Khó lắm để kiếm được một món chay ngon! Nhưng bạn có thể yên tâm chất lượng cũng như giá cả của nhà hàng này.
Ở gần một ngôi chùa quan âm và quan trọng là gần nhà mình nên việc ghé quán cũng thường xuyên vào những ngày rằng hay đầu tháng. Thức ăn của quán khẩu vị vừa phải và hơi to nếu như đi ít người. Nhưng món chay ăn không hết thì rất tội nên các bạn không nên đi ăn một mình nhé! Quán có 5 lầu phục vụ từ lầu 2 trở lên, tuy nhiên thì phòng nào lầu nào mình nghĩ cũng nóng như nhau, đấy là cần đến sự đầu tư tốt hơn quán đấy!
Phục vụ thì rất là chậm và không có vui vẻ hay cho khách cảm thấy đang được phục vụ chút nào. Cứ bị hối hả không thích cho lắm. Thế nên các ngày lễ tết chay lớn thì mình nghĩ không nên vào quán vì sẽ rất là lâu.
Nhưng nói chung, thức ăn chất lượng và độ phong phú tốt, bạn nên ghé thử!
Ăn ở đây lâu rồi ...hôm nay mới trở lại quán này ,
Quán có bề ngang nhỏ , bây giờ tầng dưới để xe , ở trong có phòng ăn , tầng 1 là nhà bếp ,
Lên tầng 2 chia làm 2 phòng , phòng trước ngồi ghế cao , phòng sau ngồi bệt ...
Không gian trang trí y hệt bên Vajra LH Phong vậy , phong cách Tây Tạng..
Thực đơn cũng phong phú lắm ..
Món ăn nêm cũng ngon , vừa miệng ...
Giá cả thì hình như bên này hơi rẻ hơn bên LHP chút , vì vị trí này thì giá vậy cũng dc..
Phục vụ bình thường...
****** Mình thích Vajra bên Lê Hồng Phong hơn ..
Vô tình phát hiện ra quán này khi đi dạo loanh quanh với chồng. Hỏi thì được biết đây cũng là chi nhánh của quán vajra ở Lê Hồng Phong. Phong cách phục vụ và các món ăn cũng giống như vậy tuy nhiên quán hơi nhỏ, có 2 lầu nhưng cũng khá lịch sự. Hương vị các món ăn cũng giống như bên kia rất ngon. Điểm trừ là thái độ nhân viên phục vụ khá hời hợt, không được nhiệt tình, cần gì là phải chạy đi kiếm. Ngoài lẩu thái nấu hơi ngọt ra thì cơm hấp lá sen, chả giò trái cây, pizza đều rất ngon.
Có dịp ăn Vajra bên LHP thấy rất thích nhưng rằm thì lúc nào cũng đông và full bàn nên mình qua chi nhánh bên này ăn thử.
- Không gian trang trí cũng giống bên LHP nhưng gồm nhiều tầng hơn, không đông
- Món ăn thì theo mình thấy cũng khác là mấy lần nào mình đến Vajra cũng phải kêu món cơm hấp lá sen, đậu hủ Tứ Xuyên ... siêu ngon ^^. Mỗi khách sẽ được 1 ly trà sữa nóng nhỏ rất thơm. Lần nào ăn chay với gia đình hoặc bạn bè mình đều dẫn họ đến Vajra ai cũng khen cả ^^
- Đi nhiều người thì ăn được nhiều món hơn , giá cả hợp lý^^
mình dc bạn rủ đến đây ăn sáng...
Gọi 1 bún mắm và 1 bún Thái
món ăn nhìn hấp dẫn.. tô lớn nhưng nhìu dầu mỡ quá...
Bún thái nhìn có vẻ ngon nhìu thức ăn hơn ( vì bạn ăn nên mình ko biết vị thế nào)
Mình ăn bún mắm nhạt , đc vài lát chả cá thu chay. ăn dở...
Lần trc có dịp ăn ở LHP thấy ok nên hnay dẫn mẹ đi ăn nhưng sao thấy món ăn hôm nay mặn wa haizz nước ép táo hình như có bỏ đường thêm nên quá ngọt. Ngồi ở tầng trệt nên có cảm giác ko thích lắm ko co nhạc máy lạnh thì ko mát mà vừa bước vào có mùi hôi do chưa dọn bàn sạch sẽ haizz tóm lại lần sau chắc sẽ ăn ở LHP