Quán nằm ngay ngã ba Nguyễn Thị Định
Không gian quán không rộng lắm, nghe nói mới mở cơ sở 2 lớn hơn tại Linh Đàm.
Đồ ăn menu khá đa dạng, thịt bò ở đây được tẩm ướp khá ok. Thích nhất bò rút sương, bò nướng tảng, món gà xào phô mai ở đây ăn cũng ngon, nước sốt vừa.
Panchan nhiều, kimchi vừa ngon. Món mì đen mình cũng rất thích.
Giá nhìn chung khá dẻ so với các nhà hàng Hàn mình từng ăn.
Sẽ quay lại
➡️Địa điểm: Quán nằm ở mặt đường Nguyễn Thị Định, dễ kiếm.
➡️Không gian: Hình như chỉ có 1 tầng thì phải, trang trí ko có gì đặc biệt nhưng khá lịch sự, điều hoà quạt điện đầy đủ.
➡️ Nhân viên: Có bà chủ là niềm nở lịch sử nhưng mà nhân viên phục vụ ở đây ngơ hết sức chịu đựng. Gọi 2 mâm mà dặn đi dặn lại là đem một món thì nhớ mang cả 2 đĩa của 2 mâm ra, hoặc ko thì đợi rồi mang cả 2 sau, mà cứ lơ ngơ mang nhát gừng
➡️Đồ ăn:
- Cơm trộn: hơi mặn, mà nhân viên trộn không đều, tụi mình phải tự trộn lại.
- Canh rong biển: hơi mặn, được cái nhiều rong biển
- Canh kim chi: Quá ít thịt và đậu phụ, đáng lẽ phải là đậu phụ non nhưng mình thấy toàn là đậu thường
- Cá mút đá nướng: Rất ngon, ăn cuộn với rau hay ăn riêng đều ngon, khá tươi
- Bò nướng: Thịt mềm, mọng nước, thơm, ướp vừa miệng, rất ngon
- Kimbap chiên: Miếng hơi to nhưng ngon, cơm thơm, dẻo, nhân vừa vị, điểm trừ là gọi thêm sốt chấm mãi không được
Mình mê món cá mút đá ở đây lắm ý. 2 ng, gọi set 750k, size L vừa nướng vừa xào, ăn no căng. Đồ ăn kèm ngon. Nhân viên ra tận bàn nướng cho khách. Hôm mình ăn , a chủ quán ng Hàn ra từng bàn kiểm tra, nhắc nhở nhân viên kỹ lắm, còn nướng cá, rang cơm cho mình. Cá thì miễn chê rồi, giòn, thơm, nướng chín tới. Mỗi tội cá xào cay quá, mình ăn mấy miếng xong đầu habgf, nhìn ku bạn chen ngon lành.
Ấn tượng đầu tiên là đây đúng là quán hàn, toàn người hàn ăn thôi. Nhân viên ngoan ngoãn nhiệt tình. Thấy khách đến là đứng ở cửa chào :))) Hơi ngại :)))
Mình gọi thịt nướng thì nhân viên nướng cho suốt cả buổi, đến khi hết thịt mới đi. Nhân viên còn cắt và gắp thịt cho từng người nữa.
Banchan khá nhiều và đầy đủ, kimchi chuẩn vị dc muối khá đậm vị và cay.
Đồ lên nhanh, ko phải đợi lâu. Có serve sẵn nước lọc cho khách nữa.
Kimbab và jajangmyun cũng ngon, vừa miệng ;)
Vì là quán người hàn nên giá cả khá đắt, nhưng service tốt ;)
Chưa từng ăn quán nào mà bức xúc như thế nayyf, lần đầu trong đời mình phải đăng nhập review cho đỡ bực, thật sự bị lừa, chỉ moi đồ ăn kèm là được tí, còn lại dở mà đắt kinh khủng,
Mình đã ăn ở quán mấy lần do gần cơ quan. Do ăn trưa nhẹ nhàng nên cũng chỉ gọi những món cơ bản như canh kim chi, canh rong biển, kimbap thường + chiên, cơm trộn, mì tương đen và miến xào.
Nhân viên nhà hàng nhanh nhẹn và nhiệt tình, địa điểm ngay góc đường giao Hoàng Ngân nên rất dễ tìm nữa.
Họ có đồ ăn nướng nữa nhưng vì mình chưa ăn bao giờ nên ko bình luận gì cả. Mình tập trung ở đây là một số món mình thưởng thức thôi :D.
+ Canh rong biển và canh kim chi cảm nhận ngon. Canh kim chi + kim chi với mình ko bị chua quá nên ăn khá nhiều. Canh rong biển cũng thấy ổn. Tương tự với kimbap thường, kimbap chiên và cơm trộn. Đều dễ ăn cả.
+ Mỳ tương đen cá nhân cảm nhận thấy hơn ngọt nên ăn chút là ngán rồi. Các bạn nào hảo ngọt sẽ hợp hơn.
+ Đồ panchan khá phong phú so với nhiều nhà hàng Hàn khác ở Việt Nam. Cũng đúng khi mà nhà hàng nằm trong khu người Hàn và phục vụ người Hàn nhiều. Cá nhân rất thích panchan ở đây hehe.
+ Miến xào: ăn 1 lần rồi thôi. xin lỗi phải nói chứ miến xào có mùi dầu cháy, trộn với miến xào ám mùi nên thành ra nhìn món miến ko chỉ nhiều dầu mỡ (đã đành vì là đồ xào) mà lại còn có mùi shit gián T_T. Mình order 1 lần và ra thành quả như vậy, báo bên nhà hàng và rất thân thiện làm cho mình đĩa miến xào khác. Nhưng tình hình không khá khẩm hơn, cảm giác y như anh/chị em sinh dôi với đĩa miến lần đầu vậy.
Tựu chung lại, là địa điểm ăn trưa thay đổi cho đỡ chán mồm chán miệng là ok nhưng không phải chỗ để thưởng thức thực phẩm Hàn.
Vị trí quán rất dễ tìm chỉ có điều hơi xa với mình thôi. Lần nào đến đây cng gọi set nướng cộng với 1 đĩa nướng lẻ để ăn cho no. Giá khá đắt tầm 400k đến 500k một người nhưng mà ngon lắm. Chẳng hiểu quán tẩm ướp hay nước chấm pha kiểu gì mà ăn thịt thì vừa béo vừa mềm. Ăn đậm đà kinh khủng, rất hợp khi uống rượu sochu. Quán phục vụ món ăn đúng y chang như phim Hàn Quốc. Thái độ phục vụ cng rất tốt. Mấy em gái vừa ngoan vừa đáng yêu.
Ở đâu ra cái thể loại ăn lẩu k cho món ăn kèm như mỳ chẳng hạn, gọi 1 lẩu kim chi mà 330.000? bê ra thêm 2 gói mỳ (đầy siêu thị) mà tính tiền sau khi ăn xong mỗi gói 35.000? CÁI GÌ VẬY? Đơn cử 1 bát canh rong biển 100.000? ĂN CƠM KÈM CHẮC TÍNH 20.000 1 bát mất. K thể tưởng tượng đc giữa cái HN này, À MÀ GIỮA CÁI VIỆT NAM NÀY có cái thể loại quán chặt chém kinh ng vậy.
Mình gọi lẩu kimchi, lẩu thig lèo tèo vài miếng thịt mà 330k, quá chua. lại còn việc vô lý là suất lẩu mà không cho mì hay cơm ăn cùng, phải mua riêng. gói mì bình thường mà tính 35k, thật quá sức tưởng tưởng.