Công ty mình năm ngoái cũng đặt tổ chức tất niên ở đây, và năm nay cũng vậy
Phòng năm năm ngoái rất tệ, dàn karaoke tạm ổn, nhưng năm nay phòng đặt đẹp hơn, nhưng karaoke thì phải nói KHÔNG CÒN GÌ TỆ HƠN
Đồ ăn thì khỏi nói, thông thường mình thấy ở mấy nhà hàng hay quán ăn còn có dĩa ăn vặt như cóc non, trứng cút lộn, đậu phộng,...v...v...
Gỏi Phi Phố Biển gì chỉ được mấy con tôm và mấy khoanh mực, còn lại toàn hành tây + hành lá + hành phi + đậu phộng, 1 dĩa vậy chắc phải 1 - 1,5 củ hành tây chứ không ít hơn
Mực chiên nước mắm thì không giòn, mà dai quá, hơi mănj
Sườn cừu nướng thì mềm nhưng có vẻ không chín, trong còn có máu
Gà hấp thì thịt bở, ăn rất ngán
Cá mú hấp cũng dở
Lẩu cá măng chua mà vị còn thua cả nồi canh chua nhà mình nấu nữa
Lần đầu tiên đến quán ấn tượng là quán rộng mà rất đông, Full phòng luôn. Phù hợp hộp họp bạn nè, đồng nghiệp, không gian riêng tư Hải sản thì tươi sống, dc lựa chọn và cân ký, báo giá ngay khi vừa vào cổng gửi xe, giá cả hợp lý, phục vụ chu đáo, món ăn lên nhanh.
Hải sản muốn ngon, tươi thì phải ăn chỗ bán đúng giá cơ. Nhiều bạn ham rẻ thì chỉ ăn được mấy chỗ vỉa hè, mấy món ốc đơn giản. Đúng là giá hơi cao nhưng nếu đi đông thì ok đó.
Có mấy món Nhum biển, Hàu sống, Cá, Cua khá tươi, hy vọng là lúc nào cũng rủ được đông đông bạn bè đến ăn :D
Điểm trừ: nhân viên hơi nhăn
Điểm cộng: đồ ăn chất lượng, không gian mát mẻ dễ sợ !!!
Thật sự mình dân design nên quan trọng về không gian.
Ở đây ngoài cái rộng chứ k gì đặc sắc.
Thức ăn không như cách hải sản tươi.
Giá đắt nhé.
1,400,000/kg cho e tai tượng chiên xù.
---
#5.5/10 #khongghelai #kelvin hieu
Ban đầu mình thấy con tôm hùm Mà hết hồn vì nó to quá nhưng khi ăn vào Mới thấy nó nhiều thật. Ngon và tươi thế này thì giá cao là hợp lý. Đồng nghiệp mình so sánh với khách sạn năm sao thì thấy ở đây ngon hơn nhiều đặc biệt là rất tươi
Ở đây có món tôm ba chỉ béo béo ngọt ngọt, mắt cá ngừ cũng ngon, có món tôm đất cũng lạ miệng, có điều nên đi đông để có lợi, ăn được nhiều món mà lại tiết kiệm, hihi... Mình cũng biết ăn hải sản mà muốn cho ngon thì không thể rẻ được, miễn chất lượng là mình đồng ý
Đã có cải thiện về chất lượng dịch vụ, hải sản rất tươi !!!
Từng nhiều lần ghé đến Phi Phố Biển trong mỗi dịp đi ăn với gia đình hoặc bạn bè xem bóng đá. Hải sản ngon, tươi vì khi ăn nếu không tươi mình sẽ biết ngay. Thực đơn khá phong phú và có các món ăn lạ miệng. Không gian vừa có sân vườn và phòng VIP.
Toilet cực sạch, thoáng, nhiều nhà hàng không để ý vấn đề này.
Ngày trước nhân viên khá là chậm và không vui vẻ cho lắm nhưng về sau này đã cải thiện, nhân viên lễ phép.
KHÔNG BAO GIỜ GHÉ LẠI !!!!!!!!!!!#!$$@$%#%$#%
Ghé quán vào tối 25/08/2017 tổng cộng 16 người:
- Đồ không ngon để tương xứng với mức giá.
- Nhân viên phục vụ nói bóng gió với khách hàng, đòi tiền bồi dưỡng với đủ lý do dù phục vụ khá tệ. Cho 1 lần còn đòi thêm cho nhân viên khác nữa, dù chả thấy thêm nhân viên nào phụ vụ tại bàn này.
- Để quên đồ trong wc quay lại lấy liền, thì bị nhân viên quán hốt ngay, xin lại thì tiếp tục đòi "Hậu tạ" cái "wtf...gì đây". Nhà hàng hay ăn cướp moi tiền........
- Bãi giữ xe của nhà hàng nhưng vẩn lấy tiền giữ xe 5000/chiếc.
Mang tên nhà hàng, giá nhà hàng nhưng phục vụ, thái độ còn thua một quán bình dân. Tôi sẽ không bao giờ ghé lại đây và nhắc nhở bạn bè, họ hàng hay bắt cứ người quen nào, tôi cũng sẽ report cái Phi Phố Biển này. Để họ khỏi phải phí tiền mang bực bội về nhà !!!!!