Bến Du thuyền Ninh Kiều ở sau Du thuyền Cần Thơ nhé. Vì nhìn ngoài thì thuyền Cần Thơ đẹp và nổi hơn, nên ăn bên thuyền Ninh Kiều thì mới thấy và chụp hình du thuyền Cần Thơ được.
Về đồ ăn thì chỉ có các món thông dụng, không có món nào là đặc sản độc lạ hay món tửu gì cả. Mình gọi 4 món gồm gỏi tép điên điển, cá tai tượng chiên xù, gà um mắm nhĩ và lẩu cua đồng hải sản. Các món đều ngon. Thích món cá và lẩu nhất. Còn gà thì không ngon, gà hơi bị bở thịt á.
Ra món cũng nhanh. Tàu đi từ 7.30 và đến bờ lại là 9pm. Mà ăn tầm 01h là xong hết rùi. Còn 30p lên bong tàu ngắm cảnh. Nên ngồi tầng trên cùng cho thoáng và đẹp nhé.
01 điểm trừ là tàu mở nhạc hát suốt, khá là to. Và mấy bài cải lương nữa nghe não ruột
Điểm cộng mà mình nhận thấy ở nhà hàng là không gian rộng rãi. Thưởng thức bữa ăn trên du thuyền trên mặt nước là một trải nghiệm tuyệt vời ở những nhà hàng nổi. View bao quát toàn cảnh, có thể ngắm cảnh mua bán tấp nập trên bến Ninh Kiều, ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp giữa phố đi bộ hay đơn giản ngắm nhìn cầu Cần Thơ bên dòng sông Hậu hiền hòa.
Điểm hạn chế chủ yếu là về các món ăn. Gọi phần cơm Dương Châu, mực mướng với nồi baba. Do mới ăn thịt baba lần đầu nên chưa biết so sánh sao, chứ 2 món còn lại chưa ổn lắm. Cơm thì khô kinh khủng luôn, nhai như cơm cháy. Mực thì đắt, mà thịt ăn không ngon. Ngoại trừ mấy bạn tiếp thị bia có vẻ nhiệt tình thì nhân viên phục vụ hay lơ khách lắm.
Lần đầu đi du thuyền, cũng tìm hiểu trên Foody và chọn du thuyền Ninh Kiều. Sáng đặt bàn trước, tối lại được sắp bàn đôi trên lầu trên cùng, ngay mé ngoài. Gió mát lồng lộng, khung cảnh đẹp. Gọi món lẩu Thái 264k ăn no và nước lẩu rất ngon. Giá tốt cho cả thức ăn và dịch vụ. Nhân viên vui vẻ, du thuyền chạy êm ái, từ từ ko vội vã. Lênh đênh trên sông, ăn ngon, gió mát, nhạc hay thì còn gì bằng. Tổng thiệt hại 300k cho 1 chuyến thì quá ok rồi!
Thiệt là đau lòng quá đi
Sáng nay xách xe xuống Ninh Kiều 1 định ăn món ruột như thường lệ là hủ tiếu khô hải sản 35K.
Phi xe thẳng xuống gần bờ sông thấy cửa đóng then cài. Quay ngược lại chốt bảo vệ gần cầu đi bộ hỏi thăm thì được biết nhà hàng không còn bán món điểm tâm như trước đây nữa. Thay vào đấy là buffet sáng 120K/ vé.
Nghe xong thiệt là đau lòng hết sức. Vậy là từ nay vĩnh biệt món ăn ưa thích ở chỗ này rồi, hụ hụ hụ.
Nhân viên phục vụ lịch sự, rất là chu đáo. Mình thích nhất điểm này.
Nếu còn chỗ ở tầng trên thì mn nên lên đó sẽ thấy cảnh đẹp hơn. Gió tạt vô mặt mạnh hơn ????
Thường thì thuyền bắt đầu xuất bến 19h và cập bến vào bờ 21h. Mình đi hôm Tết nên gần 20h mới xuất bến.
Đồ ăn tương đối ngon. Không quá xuất sắc nhưng vẫn ổn. Mình chấm khoảng 6 điểm.
- không gian sang trọng và hiện đại nhưng hơi chật, bàn kê sát nhau nếu khách ngồi kín thì đi lại hơi khó khăn.
- phục vụ hơi chậm nhưng lịch sự và lễ phép.
- đồ ăn bình thường nhưng trang trí đẹp mắt và sạch sẽ.
Đáng tiền.