Vị trí: trên đường Trần Cao Vân, gần chỗ làm của mình nên trưa ghé thử do đc mn recommend
Giá cả - chất lượng: giá hơi cao xíu nhưng đi đôi với chất lượng, nghe bảo nhà hàng của chef Hải nên chấp nhận giá như vậy nhé. Menu đồ ăn khá là đa dạng, các món thuần Việt nên mình khá thích, có nhiều món lạ của các vùng khác nữa nên khá thú vị, được trải nghiệm ẩm thực 3 miền. Ngán Tàu Tây thì cứ ghé Việt sẽ không thất vọng
Phục vụ: khá là đông nên tác phong nhanh nhẹn
Không gian: rộng rãi, có nhiều không gian phòng ấn tượng, phòng tiền phòng tranh phòng đồ cổ, đậm chất XƯA
Chị bạn cùng cty đãi ăn trưa, chị người HN nên đãi phòng ăn cơm Bắc nên chọn quán này cho gần. Quán khá gần Hồ Con Rùa, có phòng lạnh riêng bàn ngồi được khoảng 10 người. Gọi 2 phần thịt kho, có kho quẹt Nam Bộ nghe hơi mắc cười tại quán chuyên món Bắc, trứng rán (chiên thịt bằm), canh chua sấu và rau cải chua cùng món như kiểu thịt quay. Cô chủ nhận order nhiệt tình và vui tính. Nước có mơ, sấu, dâu tằm... Giá hơi cao thì ra là nhà hàng. Không gian màu, vẽ kiểu phố cổ. Món lên nhanh.
Quán nằm trong con hẻm 20 (cũng dễ tìm và giữ xe free) . Không gian decor đậm chất Việt xưa nhìn hay hay , khá thoáng nha chứ không bít bùng khó chịu . Menu thì giá cũng tạm vì phần ăn cho 2-3 người (kiểu mâm cơm quê nhà thân quen í) . Đa dạng món lắm luôn , tha hồ lựa chọn . Lúc mình đi là đặt bàn qua NowTable nên được giảm sương sương xíu cho tổng bill ????????
???? Nụ bí xào bò (115k)
???? Nộm sứa (95k)
???? Heo nướng (150k)
???? Khâu nhục (85k)
???? Cá kho làng Vũ Đại (125k)
???? Canh cua rau đay (65k)
???? Cà pháo mắm tôm (15k)
Mấy tuần trước có ăn ở đây với gia đình, nhưng bận nên chưa review liền hôm đó. Bữa đó đi ăn trong phòng lạnh riêng vì gia đình đông người. Gọi rất nhiều món, cũng không để ý lắm. Nhưng đến khi tính tiền, có bia sài gòn phục vụ tính giá 35k, lúc đó mấy người già trong gia đình mới để ý, vì mấy ông thấy trong menu bia heineken 35k, bia sài gòn 30k, nên mới gọi bia sài gòn. Lúc đó cũng cứ nghĩ là mấy ông nhìn nhầm, vì phục vụ cứ khăng khăng bia sài gòn 35k. Mở menu ra thì thấy bia sài gòn ghi giá 30k, mấy bia kia giá 35k. Vậy mà phục vụ không có động thái chạy ra hỏi lại giá hay xin lỗi menu chưa update giá hay thế nào, mặt cứ trơ ra thu tiền. Thấy có cái gì hơi sai sai, nhưng thôi kệ, trả tiền về luôn, đó là chưa kiểm lại mấy món khác giá trong menu với trong bill ra sao luôn. Nói chung phục vụ quá tệ.
Mình order 3 món giao 2 món. Bún ốc 60k và Bún chả 60k. Bún ốc có mùi, đậu chua, nước hôi. Bún chả như hình, thịt kho chứ không phải nướng, nước mắm mặn chát. KHÔNG NÊN ĂN VÀ KHÔNG NÊN ORDER ĐỒ Ở ĐÂY VÌ ĐỒ MẮC TIỀN NHƯNG CHẤT LƯỢNG QUÁ TỆ
Chủ quán đề nghị Bún Chả Hà Nội.
Thịt như thịt luộc, không mùi vị.
Không thể ăn được bỏ đi một nửa.
Không biết chủ quán có bao giờ ăn món này chưa mà dám nấu vậy.
Giá cả vô cùng đắt. 700 cho 7 phần + 7 ly nước.
Không bao giờ trở lại
Vô quán thì chả thấy ai đợi 1 hồi mới có người ra nhìn xong chạy vô la có khách mới có người chạy ra dắt lên lầu. Phục vụ có giới thiệu các món nhưng nhà mình tự coi menu goi món
nhà mình đi 4 người gọi:
- rau luộckèm trứng nước mắm: gọi thêm kho quẹt (25k mà được chút xíu, nước chấm lỏng), ray thì được mấy miếng
- canh chua, tép rang: tạm ổn, nhưng với mình nó ít không xứng với giá tiền
***ốc om chuối: cái món mà mình muốn đứng dậy đi về nhất. Mang tiếng nhà hàng của Chef mà cho khách ăn ốc chết, mùi hôi kinh khủng, nói quán thì quán bảo để báo lại nhà bếp. Tính tiền thì lại nói trừ đi 25k cho khách trong khi bón đó hơn cả trăm ngàn.
- Cơm niêu nhưng thực chất là múc từ nồi nào đó bỏ vô cái niêu, cơm cũng đã nguội
Tổng 4 món + 4 chai nước lóc hết hơn 800k, mình khồn xài khăn ướt mà vẫn tính tiền. Vì người khác tính nên mình xin đưa bill kiểm mới phát hiện ra thì nói là không thấy, để trừ tiền lại. Rồi nói bên nhà hàng trừ cho 25k cái món ốc.
Thề không bao giờ quay lại!!!
Nói chung nếu thèm đồ bắc hoặc cần dắt đối tác nước ngoài thi ở đây khá ok. Khi6ng gian xưa cũ, bài trí khá lạ, trên tường có những câu nói thời kỳ bao cấp, tiền xưa,... ăn ngon, mà có vài cái hơi bực mình. Ví dụ thĩt heo rang muối ớt lại la.món tẩm bột chiên giòn ??? Đồ ăn khá ít và đắt xắt miếng. Quán noi đc tiếng anh tốt.
Mình vào quán và không có nhân viên nào ra đón tiếp. Sau đó bác bảo vệ ngoài hẻm phải dẫn mình vào. Khi order món, vì tụi mình chỉ ăn được hải sản nên trong phần combo có thịt mình không lấy món chính. Mình chỉ muốn rau muống xào tỏi, canh và cơm. (Phần combo 235k). Sau đó mình gọi tôm thay món chính (khoảng 200k). Khi tính tiền thì mình bị tính luôn nguyên phần combo và tôm. Trong khi mình chỉ gọi rau, canh và cơm. Khi hỏi thì nhân viên nói là cho mình thêm nhiều canh thay cho món chính? Nói như vậy ai không nói được? Tiền không đáng là bao nhưng thái độ phục vụ quá khinh thường khách. NEVER COME TO THIS RESTAURANT GUYS!!!!