Quán nằm trong hẻm đường lớn, cũng dể tìm. Diện tích khá lớn so với mặt bằng quận 1.
Đi trưa Chủ Nhật nên quán không đông, nên phục vụ lịch sự và nhanh.
Mình ăn gỏi chuối: ngọt vị thanh. Hoành thánh: thơm ngon. Bún riêu: rõ vị, hơi chua. Món bánh sữa: ngọt và ngán. Đánh giá chung là ngon.
Giá cả hơi mắc nhưng chấp nhận được so với tổng thể dịch vụ.
Quán không gian rộng rãi , trang trí đẹp , nhẹ nhàng , hoà vào thiên nhiên .Món ăn đa dạng ,ngon miệng , giá hợp lý . Cả gia đình đi ăn ở đây rất thư giãn .Mọi người nên thử đến và came nhận nè
Đến ăn gọi món 3 4 mon ăn sau đó có khách vào thì lên món trươc cho khách mới vào. Mình thì ngồi đợi mãi tầm 30p sau mới có 2 dĩa đồ chiên. Mãi vẫn chưa có cơm mà lúc đó có 1 khách nữ đi bàn khác mới vô ngồi tầm 5p là đã có cơm.
Quán quen tôi thường ghé ít nhất 1 tuần 1 lần. Món ngon lắm lắm, nhân viên dễ thương, giá vừa túi tiền nữa.
Ai yêu thích món chay nên ghé một lần để thử nhé!