Công ty mình tổ chức đi dã ngoại nên cả đoàn lên bà nà lúc 3h chiều. Chưa kịp chụp choẹt gì thì sương phủ tối thui, đành lục đục về khách sạn. Nhà hàng này nằm trong khu khách sạn nên tụi mình đặt buffet tối với sáng luôn. Giá nằm trong tiền đặt phòng nên mình ko nhớ rõ. Do tụi mình 7h mới đi ăn nên đồ ăn cũng gần hết, buồn gì đâu. Đồ ăn ở đâu không ngon lắm, không được đa dạng. Có mấy món soup với bánh ngọt là được nhất. Buổi sáng đông gì đâu
Mình ở lại khách sạn nên được ăn sáng ở nhà hàng này. Không gian nhà hàng rộng rãi nhưng thiết kế bàn nhiều nên rất cấn chỗ đi lại. Mới 6h30 thôi mà nhà hàng đã rất đông khách. Món ăn ở đây nhiều đa dạng lắm, có cả bibimpab nữa, ở đây còn nhiều bánh trái lắm, đồ ăn cũng chất lượng nữa. Nếu mà không ở khách sạn thì giá 1 phần là 240k++, nói chung ăn oke cho 1 buổi sáng ????