Vị trí mặt tiền khá rộng. Bãi giữ xe kế bên trái 5k/xe. Nhà hàng khá mát mẻ bên trên là các phòng ăn. Cô mình ord phòng vip16 trên tầng 2 chứa đc tầm 20 người. Phòng có tivi karaoke.
Cô mình ord list đồ ăn từ trước mình không nhớ rõ các món.
[Soup] ngon
[Gỏi] vị khá vừa ăn. Tôm ngọt
[Chả giò Hương Cau] chiên giòn rụm ngon
[Cá] cá khá tươi. Thịt săn ăn ngon.
[Lẩu nấm] có 3 loại nấm. Tôm ngọt tươi, mực. Cá viên to nhưng ăn ngán kh ngon.
[Cơm] chiên chung với phần trắng trắng của sò điệp mình kh rõ là gì mà ok.
[Tôm chiên giòn] chưa giòn lắm với lại nên lựa tôm ăn luôn vỏ sẽ best hơn.
Nhà hàng nấu ăn khá ổn. Giá chát mà cũng chất lượng. Phục vụ cũng tận tình. Mà hong có wifi :)
Nhà hàng nằm ngay đối diện bệnh viện chấn thương chỉnh hình Saigon ITO, mặt tiền đường Lê Vănn Sỹ luôn nên cũng rất dễ thấy với lại nhà hàng khá là rộng lớn và ồn ào. Nhà hàng nay mở rộng thêm ở trong đường Tân Canhh. Nhà mình book phòng riêng ở Tân Canh. Không gian rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ, khá là ồn ào náo nhiệt. Menu cũng khá là đa dạng, có nhiều sự lựa chọn. Món ăn thì cũng khá là ok, ngon nhưng hơi ít. Món ăn lên cũng rất nhanh, không cần chờ đợi lâu. Nhân viên phục vụ lịch sự, niềm nở.
Hương Cau có 2 chỗ ,1 chỗ nằm trên đường Tân Canh ngay đó,1 chỗ cũ thì vẫn nằm trên Lê Văn Sỹ. Mình đi chỗ mới bên Tân Canh nhìn đẹp và lịch sự,đặt phòng riêng cho gia đình ở tầng trên.
Nhà mình gọi heo quay, cá , lẩu với cơm chiên. Heo quay hơi nhiều mỡ, ăn được nhưng ăn 1,2 miếng là ngấy. Cơm chiên kim sa ăn được, cơm mềm tơi , vừa miệng. Lẩu nấu măng cũng ngon, măng mềm k bị sượng. Cá làm cũng ok đó. Nhìn chung các món ở Hương Cau chế biến được.
Giá cả hơi đắt xíu vì khẩu phần ăn k dc nhiều.
Phục vụ bình thường.
Do có kinh nghiệm từ trước là nhà hàng lên món chậm nên mình order trước các món ăn nhưng cuối cùng vẫn lên chậm nửa tiếng. Không gian rộng, thoáng mát, gửi xe là 5k. Cuối cùng đồ ăn lên khá ưng ý nên cũng xí xoá được sự chờ đợi. Mình gọi nhiều món như baba, bồ câu quay, chả giò hải sản, thịt bò xào bông thiên lý ( giốg thịt heo hơn), thêm một món có đậu hũ non, hải sâm và rau kho chung mà quên mất tên, món này khá ngon, mực hấp gừng
Hương Cau có 2 chỗ ,1 chỗ nằm trên đường Tân Canh ngay đó,1 chỗ cũ thì vẫn nằm trên Lê Văn Sỹ. Mình đi chỗ mới bên Le Van Su nhìn đẹp và lịch sự,đặt phòng riêng cho gia đình ở tầng trên.
Nhà mình gọi chả giò ca chien xu heo quay ốc hương hàu miến trộn cua với cơm chiên. Heo quay hơi nhiều mỡ, ăn được nhưng ăn 1,2 miếng là ngấy. Cơm chiên ăn được, cơm mềm tơi , vừa miệng. Cá làm cũng ok đó. Nhìn chung các món ở Hương Cau chế biến được
Đồ ăn lên nhanh pv cug nhanh nhẹ có điều nên đặt phong riêng chưa phòng ăn chug bên ngoài ấu đông và ồn không thể nao nói chuyện nghe đc .
Giá cả hơi đắt xíu vì khẩu phần ăn k dc nhiều.
Phục vụ bình thường.
Món ăn ngon, đồ ăn lên nhanh.
Mọi thứ đều OK cho đến khi tính tiền thì nhân viên xin tiền tip lộ liễu.
Chưa đi quán nào mà thấy nhân viên xin tiền tip như quán này
11h44 khuya ngày 21/1/2020, biết là cuối năm thì có tất niên nhưng nhà hàng làm tiệc rất ồn ào, sau 10h mà vẫn làm ảnh hưởng hàng xóm tức là vô cùng bất lịch sự và thiếu văn hoá, con tôi khóc vì ko thể nào ngủ đc! Ồn quá mức chịu đựng.
Nhà hàng ko có được 1 cái chỗ giữ xe cho ra hồn.
Nhân viên thì tạp nham. Mặt mày như đưa đám.
Đồ ăn thì càng ngày càng dở. 1 con gà quay cháy đen thui cũg có thể chặt và dọn ra cho khách trong khi mang tiếng nhà hàng. Nhân viên thì ăn suốt ngày dọn dọn. Đang ăn miếng gà cũng chọt tay vô dọn. Đag gắp miếng rau cũng chọt tay vô dọn. Vô duyên hết sức. Cứ như nôn dọn lẹ đuổi khách tính tiền vậy. Chưa ăn xong cũng dọn. Cảm giác cực kì khó chịu. Tuyển nhân viên mà ko training được. Ko quản lý được chất lượng món ăn.
Đặt tiệc sinh nhật trong phòng lớn mà sàn nhà rít ơi là rít, giống như đổ cả chai nước mắm mà không ai lau. Đặt tiệc lúc 6h mà 5h30 phản ánh, nhà hàng mới lau lại. Lau rồi mà vẫn rít kinh khủng.
Trang trí tiệc hết 1 triệu mà bảng trang trí chính trên sân khấu nhỏ xíu xìu xiu, bảng phụ để chụp lúc tiễn khách thì gỉ sét. Hội chợ chắc còn không xài cái bản gỉ sét đó. Chữ trang trí thì sai, bé tên Quý mà dấu sắc trang trí như dấu hỏi. Vô duyên.
Nhân viên cực kì THIẾU CHUYÊN NGHIỆP, phục vụ quên trước quên sau, không cho đá, không đưa ống hút. Mấy bàn trong góc lên món trễ ơi là trễ. Lúc dọn đổi món như ném đồ ăn vô mặt khách.
Đặt một bàn không hề rẻ. Gần 3 triệu/bàn mà không gian và phong thái phục vụ không hề xứng đáng.
Btw, lễ tân vô duyên, tiếp khách mà không biết cách ứng xử. Dẫn người này bỏ người kia. Lễ tân mà kỹ năng giao tiếp như thế là quá kém.
Mỗi lần nghe tới tên Hương Cau Lê Văn Sỹ là tôi rùng mình.