Quán đẹp, thích hợp dẫn date đi ăn, nhưng nói trước món ăn không ngon, hơi đắt so với chất lượng. Phục vụ thì hơi kiểu uncle tom, thấy khách mỹ thì ra nói chuyện như kiểu bạn thân mười năm không gặp, còn khách việt thì ngó lơ. I hope the nice texan family adopted the manager and y'all lived happily ever after.
Tụi mình đi 2 người, gọi 1 phần bún đậu, 1 ốc chuối đậu và 1 nem chua rán. Đậu phụ ở đây không giống như những quán chuyên làm bún đậu khác, mùi vị cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Nem chua rán ăn cũng tàm tàm, nhà hàng nên lấy xiên que của nem ra sau khi rán xong. Còn ốc chuối đậu thì cũng không có gì đặc biệt, nếu so với quán làm món này ngon nhất ở SG thì chắc ở đây được cỡ 6 điểm.
Tụi mình hơi thất vọng vì 2 li nước sấu. Có vẻ sấu ngâm lâu nên đã lên men, khi làm nước ra cũng hơi nồng vị men, không còn mùi vị quen thuộc của nước sấu nữa.
Giá cả thì với phần ăn như trên 2 đứa mình tốn khoảng 300k, nói chung cũng là giá trung bình trong khu Thảo Điền chứ không quá mắc.
Cháu mình đưa đi ăn
Món ăn phong phú, mặc dù hơi khó tìm chút xíu nhưng đò ăn ok, phục vụ nhẹ nhàng và trang trí quán đẹp
Mình gọi 01 lẩu, 01 nem và tráng miệng
Rất hợp nếu đi gia đình, hẹn hò hoặc tiếp khách nhé!
Dành cho ai muốn đổi khẩu vị nhé. Quán trang trí đẹp, đồ ăn bày biện đẹp, vị bình thường, giá không bình dân. 1 phần chả cá lã vọng 188k, 1 phần bánh gối 78k, 2 trà tắc 58k tổng cộng hơn 350k cho 2 người. Nhìn hình vậy chứ đồ ăn ít nha.