cũng ok: chả giò, khoai tây cuộn, sò điệp chiên, mì xá xíu. Mì là mì xanh nha, ăn khá thơm và ngon nè.
Về Lẩu thì mình gọi lẩu vị tomyum, nước lẩu khá ngon, đậm đà lắm, tuy tomyum nhưng không cay lắm nè. thêm combo thịt suki tae jew 210k ăn vừa đủ no nha, dĩa combo thịt nhìn cũng hấp dẫn, thịt cũng được nêm nếm sẵn rồi nên vị cũng ngon
tráng miệng muốn gọi chè khoai môn thử vì được recommend mà hết rồi nên gọi qua chè mã não và chè sương sáo, thấy cũng ok lắm nè. 30k/chén chè nha, khá cao.
về phục vụ thì chán lắm, quán đông, nhân viên đông mà sao phục vụ lề mề quá, cả tính tiền, thối tiền cũng phải chờ mòn cổ.
Lẩu neo ở đây hồi trươc thấy ngon giờ ko thấy ngon nữa giá cũng ngang kichi tính ra ăn kichi thấy ngon hơn, hôm mình ăn đồ ăn có vẻ ko tươi , con mực bỏ tủ đá xong bỏ lò vi sóng quay rã đông nó bị quéo lại ??
P nghiện lẩu chua cay ở đây, ngon cực kì cả bh chỉ thic nước lẩu ở đây, sau 1 thời gian thỳ nhân viên đã vui vẻ nhiệt tình hơn trc,ko đág gét như trc nữa, chắc do bị phản ánh nhìu về thái độ nv.Giờ thèm lẩu là P ghé đây liền??
Bửa Pun làm sn ở đây vì P thix lẩu ở đây cực kì, với P thỳ lẩu neo xog ăn lẩu thái mấy quán khác dở ??... Hihi giá tươg đối ko mắc lắm,thích cái nước chấm và nước lẩu tuy rất cay, nhưg vì sức khỏe P ko tốt như trước nữa nen chac sẽ ít ăn lẩu neo chua cay huhu... Về nhân viên phục vụ thì P thấy khá ổn hơn trước, chắc bị chủ chửi quá mà, bửa P ăn P thấy có. 1 A chửi dữ lắm về cách pv của nv, lẩu neo mà nv phục vụ tốt thy` là khỏi chê lun ha...... Ai chưa thử nên thử ko thất zọg đâu ha...
Quán này thì ngon rồi nhưng nhân viên thì âm binh lắm. Nhưng hôm qua thấy nv cũng dc thay đổi biết chào khách và mở cửa cho khách về ko còn láo như hùi trước.
Lâu lâu mới ghé đây ăn. Đi ăn với cty a xã. Vẫn thích nước lẩu ở đây. Giá khá ok. Nấm nhiều ăn thoải mÁi. Vịt quay thịt mềm, ăn thấm. Đồ chấm ở đây mình thích nhất. Cả cơm chiên bơ nữa.
Ngay từ lúc mơi mở ra là mình ghiền chỗ này rồi. Không gian mình cực thích luôn, nước lẩu thì khỏi chê , nước chấm cũng ngon và giá lại quá ok so với các nhà hàng kiểu nhật và hàn ở việt nam. Hai vc mình thường kêu loại lẩu chua cay và kèm theo phần thập cẩm gồm rất nhiều loại nấm và rau củ. Kêu thêm khoảng 2-3 phần thịt nhúng lẩu. À thêm một phần cơm chiên bơ tỏi nữa (giá một phần cơm có 10k) ngon chuẩn luôn . Và hai lon nước ngọt. Ngoài ra con có thêm nhiều loại chè ăn tráng miệng cũng ngon nữa. Tổng cộng hết khoảng 460k. Ăn no căng luôn. Mà ở Biên Hoà mô hình này hiếm nên mình rất khoái Neo nhé.
Quán phục vụ kém, nhân viên thì nói trống không, nước lẩu bây giờ làm cũng ko còn ngon như trước nữa. Quán thái độ rất chảnh luôn ý. Tôi sẽ không bao giờ quay lại.
Quán đông khách lắm nên chiều tối ăn thì nên đặt bàn trước , menu đa dạng , nhân viên hơi chậm xíu . Nước lẩu chua cay ngon hơn nước lẩu thường . Nhiều thức ăn đi kèm đa dạng .
Chiều chủ nhật lên tới quán lúc khoảng gần 6h, vừa vào đc chừng 15 phút là quán hết chỗ, khá là đông.
Nhân viên thân thiện, tuy nhiên dọn chén thì thiếu đũa, thiếu chén, gọi nước trà nóng thì đem ra cho 1 ca trà lạnh.
Góp ý với quán là ăn lẩu nóng, mì trơn tuột mà xài đũa kim loại là không thích hợp. Đẹp thì đẹp nhưng khó xài và dễ bỏng miệng.
Nước lẩu chua cay khá ngon, rau sạch và rất tươi. Trà gừng thơm. Tầng trên ngồi hơi nóng.
Tuy nhiên ăn về thì vài người trong nhà bị đau đầu hoặc bị lên huyết áp :|. Không biết nước lẩu có cho quá nhiều bột ngọt hay không.
Đến BH k thể k ăn neo,,, bạn mình bảo thế??
Công nhận quán đông và decor kiểu hiện đại như kiểu những quán buffet hotpot ở TP.
Gọi 1 lẩu hải sản với 1 đống đồ ăn thêm, 3 ng ăn căng bụng là hơn 800k. Cũng khá mắc, nhưng thức ăn ổn và nc lẩu ok.
Thức ăn kèm mỗi dĩa tầm 20-30k, rau thêm 150k mắc vì quá ít với 3 đứa đạo rau.
Nvien ổn, thức ăn lên cũng ko lâu như nhiều bạn review.
Tóm lại, nếu có quay lại BH thi sẽ ghé neo lần nữa.
Thật sự ko phải mình khắt khe gì nhưng mình đi đến đây đúng 1 lần rồi ko...dám đến thêm 1 lần nào nữa :'(
quán trông không gian khá rộng, nhìn đẹp, nhân viên phục vụ tương đối tốt, nhưng món ăn thì....thật sự ko ngon lắm. Mình ăn lẩu, thịt nướng, thấy ko thật sự đặc sắc, ko có điểm nhấn, được cái chén nước chấm thịt thì có vẻ ngon :'( món ăn trang trí khá đẹp nhưng khi ăn thì khá là thất vọng :'(
Lẩu càng ngày càng dở, nhân viên thì chảnh dễ sợ, lần nào đến ăn cũng không hài lòng về cách phục vụ ở đây! Đi ăn mất tiền chứ có đu xin đâu mà sao các bạn tỏ thái đôn như vậy với khách hàng nhỉ ??
Giá cả và chất lượng hợp lí.
Nhg mình k có thiện cảm vs nv ở đây lắm ngay cả bác bảo vệ giữ xe.
Nước lẩu sôi sùng sục r mà phần cái lẩu thì chưa ra trong khi 5-6 nv đứng đó cười nói.
Gọi món thêm thì mặt nặng mày nhẹ ghi od. Mang ra thiếu, mình nhắc, r đùng đùng vs khách.
Ăn mà cứ f đảo mắt tìm nv " A/c ơi, e gọi nãy h r s chưa có?"
Đi resroom ra xg k muốn ăn tiếp lun.
Vẫn thích cách pv ở chỗ cũ hơn.
Cá nhân mình thấy nc lẩu k còn đc như trc. Rau cũng z. Riêng nước chấm thì ok.
Nv phục vụ chậm quá. Ra món cho ng đến sau. Mình chờ thêm tý nữa cũng k s. Nhg đừng thái độ vs khách như lần này là đc.
Mấy bác bv thì vui vẻ :3
Mỗi khi thèm ăn lẩu là mình lại ghé Neo :)
Như đã review ở lần trước. Lần này quán ra món nhanh hơn. Nhân viên nhanh nhẹn hơn.
MÓN ĂN :
Lần này mình ăn lẩu Tom - yom(?!)
Vị cũg đc thôi chứ k ngon lắm.
Gọi món thêm:
Mình gộp chug tất cả nhg lần đi trc nhé.
- Thịt đà điểu : mềm. Nhg miếng khá to.
Viên cá hải sản (?!) : siêu dở tệ. Cứng mà k ngon j hết.
- Cá hồi : ngon nhg lát mỏng dã man :(
- Mì udon : quá ít. Khi ăn mình chỉ cảm nhận toàn bột vs bột thôi.
- Mì gói : 1 phần 2 gói: hình như là mì giấy :3
_ Súp lơ: nhìn tươi xanh dã man. Bày trí cũg đẹp.
- Tim heo: nchug là ngon :)
- Cá : miếng này dài dài. Màu hồng trong trong. Rất trơn. Siêu ngon luôn <3
- Cá viên : mình nghe nói là đsan ở đây. So vs cá hải sản hình giọt nước thì thấy ngon hơn. Nhg hơi ít :(
Còn nữa mà k nhớ là nó tên j :(.
Rau: khá xanh. Rửa kĩ. Bày trí đẹp.
Về phần nước ngọt thì quán chỉ có Coca vs 7up. Lần nào đi cũg f uống 7up :(
Nước chấm: càng ngày càng dở !
GIÁ CẢ:
Mỗi lần đi đều có 2 ng nên mình gọi lẩu 2 ng ăn vs 3-4 món thêm
350- 550k
PHỤC VỤ :
Lúc đưa phần od thêm có một sự quăng " nhẹ " :3
Lần đi gần đây nhất thì nv k cho mình lên lầu bảo là chưa mở. Xạo! Lát sau đầy bàn dưới thì mới cho lên.
K f là gì nhg đó h mình ăn đây hoài mà chưa lên lầu nên muốn lên cho biết thôi hà :(
Hoá đơn lần này ra nhanh 10'. Lần trc 30'.
WC vẫn dơ như trước.
Lần nào đi ăn cũg NÓNG hết :((
Đôi dòng góp ý. Mong quán cải thiện vì mình rất thích đến đây ăn <3
Biết neo cũng khá lâu rồi, nay mới có dịp để đc thưởng thức. Nhân viên thân thiện nhé, mở cửa cho mình luôn nhé. Nhân viên order cũng thế, nhiệt tình tư vấn cho mình.
Mình order set lẩu neo 385k gồm 1 dĩa đồ ăn và 1 dĩa rau cho 3-4 người ăn. Nước lẩu mình chọn chua cay là 38k tiền gia vị, mình gọi thêm các món giá từ 20-60k, heo ướp mè ngon nè, đồ ăn tươi nè. Nước lẩu là chua cay nhưng ăn về sau thì nước ngọt hẳn. Nước chấm đc nhập từ Thái về nha, mình có thể mua nước chấm về với giá 35k đó. Nước chấm, nước lẩu và trà đá đc refill nếu như bạn cần ?
Không gian đỏ đỏ vàng vàng nếu như đi buổi tối nha, rộng rãi, 3 tầng lận.
Giá cả phải chăng nha, tụi mình ăn hết khoảng 700 mấy thôi
Đi trễ tầm 7h là full bàn hết 3 tầng, phải ngồi đợi 5-10p mới có bàn, các bạn nên đặt bàn trước để khỏi phải chờ đợi.
Sẽ ghé quán để thử các món khác ❤️
Quán này mình ăn đã khá lâu cũng 4-5 năm gì rồi, mỗi lần tới ăn là mỗi lần bực mình. Quán của ông chủ người Thái hẳn hoi, nước lẩu, gia vị, nước chấm đều được mua bản quyền với công thức riêng nên không có gì để bàn cãi. Khoảng tầm nửa năm mình mới ghé quán mọi thứ đều được trang trí, sửa chữa lại nhìn khác vô cùng, nhưng bình mới rượu cũ các bạn ạ. Quán mới giá mới nhưng cách nhân viên phục vụ vẫn vậy không hề thay đổi. Vô quán ngồi chờ mòn mỏi không ai ra order mà lúc đó quán vắng tanh, nhân viên thì đứng tụm lại một cục khách kêu không nghe, khách vẫy tay quay mặt đi chỗ khác lơ khách luôn, xong hồi nữa mặt lạnh như tiền bước lại khiến mình khó chịu vô cùng luôn. Dù đã bị nhiều feedback như vậy nhưng nhà hàng không hề có bất cứ động thái nào hay training lại nhân viên. Nước lẩu thì bữa ngon bữa dở, lúc ăn thấy ngon giới thiệu bạn bè tới thì dở mất mặt dễ sợ.
Lâu lâu có dịp xuống thăm con bạn được nó dắt đi ăn tá lả chỗ, quán này mình tới những 2 lần mới được ăn, lần đầu tới thì hết chỗ nên đành lượn chỗ khác rồi ghé sau cuối cùng cũng được ăn, mình tưởng tại mình đi vào cuối tuần nên mới đông, hỏi nhân viên thì ngày thương cũng đông như vậy, mình nghĩ chắc đồ ăn ngon, ngon thì cũng không ngon lắm, tạm ổn, mình ăn lẩu nhiều chỗ rồi nên mình thấy lẩu ở đây không ngon, không đậm đà, hải sản tươi, nhân viên không được niềm nở cho lắm cho do khách đông nên mệt, không gian sạch sẽ thoáng mát
Cuối tuần nổi hứng chạy từ Sài Gòn về Biên Hoà ăn lẩu, rồi lại quay về Sài Gòn.
Nước lẩu ở đây cực kỳ ngon, đồ cũng tươi. Không gian rộng và ấm áp. Có dịp sẽ lại nổi hứng tiếp haha
Phải nói là quán đông, ăn xong tóc ám mùi gia vị kinh khủng.
- Điểm trừ vào chừng 10' nhân viên chưa đem menu ra. Không hỏi han gì hết. Mình phải gọi mấy lần. Thức uống không có ống hút hơi bất tiện. Cá hồi mang ra cái màu như để tủ lạnh lâu năm tái méc.....
- Điểm cộng nước lẩu ngon, trà sữa béo, cua chiên khá giòn. Thích nước chấm ở đây. Bảo vệ dù xe đông nhưng vẫn rất nhiệt tình với khách, rất thích luôn. Cơ mà vô quán thì tụt mood quá nhân viên trong quán nên học tập các bác về khoản này
-Nhà hàng buổi trưa và tối thường rất đông nên đến phải chờ từ 15-30 phút để có bàn là bình thường. Đi nhóm càng đông thì khó sắp xếp bàn nên có thể phải chờ lâu hơn. Quán có 1 trệt, 2 lầu nên không gian khá rộng rãi, tuy nhiên vì đông nên rất ồn.
-Phong cách bày trí tạo sự ấm cúng, sang trọng.
-Mình gọi nước lẩu chua cay và set Kwang- tung cùng với một số phần thêm như nấm kim châm, phi lê bò, rau tần ô, mì gói. Quán có phục vụ trà đá miễn phí. Tổng bill hết 447k. Nước lẩu chua chua, cay cay nhẹ, đậm đà rất ngon. Các món ăn kèm cũng chất lượng. Nói chung là hài lòng.
-Nhân viên phục vụ chưa được chu đáo có lẽ vì quán quá đông. Mình có gọi 2 lon coca mà không đem ra nên mình phải kêu trừ trong bill. Nước chấm cũng đợi nhắc. Kêu tính tiền thì cũng phải mất 10 phút.
Mình ở sài gòn và có dịp đến thăm mợ dưới biên hoà nên được dẫn đi ăn. Minh lập tức nghĩ đến muốn ăn món nhật, thế là mợ mình dẫn đên đây. Không gian quán rộng rãi. Khá thoải mái, trang trí nhìn ưa nhìn, không gian yên tĩnh. Đồ ăn cũng tạm được, nước lẩu đậm đà, thịt khá nhiều, giá cả rất hợp túi tiền. Nếu về biên hoà nữa mình nhất định sẽ ghé.
Được hôm xuống Biên Hoà chơi bạn dẫn đến đây ăn và nó nói là lẩu ở đây ngon nhất Biên Hoà. Khi đến quán cũng khá đông nhưng rất vui vì dù đông nhưng phục vụ và lên món nhanh hơn mình nghĩ. Giá cả thì hết cả chỗ này 2 người ăn siêu no thì hình như là 800 mấy. Giá rất ổn và mình ấn tượng với 3 cái ở đây đó là nước lẩu, nước chấm và mì xanh thật sự rất ư là khác biệt với những nơi khác.
Địa Điểm: quán Neo, trên đường Võ Thị Sáu, Đối diện tiệm bánh Hạnh Phúc.
Quán khá nổi tiếng và đông khách tại Biên Hoà. Lưu ý là không vội được, khi vào nhân viên sẽ hỏi bạn đi mấy người để dọn bàn, khi nào nhân viên mời mới lên lầu, quán có 2 tầng phục vụ. Không gian mới khá đẹp, ấm cúng, có view nhìn xuống phố.
Mặc dù bàn sắp đặt sát nhau nhưng khi vào ngồi thì thoải mái rộng. Di chuyển thì chỉ có nhân viên đi thôi mà, rộng hơn ít bàn chờ lâu sao.
Món lẩu có 3 vị khi nhân viên order sẽ tư vấn cụ thể, kèm theo set phần ăn hoặc khách tự chọn từng loại thức ăn theo ý muốn.
Giá tầm trung, ăn ngon là được. Sợi mì xanh rất ngon và thơm. Nước chấm cũng ngon khi cho thêm tỏi bằm và ớt.
Địa điểm review là lẩu Neo Shabu Suki nhé các bạn. Mình ăn lâu rồi, hôm nay review cho mọi người đôi chút về Neo nhé!
Ấn tượng là Neo lúc nào cũng đông, bàn ghế thì luôn sạch sẽ, ngồi dưới lầu vui hơn nhé! Trên lầu trừ khi hết bàn thôi nha! Không khí vui làm cảm hứng ăn dâng trào...
Lẩu ở đây có nhiều vị cho bạn chọn, đa phần các combo đều có nấm, nấm thì rất là ngon. Menu phong phú, các món ăn phụ ngoài lẩu nữa, mình rất hài lòng về món ăn. Nhân viên có người này người kia, quán nào cũng vậy thôi. Đa số thắng thiểu số là ok phải không?
Share hình tăng độ kích thích bao tử buổi chiều đầu tuần!!!
Mình thấy neo nước lẩu ngon, đậm đà, lần nào mình cũng chọn Tomyum hết.
Đồ ăn thì mình có thể gọi theo set sẵn hoặc chọn lẻ từng món.
Nước chấm ngon có kèm tỏi ớt bằm cho khách tự thêm vào. Trà đá miễn phí nhé.
Mì xanh ở đây ngon cực, cá hồi và thịt cuộn rong biển rất ngon.
Điều mình không thích là ăn lẩu là dùng đũa inox khá sai nha, trơn và ko cẩn thận dễ bỏng.
Nhân viên ở đây ko thiện cảm lắm, khá lơ khách và điều này thực sự phải cải thiện.
Đi cuối tuần nên hẹn chỗ trước tại quán rất đông nhưng hình như bữa giờ sdt gọi đặt bàn gọi ko dc, mình gọi đều ko nghe máy
Lẩu ở đây có vị rất đặc biệt, dễ ăn. Menu đa dạng, nhiều combo rất tiện nếu đi đông, tuy nhiên nhân viên phục vụ hơi chậm. Quán vào buổi tối thường rất đông. Có khi hết bàn :(
Đồ ăn ngon không bàn cãi, giá hơi đắt.
Nước lẩu chua cay: 31k (???!)
Set hải sản: 210k
cá cod: 42k
sinh tố dứa: 28k
Đến quán lúc 3h, vằng khách nhưng vô hồi lâu ko thấy nhân viên đưa menu, nhân viên tụ tập nói chuyện. gọi món xong chờ khá lâu mới có món lên. nhân viên ko được nhanh nhẹn, thân thiện với khách. cần cải thiện hơn.
Lần đầu mình đến quán ăn, vô tới nơi có bác bảo vệ nhiệt tình, nhân viên thì mở cửa tươi cười chào đón. Ưng cái thái độ.
Kế đến đồ ăn, nước lẩu chua ngọt đậm đà, sushi cũng ngon, thịt thì ko đánh giá được vì toàn đồ đông lạnh ( mà đồ đông lạnh thì chỗ nào cũng như nhau ah ). Tổng quan chung thì mình thấy lẩu đây rất ngon. Hình như hôm nay là gọi set lẩu thịt, hôm sau chắc sẽ quay lại thử với lẩu hải sản. Thêm cái là nên ăn thử mỳ xanh làm từ lá dứa, ăn ngọt thơm mỗi tội hơi bở tí. Thử cho biết cũng ko sao :)
Không gian vừa phải, không khen không chê gì, nếu chê chắc chỉ là trông vẻ hơi chật chút xíu, còn thì mắt thấy là rất sạch.
Bonus cho quán ở vụ cập nhật công nghệ cao nha: khách order là nhân viên cầm cái ipad chọt chọt chọn món ăn ngay tức thì. Thấy hiện đại mà hay ho lắm, tại mình cũng từng ước có cái quán đc phục vụ với toàn đồ công nghệ cao như vậy mà. Thấy hiếm có quán nào có kiểu này.
Sẽ còn quay lại nhiều :)
Không gian sang trọng, mát mẻ. Đi ăn giữa trưa nóng có vẻ là ý kiến hay.
Quán Thái nhưng hình như là chủ Việt, quán không mang chất Thái.
Menu rất đa dạng, lẩu ngon, đồ rất tươi, nước chấm ấn tượng (hình như có bán mang về nữa), ở đây có loại mì xanh rất bắt mắt và ăn cũng rất ngon. Mình gọi 1 lẩu 290k cho 5 người vừa ăn.
Phù hợp với đi theo nhóm.
Sử dụng bếp từ nên rất sạch sẽ. Quán sang trọng nhưng sử dụng muỗm nhựa, bị xỉn màu trông rất mất cảm tình.
Lẩu Neo thì quá nổi tiếng rồi :)))
Với không gian sang trọng mang hơi hướng ấm cúng kiểu gia đình, tuy hơi đông, có chút ồn ào vì đồ ăn ngon mà thì view cũng đẹp, sạch sẽ
Lẩu thì khỏi bàn :))). Nước lẩu mình gọi là lẩu thái, chua ngọt cay vừa miệng. Nguyên liệu tươi. Nhìn bày biện bắt mắt.
Nhân viên thì ko nhiệt tình và vui vẻ mấy :((
Giá cũng ko phải rẻ, chắc do chất lượng vs địa điểm quán ở khu đg 5 nên giá cao là phải :))
Mình lâu lâu mới về BH, nhà ngay đối diện mà ít khi sang ăn, lâu lâu mới qua thôi, mà mình thấy nhân viên phong độ phục vụ không ổn định, cả mấy người mặc đồ quản lý, từ bảo vệ đến nhân viên mỗi người nói mỗi kiểu. Hôm nay nhà mình có đến ăn trưa, nhà hàng 10h mở cửa sáng 9:40 mình gọi đặt bàn. Vì trong mùa dịch nên bạn nhân viên trả lời không nhận đặt bàn, ok hợp lý, mình đến đợi xếp bàn cũng được. Vì nhà mình băng qua đường cái tới nên mẹ mình qua đặt bàn để lại sdt, nhà mình đã xong xuôi ngồi đợi sẵn rồi, khi nào có bàn báo cái nhà mình qua liền, vì nhà có em bé nhỏ.
Lúc qua đến báo nhận bàn cũng ok, nhưng tới lúc mình lên lầu thì mình nhìn nhân viên, nhân viên nhìn mình, không biết dắt khách vô bàn luôn ?, mình thấy chả ai lên tiếng hỏi han gì nên mình tự ngồi vô bàn, vừa đặt đít ngồi nhân viên đi lại hỏi chị đi mấy người ạ? Mình trả lời 4 người lớn 1 em bé, thì bạn dắt qua bàn khác. Thay gì vì mùa dịch, số lượng khách phải hạn chế và ngồi đúng vị trí giãn cách, thì nhân viên phải chủ động dắt khách vào bàn, để khách lơ ngơ tự vô bàn ngồi mới tới dắt khách đi bàn khác. Cập rập cho khách!
Chuyện đáng nói hơn, tới lúc quản lý nói chuyện với mình thì bạn nói, chị có đặt bàn không? Chị gọi điện đặt bàn khi nào? Mình trả lời sáng nay 9:40 gọi đặt bàn nhân viên trả lời đt không nhận đặt bàn, thì bạn quản lý nói chị gọi 9:40 nhưng 8:30 là bên em đã được đặt full bàn rồi ?!? hỏi chấm? Vậy sáng nay mình gọi lộn số hay gì?
Quán cần khắc phục tình trạng mỗi nhân viên
phổ biến khách 1 kiểu, thông tin phải align với nhau. Đỡ hành khách!
Neo thì chuẩn men rồi. Một trệt hai lầu gần như full bàn. Mình đi gia đình đặt bàn trước nên tới nơi có bàn ngay. Kwang Tung vẫn ngon như mọi khi. Phục vụ chấp nhận được trong điều kiện khách đông vào buổi tối. Phần mỳ xanh nay lên 18k, giá đổi nhưng chất lượng không đổi là được.
Ngoài nước lẩu chua cay ngon tuyệt, nhân lẩu và rau khá vừa vặn xét về số lượng
Xin thêm nước lẩu 30 giây có liền . Gọi thêm mì xanh , rau tần ô nhấp nháy là có trên bàn . Thái độ phục vụ có thể nói là điểm 10 cho chất lượng nếu đem so với lời đồn bấy lâu nay .
Mì xanh ăn dai ngon và có vị rất đặc biệt . Thịt heo ướp rất ngon , nhúng nước lẩu ăn rất mềm . Nước chấm đặc trưng rất đặc biệt không có tính tiền riêng nha . Chỉ có đôi đũa là hơi trơn khi gắp đồ ăn . Nấu lẩu bằng bếp từ tiện lợi vô cùng
Chuẩn bị tinh thần tiếp nhận thái độ " phục vụ " chảnh choẹ của các anh chị nhân viên nhưng ơ kìa : thực tế quay ngược 360 độ so với lời đồn . Vợ chồng đi ăn lẩu sang chảnh trưa thứ Bảy cũng kín hết bàn nhưng nhân viên niềm nở cực kỳ , mở cửa cúi chào rồi hướng dẫn khách ngồi . Mang menu ra ngay lập tức , do đã có tham khảo trước nên mình gọi set Tom yum và đồ ăn thêm rất nhanh . Nhân viên thao tác trên iPad rất lịch sự và hiện đại
Gọi set Tom yum cay và thêm mì xanh , bò lát , tần ô . Ngồi chút xíu là nồi lẩu xuất hiện , rồi nhân lẩu và rau hạ cánh trên bàn . Set Tom yum có heo lát tẩm ướp rất ngon và mềm , mực , cá viên , một vắt miến , mấy lát gì đó mình không rõ ; rau có muống , húng quế và bắp cải ( gout người Thái ) . Nước lẩu gọi cay nhưng vừa ăn , không hề cay quá , lá chanh thơm lừng , vị chua dịu nhẹ dễ chịu
Mình và đứa bạn cũng hay ghé quán này. Món quen thuộc là Set Tae jew 240k cho 2 người ăn. Set lẩu thì ít nhưng có thể gọi thêm nhiều món ăn kèm. Mình thì hay gọi thêm tàu hũ, thịt và rau. Nước lẩu theo mình đánh giá thì ngon và hợp vị với mình. Đồ ăn kèm tươi ngon chất lượng. Giá cả khá phù hợp so với độ "sang" của quán.
Quán phục vụ hồi trước kém lắm nhưng gần đây có nhiều chấn chỉnh nên đã ok rồi.
Không gian quán rộng rãi lịch sự sạch sẽ.
Lần trước đến chưa kịp xuống xe thì bác bảo vệ nói hết chỗ, đành hậm hực đi về hiuhiu dù là ngày thường nhưng đông rất đông khách. Bữa nay được ăn rồi hehe
Lẩu Neo thì có tiếng xưa giờ rồi. Tại ngon hay tại lẩu đặc biệt?! Ý kiến cá nhân mình thấy rau củ hay thịt cá đều tươi ngon, nhất là nước lẩu rất đậm đà.
Tuy nhiên nhân viên chưa thân thiện ?
Mình rất kết hí hí đi ăn với người yêu hay bạn bè là khỏi bàn.
Mình thường ghé vào tầm 8g30 tối. Nhận xét chung là lẩu ăn tạm được, rau tươi, thịt viên phong phú.
Điểm trừ: nhân viên lên món chậm, thái độ ko mấy niềm nở. Chắc tại mình mình bèo nhèo quá. ^^
Nhà hàng mới sửa lại thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỗ ngồi rộng rãi thoải mái hơn. Nhân viên có cải thiện hơn nhưng chưa được tốt lắm về thái độ, hi vọng sắp tới sẽ ổn định hơn và phục vụ nhanh gọn lẹ hơn. Nên đi ăn từ 10h-11h30 vì tầm này khách chưa đông được phục vụ nhanh và kĩ hơn chứ đi tầm tối thì đợi hơi lâu.
Đồ ăn của Neo thì lẩu ngon miễn bàn, các món quay hơi ngọt. Thử tráng miệng bằng chè khoai môn của Neo rất ngon!!! Lần nào mình cũng phải làm một chén
Gọi lẩu kwang tung chua cay.. ?? mak nó hổng có cay huhu.. cơ mak nc lẩu vẫn ngon và dặc biệt hơn nhiều nơi khác lắm. Chắc fai ghé nhiều tại có chỗ tránh nắng mak dc ăn ngon nữa
Tụi mình có gọi set lẩu neo 385k/ 5 người ăn và mấy món ăn quen thuộc. Vị vẫn ok, menu thì đã thay đổi ?
Mình đến tầm 6h chiều thứ 7 thấy phục vụ rất nhanh ??
Mình rất thích ăn lẩu ở đây
Không gian thì cũng thoáng.
Thích nhất là nước chấm và nước lẩu thanh ngọt ở đây, các món đi kèm lẩu cũng khá ngon như các món viên, thịt. Giá cả hơi cao nhưng mình sẽ quay lại dài dài vì thích vị lẩu như thế này. Tuy nhiên nhân viên không thân thiện lắm.
Đi 2 người ăn no nê thì tầm hơn 300k
Lẩu ở đây thì ngon. Chua cay đúng đã. Nhưng bị cái mỗi món thêm vô hơi ít mà tính tiền ra khá mắc. Ví dụ như nồi lẩu 295k. Mà món phụ thêm như mì với nước chấm thì đôn lên cỡ 500k. Không hài lòng với giá cho lắm.
Thực sự không hài lòng phong cách phục vụ.Phục vụ cực chậm luôn đã vậy còn cười giỡn trong khi khách đang cần.Lẩu thường thì mình nghe mùi knorr hơi nồng.Còn lẩu cay thì 100% vị mì ăn liền luôn á.Thịt thì rất ngon nhưng hải sản thì lúc lên lúc xuống thất thường lắm.Lúc mới mở quán ăn ngon lắm càng về sau càng ko bằng...Chán
Rất thích quán này, đặc biệt là nước chấm. Nhưng mà ghét cái quán đông quá, đi vào những lúc cao điểm thì chỉ biết ngồi đợi.
Hình như gần đây đổi chủ thì phải
Thật sự từ trước tới giờ mình ăn lẩu từ quán nhậu đến nhà hàng thì Neo vẫn là nơi ngon nhất mình từng ăn. Nước lẩu rất vừa miệng, thịt và rau ăn kèm rất tươi ngon, nhân viên rất nhiệt tình và dễ chịu nhưng có 1 điểm trừ cực lớn đó chính là chén, muỗng quá dơ. Có thể nhìn thấy mảng bám vẫn còn nhất là trên vá múc canh, mình phải lấy khăn giấy ướt chùi thật mạnh thì mới ra hết mảng bám. Cảm thấy mất ngon khi nhìn thấy chén, muỗng ở đây
Quán rộng, thoáng mát và cực đông. Nước lẩu mọi thứ đều khá ok. Những lúc mình đi phục vụ khá tốt nhưng ord món ăn xong thì chờ cực lâu mới có đồ ăn vì quán quá đông. Mình cực thích mì xanh ở đây
Đồ ăn cũng tạm, giá mắc, được cái ăn no hơn những quán khác.
Có điều, đầu tiên dô đã thấy nv phục vụ kì cục, mất thiện cảm :) Nhưng cũng bỏ qua, lo ăn thôi
Nhưng lại tiếp tục, gọi món mấy lần liền không có, nv kiểu kêu ra mà lơ, đi thẳng luôn! Rõ ràng nhìn mình, mình kêu mà thế đấy!!! Đang đói mà mất hứng thật sự!!! Rồi đem ra mà cái mặt chù ụ, DẰN MẶT khách, bỏ cái cốp xuống bàn!
Xin hỏi chứ, đi ăn trả tiền chứ có đi ăn xin! Khinh thường khách vừa thôi ạ :) Biết quán đông, nhưng không phải 1 mình quán này đông, tại sao mấy chỗ kia người ta không như vậy! Vô đây, thấy cmt phản ánh quá nhiều về nv, nên mong quản lí xem xét lại.
Thật sự sẽ không bh ghé lại lần nữa, 1 lần là quá đủ, nuốt cục tức về là no luôn rồi :)
NEO SHABU SUKI :))
Thích ăn lẩu ở đây nhất luôn. nước ngon, chua chua cay cay, ăn hoài k ngán...
Nghe nói nhân viên ở đây phục vụ chán nhưng mà mình thấy cũng bình thường, nhưng mà điểm trừ duy nhất đối với mình đó là chờ lâu ơi lâu, dù có nhân viên đi đi lại cũng đông như khách vậy:))
Không gian rộng rãi thoáng, có nhiều kiểu bàn cho từng nhóm người khác nhau- không ngồi chung lẫn lộn như 1 số quán khác mình từng đi khi đông- đồ ăn trình bày cũng đẹp (mỗi món 1 khay).
à và mình thích nhất món chả giò Neo, lần nào cũng gọi .
Nước lẩu và đồ lẩu ngon. Nghe phốt ruồi nhiều lần nhưng may mắn chưa dính phải ?? có điều NHÂN VIÊN THÁI ĐỘ CỰC TỆ. CỰC CỰC TỆ. Khách đến mới gọi nước trước chưa gọi món vì đợi bạn tới mà thái độ mặt hầm hầm. Gọi nước coca xong thì chị đó hỏi "Gì nữa không?" Ok ? nhưng lẩu ngon nên vẫn quay lại. Coi như cố đấm ăn xôi vậy vì BH có 1 quán Neo thui ))))
Theo đánh giá riêng của mình thì lẩu ở đây ăn khá lạ miệng và ngon !!! Nước lẩu chua chua cay cay ăn rất thix. Đồ ăn ở đây mắc thì thôi rồi luôn. Mình theo kinh nghiệm của những người ăn trước là mang đồ ăn tươi sống của mình theo để thả vào nồi lẩu. Nhưng lần ghé gần đây nhất mình thấy quán sẽ phạt tiền với những ai mang đồ ăn ngoài vào :v
Còn nhân viên ở đây thì thôi luôn, chảnh không biết phải dùng từ nào để diễn tả. Xin thêm chén tương thôi, gật đầu nhưng chả thấy mang ra. Khi mình hỏi thì tỏ vẻ khó chịu.
Nói gì thì nói nếu có tiền mình vẫn sẽ quay trở lại, ngon thì cứ đến ăn thôi :v
Phục vụ ko nhiệt tình lắm. Thích mấy chỗ ngồi gần cửa kính nhìn phố xá. Đi tối đông thì ko có cơ hội ngồi???
Đồ ăn rất ngon nước lẩu ngon. Ăn hoài ko ngán. Chả giò neo cũng rất ngon. Phục vụ hơi chậm
Ăn mãi ăn hoài vẫn không thấy ngán!
Quan trong nước lẩu, vị chua ngọt mặn đậm đà kích thích vị giác. Hơi mắc xíu nhưng đổi lại rất ngon, đáng tiền bỏ ra.
Đi tầm 18:00 may ra còn trống nhiều chỗ. Ăn xong rời ghế ra cửa chính, thấy có 2 dãy ghế khách ngồi đợi trống bàn...
Hôm thứ 6 tuần trước mình cùng 6 đứa bạn ghé quán ăn, do có đặt bàn trước nên chỉ chờ chút xíu thôi. Đúng như mn nói nước lẩu ở đây rất đặc biệt nha! Mì xanh ở đây thơm và béo béo ngon hơn những chỗ mình từng ăn nhiều lắm. Vịt quay cũng ngon nữa. Pad thái thì binh thường à, ko đặc biệt. Trước mình ăn ở quán thái thì thấy họ có để chanh để vắt vô ăn cùng mà ở Neo thì hem thấy, nên mất đi vị chua của pad thái. Còn nhân viên thì khá ok nha, ko quá niềm nở nhưng ko chảnh vs khách như nhiều bạn nói, chắc là mới đc train lại thái độ ? Mình gọi hai lẩu lớn và vài món ăn thêm nhưng ko chụp lại nhiều hình, cái này là bạn mình chụp nên mình lấy thôi
Quán nằm hơi sâu trong đường năm, rất sang trọng luôn ? do mình k đặt bàn trước nên khi tới mình phải ngồi đợi 1 lúc mới có bàn, do quán ngày nào cũng đông cả ? ? lẩu nhiều và rất ngon luôn nha, vị rất vừa ý mình. Các bạn có thể gọi lẩu theo set cho tiện hoặc gọi riêng từng món tùy theo sở thích. Mình nghe nói nhân viên ở đây rất lơ khách ? nhưng theo mình thấy thì họ làm việc cũng có tâm lắm, đứng quan sát thấy khách gọi là tới liền ❣ không quá nhiệt tình nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Mình có đặt đơn tại nhà hàng, và đc báo nhà hàng xác nhận đơn, 40p sau ship báo đóng cửa ? Tại sao chờ lâu nz mới báo đóng cửa, trog khi có liên hệ hỏi lại a ship cũng k trả lời lại.
Món ăn theo mình thì tạm ổn. Nhưng minh đếm có đến chục con ruồi bu đồ ăn, Lâu lâu mình mới về BH, được bạn gthieu quán có tiếng. Đây là Lần đầu và cũng là lần cuối.
Rất lâu rồi mình chưa đi ăn Neo, trước đây thì thái độ nhân viên là điểm trừ, bữa nay đi thì thấy ổn hơn rất nhiều, chắc mấy bạn mệt nên k cười mấy nhưng vẫn lịch sự, mấy a áo trắng thì nhiệt tình và niềm nở hơn, đồ ăn thì vẫn ngon, sẽ ghé và ủng hộ tiếp.
Lẩu ở đây mặc dù giá hơi mắc một tí nhưng ăn rất đáng tiền đặc biệt có mỳ xanh ăn với lẩu rất ngon, chả giò thì dầu nhiều quá nên mốt mong nhà hàng khắc phục vụ này, xá xíu hơi ít nhưng mà ngon là được ❤️❤️❤️❤️. Sẽ ủng hộ dài dài
Horrible place!!!!! Food in hair. Compalint and asked a new one server brought back the same one and I complaint to the manager. Manager came to fight the the food was new . Clearly the food was the same.horrible horrible place
Neo thì ngon không bàn cãi rồi mặc dù giá hơi cao. Ăn 4 năm rồi vẫn thấy ngon đáng đồng tiền ? Mình hay gọi nước lẩu chua cay, nhiều người có lẽ ko chọn đúng nên ăn thấy bình thường, chứ mình ăn uống kén chọn mà thích chỗ này lắm :3 Tương chấm cực ngon, tìm nhiều chỗ mà chưa thấy ở đâu có bán, thích nhất là trộn mì xanh xong ăn mì khô với nước chấm, phải nói là tuyệt vời luôn ❤️ Mình cũng thích chả cá chiên vs chả giò ở đây mà thỉnh thoảng chả cá chiên nhiều dầu quá. Phục vụ hơi lâu. Hồi trước đi hay hết bàn nhưng giờ quán có thêm 2 tầng nữa nên thoải mái hơn nhiều rồi.
Nghe đồn lần đầu tiên đi ăn 2 đứa. Di an lúc 1h trưa chủ nhật .quán còn khá đông. Nhân vien phục vụ rất ok. Chứ ko như lời đồn. Đồ an lên nhanh. Nước lẩu ok. Mì xanh an ngon nhưng an dc 1 vắt là cảm thấy ngán dồi. Món chả giò neo cũng khá ok .nói chung trưa nắng nóng vào đây ăn khá thoải mái và mát mẻ
Quán lẩu này thì ai cũng biết rồi. Quán cũng khá dễ tìm. Những ngày cuối tuần rất đông hay hết bàn. Nước lẩu ở đây rất ngon. Rau ở đây sắp xếp rất đẹp. Đồ ăn cũng đủ ăn. Nói chung ăn lẩu ở đây đối với mình là ngon nhất Biên Hoà rồi. Giá cả cũng phải chăng
Rất thích ăn ở đây, món ăn đa dạng, thực đơn nhiều món, tất cả mọi thứ từ lẩu, mì xanh, các món ăn khác đến trang trí đều khác lạ. Sẽ ủng hộ quán lâu dài ??
Quán không có quy định chỉ đón tiếp số lượng khách, vậy mà khi được yêu cầu cung cấp thêm ghế vì thêm người thì thái độ phục vụ của nam nhân viên rất coi thường khách, trả lời trống không, khi bị khách phàn nàn thì bỏ đi một nước không nói được tiếng xin lỗi. Trả lời với khách cứ như là không có quyền yêu cầu phục vụ vậy, quán cần xem lại cách phục vụ, đồng ý đông khách không có nghĩa là được quyền đối xử với khách như vậy.
Lựa chọn của gia đình mình mỗi dịp cuối tuần, quán rất đông, thức ăn rất ngon, nhưng phục vụ còn hơi lâu, phải đợi cả hơn 20p mới có đồ ăn ?? Nhà vệ sinh trên lầu 1 rất dơ, đi ngang bốc mùi rất khó chịu.
Lần đầu tiên e ăn ở neo cách đây khá lâu, nv hỏi e là lần đầu vào pk? E tl: dạ! Sau đó e oder lẩu hải sản, nv hỏi e chua cay hay nước thường, e bảo chua cay, xong nv lại bảo e oder hải sản! E hỏi: ch ơi trong lẩu ch có hải sản ạ? Nv bảo là ch! Phải oder nước lẩu tiêng r hải sản riêng tự thêm vào, e oder thêm hải sản! Nv mang ra sau đó bill tính tiền là gần 500k, khoảng 2tram mấy là nước lẩu, 2 trăm mấy tiền dĩa hải sản! Sau này e thấy mấy ac cmt là 400k 4 người ăn, gọi thêm đủ thứ, ăn no nê! @@ e k hỉu! V lúc e ăn tính tiền ntn ạ? Mn cho e xin ý kiến! Tks mn
Nước lẩu khá ngon nhưng nước chấm ngon vừa ăn, rau tươi ngon và sạch...
Nhưng khi đến quán bàn ăn hơi chật hẹp khi bước vào bàn, nhân viên phục vụ tệ, không tập chung công việc, tay bưng đồ 1 nẻo mắt nhìn 1 nơi.....khách đang ăn thì tập chung lại tu tập nhau nói chuyện lớn tiếng, khách yêu cầu phục vụ thì đẩy cho người này người kia tác phong chậm chạp....
Mình nghe tiếng cũng lâu đến thử thì nói chung là đồ ăn thì ngon nhưng phục vụ thì yêu cầu quán chỉnh đốn lại nhân viên...
lẩu rất là tươi ngon nhân viên phục vụ tận tình không gian ấm cúng phù hợp đi nhóm bạn hoặc đi theo từng đôi. nếu đi với số lượng lớn tốt nhất nên đặt bàn để có thể có được chỗ ngồi ổn định
Quán này mình thấy nước dùng cực ngon, có nhiều loại nước lẩu cho mình lựa chọn. Gọi 1 set lẩu và gọi thêm các món phụ ăn kèm lẩu là ăn thoả thích. Giá cả rất ok. 4 người khoảng 400 là no bụng :) mình là sinh viên nên thấy quán này là rất tốt cho cả tiêu chí chất lượng và giá cả
Không gian cũg tạm, có máy lạnh mát mẻ ăn lẩu khí thế mà không sợ nóng chảy mồ hôi :P