Hôm qua cả nhà đi về quê nên có rẽ vào đây ăn. Quán khá dễ tìm, rẽ vào ngõ 310 đường Nguyễn Văn Cừ là thấy biển phố Hoàng Như Tiếp. Đi thêm tầm 1km nữa thì sẽ thấy quán, nhà mình đến tầm chiều tối nên quán bật đèn rất nổi bật.
Không gian rộng rãi, thoải mái và rất sạch sẽ. Ấn tượng nhất là không hề ồn ào như mình đã nghĩ. Điểm cộng là có cả khu vui chơi cho trẻ em. Quán thích hợp cho cả ăn gia đình hoặc nhậu lai dai.
Menu phong phú, chuyên về gà. Giá cả ổn lắm, nhà mình đi 5 người mà hết có hơn 500k. Nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự và nhiệt tình lắm. Đến dọn bàn liên tục, cứ đĩa nào hết không cần khách gọi cũng tự động ra xin phép dọn đi.
Gà là "của nhà giồng được", từ trang trại nuôi gà của quán. Khách gọi món mới bắt đầu làm gà, nghe nói là gà chạy bộ luôn mới thích chứ. Gà không phải loại to mà bé thôi, con nào con nấy thịt chắc nịch.
Thịt gà không bị bở, chắc thịt chứ không bị mỡ. Thích nhất là gà nướng lu, thịt gà ăn vẫn mềm ngọt, da gà thì vàng ruộm. Gọi thêm đĩa xôi ăn cùng là hết xảy, hạt xôi mẩy và dẻo, thơm mùi cốt dừa. Nộm gà mầm dừa vị rất vừa ăn, mềm ngọt của thịt gà, giòn giòn của mầm dừa. Giò gà cũng rất đáng thử, chấm miếng giò với nước chấm riêng ăn thích mê.
Quán nằm bên Long Biên không gian rất rộng rãi thoáng mát, kiểu không gian mở, có hẳn 1 chỗ chơi cho trẻ em, có phòng riêng. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Đúng như tên nhà hàng chuyên gà, các món gà ăn mềm, thơm, xôi dẻo ăn vừa ko khô không nát, có món giò gà ăn khá hay. Ghía giá thấy rất ổn luôn, phù hợp ăn gia đình, họp nhóm.
Lâu lắm rồi mới ăn đến cả một trang trại gà như vậy :)))) mà gà cực ngon, cực chất. Gà do chính nhà hàng có khu trang trại chăn nuôi, chăm sóc riêng, khi nào khách đặt đồ mới chế biến, đảm bảo hoàn toàn độ tươi ngon. Gà không phải loại gà to khủng bố đâu mà gà nhỏ thôi nhưng thịt săn chắc, mềm dai chứ không bị bở. Thích nhất là gà nướng lu, rất tuyệt. Con gà nướng vẫn giữ được độ ẩm ướt của thịt mà da rất thơm. Đến món gà luộc truyền thống và vẫn có cái ngon riêng, một đứa không thích gà luộc như mình mà vẫn mê mới chết chứ. Xôi trắng tuyệt ngon, dẻo, mềm, có hành khô rắc bên trên cứ gắp lấy gắp để. Giò gà thơm mùi nấm, giò đậm đà sẵn rồi, ăn khỏi chấm luôn. Chỉ có góp ý chút xíu về rau thôi là nếu xào giòn hơn chút, đậm vị hơn chút thì ngon hơn rất nhiều.
Trong các địa chỉ có món gà thì chắc nhà hàng này là mình thích nhất. Căn bản là do gà ở đây quá ngon đi mà. Mình gọi nguyên 1 con gà nướng cho hai người ăn. Gà cực kỳ thơm, ngậy, da ngoài được nướng đều màu, lúc ăn dai dai nguyên mùi gà rất thích. Thịt gà chắc chứ không bở đâu. Một mẹt này ăn vừa đủ hai người. Gía cũng rất hợp lý với chất lượng. Do không gian rộng rãi nên mình thấy chỗ này rất hợp với việc đưa cả nhà đi ăn vào cuối tuần. Vừa thoải mái lại còn ngon miệng nữa.
hôm nọ có chạy qua tụ tập với mấy đứa bạn bên long biên thì vào ăn thử ở nhà hàng này
về gà thì rất tươi ngon , do mình có đặt trước nên chờ khá ít thời gian , chứ ng khác đến gọi thì nhà hàng với bắt đầu làm gà nên có thể gọi ít đồ nhanh ra ngồi chờ nhé.
ở đây có món gà nướng lu cực ngon , thơm , vị khá vừa ,nhìn cũng hấp dẫn, mình thích nhất là đồ nướng nên kết nhất món này
còn gà luộc , chiên thì cũng ngon , ăn có vị ngọt của thịt , ăn gà khá chắc chứ không bị bở
giò gà ăn khá ngon ,thơm , chấm với tương ớt thì chuẩn bài
xôi dừa khá thơm, ăn ngon ,
giá tiền thì cũng khá hợp lý , không đến 150k/ người mặc dù ăn no không nhét thêm được nữa
không gian ở quán thì cực rộng luôn nhé với khoangr 800 khách , có hẳn 1 khu cho trẻ con chơi nên phù hợp gần như với mọi độ tuổi , từ liên hoan công ty , ngồi gia đình , tụ tập bạn bè
nhân viên thì khá lịch sự
Món ăn ở đây thật tuyệt, không gian rộng, có chỗ chơi cho trẻ nhỏ rất thoáng mát và sạch sẽ
Nhà hàng ở vị trí rất đẹp, món ăn rất ngon, gà thì dai thịt, da giòn rất thơm, chuẩn gà Mạnh Hoạch chứ không phải kiểu nhái như vô số nhà hàng gà ở Hà Nội, nhân viên thì phục vụ tốt, tư vấn rất nhiệt tình!
Giá cả cũng phải chăng nữa, với khoảng tầm 100-200k/người là bạn đã có một bữa ăn ngon và rất thịnh soạn rồi.
Chỗ ngồi đẹp mà giá vỉa hè :) chắc chắn mình và gia đình sẽ quay lại
#gà ngon
Ấn tượng đầu tiên khi đến quán đó là "Rộng Kinh Khủng", có lẽ đủ chỗ cho 100 bàn. Ngoài ra, quán còn có cả khu vui chơi cho trẻ em, rất tuyệt.
Mình được hội bạn rủ qua ăn thử ở đây, nói chung là chất lượng của gà không có gì phải bàn cãi. Thịt ăn rất mềm, da gà giòn, dai, không bị bở. Quan trọng là rất thơm.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình. Nhìn chung, giá cả của quán ở mức thoải mái, không đắt-không rẻ, chỉ với hơn 100k/người đã có 1 bữa chén no thịt gà, có ăn thêm cũng không cảm thấy tiếc tiền.
Điểm trừ của quán có lẽ là ở phần Rau xào, vị hơi nhạt. Hi vọng đợt tới quay lại sẽ được cảm nhận chọn vẹn hơn các món ăn của quán.
Nhà hàng vừa rộng vừa có chỗ cho trẻ con chơi mà khu này cũng rộng, mấy đứa cháu mình chơi cả buổi không thấy chán. Đồ ăn ngon mà cũng lạ miệng, giá phải chăng. Thích nhất là nhân viên không bao giờ đê khách phải chờ dù nhà hàng rất đông. Nhà hàng có cả gà và cá mà khách đến mới thấy bắt để làm nên ăn tươi, thích miệng. Bố mẹ mình rất thích. Sẽ sớm quay lại nhà hàng gà Mạnh Hoạch này!