Mình cùng nhóm bạn ăn trưa ở đây. Quán rộng thoáng, thức ăn ngon: sò huyết cháy tỏi, sò điệp đút lò, đầu cá hồi chiên mắm, lẩu thái đều vừa miệng. Ốc đầm món mới ăn ko ngon vì hơi dai. Phục vụ ko chu đáo, nhìn mặt khách, chắc tưởng đi toàn nữ giới không có tiền tip hay sao. Nhưng cứ cái kiểu dòm mặt khách phân biệt là mình không thích. Đi 5 người ăn 5 món, uống nước ngọt hết 721k như vậy là ổn. Chỉ xem lại cách phục vụ. Giữ xe miễn phí. Hóa đơn đỏ xuất liền.
Mình đi liên hoan ở đây, đồ ăn cũng khá ngon tuy nhiên quán ko hâm nóng lại thức ăn, gà nướng và cá nướng nguội lắm nên ăn hơi tanh
Vị ở đây có vẻ hơi cay, món nào cũng hơi cay, vị vừa ăn.
Nhìn chung cũng tạm.
Mình cùng nhóm bạn ăn trưa ở đây. Quán rộng thoáng, thức ăn ngon: sò huyết cháy tỏi, sò điệp đút lò, đầu cá hồi chiên mắm, lẩu thái đều vừa miệng. Ốc đầm món mới ăn ko ngon vì hơi dai. Phục vụ ko chu đáo, nhìn mặt khách, chắc tưởng đi toàn nữ giới không có tiền tip hay sao. Nhưng cứ cái kiểu dòm mặt khách phân biệt là mình không thích. Đi 5 người ăn 5 món, uống nước ngọt hết 721k như vậy là ổn. Chỉ xem lại cách phục vụ. Giữ xe miễn phí. Hóa đơn đỏ xuất liền.
Coi lại nhân viên. Thái độ phục vụ quá xấc láo không cần khách. Khách quán không đông vô không muốn tiếp, làm như không có tiền trả không bằng. Dù ngon cỡ nào mà phục vụ tệ cũng không bao giờ ghé lại. Bán mà không cần khách thì dẹp quán cho rồi