Mình k rõ có đúng là nhà hàng này mình ăn hay k? Vì trên ảnh bìa là đúng rồi nhưng rv của bạn bên dưới thì thấy cái bàn hình như kfai ????????
Mà tại vì ở khu Hoàng Ngân này đánh số tùm lum rồi có 1 tỉ 9 vạn cái nhà hàng HQ nên chịu chả biết ????
❤ Hđấy mình vs anh bạn đi ăn đồ nướng. Xong gọi cả lòng rồi gan các thứ, ăn no nê luôn ????
Xong cuộn vs rau sống rau bắp cải rất ngon ????
❤ Đồ uống thì ở đây có cả Sochu, có cả bia Hàn nữa nhéee ????
Chất lượng ổn nên có thể sẽ quay lại nhaaa! ????????
Mình ngồi bàn ngay tầng 1 nên cũng chả rõ quán có mấy tầng. Quán toàn khách Hàn, hôm đấy hình như có mỗi bàn mình là khách Việt. Mở menu ra thì toàn thấy các món xào tầm 500-600k/đĩa, thấy hơi chột dạ. Giở sang trang thì thấy giá có rẻ hơn chút, nhưng cũng tầm 250-300k/đĩa, vẫn hơi đắt. Lẩu cũng toàn 500-800k/nồi. Cũng ko nhiều món lắm. Mình cứ tưởng sẽ hết rất nhiều tiền cho bữa ăn hôm đấy, may sao giở đến cuối quyển menu lại có suất ăn đặc biệt 130k/ng, hỏi ra có miến gà, bánh tok xào và trứng cuộn, mình gọi luôn 2 suất cho 2 người. Nước thì uống nước lọc để sẵn ở mỗi bàn, đồ ăn kèm thì khá phong phú. Về món ăn chính, miến rất ngon nhưng hơi ít, gà cũng giống gà công nghiệp, nhưng ăn được, bánh tok cũng ngon, nhưng trứng thì hơi nhạt. Mỗi người còn có thêm 1 bát cơm nóng nữa nhưng mình không động đến cơm. Trong hình là suất cho 2 người chung nhau, mình quên chụp trứng cuộn. Nói chung 260k/2 người cũng không phải là quá đắt, mà cũng ngon thật. Nhưng mà hơi tiếc là hơi ít món để chọn và các món còn lại giá quá cao. Đúng là chỉ phục vụ chi khách Hàn là chủ yếu. À, ông chủ hình như cũng người Hàn Quốc, cả chủ và nhân viên đều phục vụ tận tình.
Nhân viên đc trainning kém. Khách vào lâu sau mới đưa menu, k giới thiệu về món ăn cho khách. Đồ ăn rất cay nhưng k có bn nào hỏi trc mk cả. Mk là n Việt chứ có phải người Hàn đâu ạ hơn nữa mk lại mới mổ mắt, ăn xong về rất nhức. Chắc có mỗi cơm ở đây k cay :)))). Thái độ phục vụ k niềm nở. Giá tiền phải chăng nhưng chắc sẽ suy nghĩ vc có quay lại hay k.