Mình thấy đồ ăn cũng ngon tại mình ăn mỳ xào giòn còn mấy món khác mình kh rõ
Nhân viên thì hơi thô lỗ,lúc vào quán (khá đông) nên mình cũng kh trách về việc đợi bàn ngồi. Rồi chị nhân viên hỏi mấy người thì mình trả lời, chị ấy bảo đợi chút. Thế là mình cũng đợi nhưng mà đứng 1 hồi thì thấy chị nhân viên cứ đi qua lại có khi đứng nói chuyện với nhân viên khác, xong có 1 nhân viên khác lại hỏi mình đi mấy người.
Lúc vào bàn thì đồ ăn làm khá lâu, mình có kêu nước nhưng khi ăn xong đồ ăn thì vẫn chưa có nước
Đã ăn 1 lần ở đây và sẽ không quay lại. ăn lẩu rau thì dơ toàn sâu không, đồ ăn thì đắc mà có 1 chút xíu, khuyên các bạn nên ghé qua buddha chay của phi nhung ăn sẽ ngon hơn, giá lại phải chăng. nhân viên đông mà lơ là phục vụ, gọi 4 lần mới xin dc cái muỗng trong khi quán là trưa không đông khách, máy lạnh thì tiết kiệm mình bảo đang nóng mở thêm đi em, cứ dạ dạ cho qua, dịch vụ quá tệ
Cả nhà mình hôm nay có dịp lên sài gòn nghe quán ngon nên ghé dùng bữa tối nhưng chỉ mới 9h thì quán đã không nhận khách trong khi để giờ đóng cửa đến 10h, mình thắc mắc thì bảo vệ nói quán ế nghỉ sớm, uổng công nhà mình ghé làm tối đó ba mẹ mình phải ăn tạm bánh mì ngọt vì ba mẹ mình ăn chay trường, sẽ ko quay lại vì quá thất vọng
Dẫn đồng nghiệp đi ăn mà gặp nhân viên không thèm quan tâm đến thực khách, quán vắng mà order gọi phải mấy lần mới có người đến, đồ ăn lên lâu mà cũng ko có gì đặc sắc.
Đóa sen vàng tân phú quá tệ, nhân viên từ bảo vệ tới phục vụ thờ ơ với khách hàng, đồ ăn thì ra rửa không sạch toàn đất không, góp ý với nhân viên không ai đếm xỉa tới, 1sao và không quay lại.
Giá thì cao mà đồ ăn lại nhạt nhẽo, nhân viên thờ ơ với khách hàng, xin có chén tương ớt tới 3 lần 3 bạn khác nhau mà ko ai cho cứ bảo miệng đợi xíu, ăn xong còn gọi tính tiền thì 2 lần mới nghe trong khi quán đông nhân viên mà khách chỉ có mỗi 3 bàn, đi ăn vs đối tác làm mình thật mất mặt, sẽ ko bao giờ ghé lại chỗ này.
Nhân viên không thân thiện, nói chuyện tục tĩu, mình chỉ xin miếng nước sôi pha sữa cho con nhỏ bú thôi mà bảo ở đây tụi em nhà hàng chay không cho bú sữa, xem lại thái độ phục vụ trong khi đồ ăn cũng không ra hồn mà gọi nhà hàng.