Lần đầu tiên ghé quán. Bước chân từ cổng vào mình đã bị thuyết phục ngay vì quán quá sức đẹp. Bạn nhân viên phục vụ bàn mình khá dễ thương và nhiệt tình. Mình đi hai ngừoi, gọi nấm chiên giòn xốt me, gỏi bông sen vàng, cơm trái thơm và hủ tiếu vuông sốt tương. Đang hỏi lẩu gì ngon thì bạn nhân viên tưoi cười trả lời. Lẩu lá giang ngon nhưng chị gọi vậy em sợ dư ăn không hết. Nhiều lắm đó chị. Thấy bé dễ thương ghê. Mình chừa lại món lẩu cho lần sau đi nhiều ngừoi hơn.
Đồ ăn ngon, bày trí đẹp. Giá cả cũng hợp lý so với những nhà hàng chay khác trong khu vực. Nhất định mình sẽ ghé thường xuyên.
Là một nơi mà những ngừoi yêu sự lãng mạn nhất định sẽ thích.
Mình ghé đây 3 lần. Quán ngay chỗ KichiKichi NVT.
-Lần 1 là chiều 29Tet, khoảng 5h thì quán chưa đông. Đi 4ng, gọi 5 món, nước + khăn tổng bill 650k.
-Lần 2 đến vào tối M1 lúc 7h30. Mặc dù đã đặt bàn trc, nhưng đến vào hỏi thì nv báo chưa có bàn nào để sắp xếp được (!?!), ra ngoài ngồi chờ 5p thỳ khách mới vào nv nói là hết đồ ăn!??! thật sự ko biết quán có vấn đề gì? Là chị gái mặc áo sơ mi trắng. Nếu quá tải thỳ nên ngưng nhận khách luôn, nói quần quần mắc ghét.
-Lần 3 đến vào xế chiều M4 Tết, quán có khách nhưng may là vẫn trong tình trạng ko đông. Chứ đợt đến này thấy đông là thề bỏ về liền!! Mình đi 2ng, order 4 món, nước + khăn tổng bill xấp xỉ 400k.
Ngoài lần thứ 2 mình hơi bị bực mình và có ấn tượng xấu đi về quán, nhưng nói chung DV ở đây mức ổn. Đặc biệt thích pvu nam hơn pvu nữ, này nói thật, nv nam ở đây pvu lịch sự hơn nv nữ rất nhiều.
Mình ko fai ng hay ăn chay, chỉ thấy thích nên đến nhiều lần vậy. Đồ ăn ngonn, nhà hàng có cái nước sốt, món nào nước sốt cũng hơi bị xuất sắc!! nêm nếm vừa miệng, cũng nhiều loại món
*gỏi nha đam: 8/10
*cơm chiên đóa sen vàng: ko gi đặc biệt lắm. mức tạm 5/10
*mì xào trường thọ: ôi mình ghiền sốt của món này ở sợi mì. Ngon lắm. Ăn 2 lần roi. 9/10
*khoai tây nướng cheese: để nguyên 1 củ khoai tây luôn. Mặc dù ngon, mềm nhưng 1ng ăn nửa cái thấy ngấy. 8/10
*nấm chiên giòn sốt me: như mình đã nói, sốt me để chấm ngon lắm. 8/10
*hủ tiếu vuông xào: hủ tiếu đc chiên giòn trc khi rưới sốt, hủ tíu ngon mà nc sốt cũng ngonnn 9/10
*Nấm cải bẹ xanh: 7/10
*súp tóc tiên: 8/10
(Những điểm số này theo ý chủ quan)
Bị 1 cái khuyết điểm, ăn nhiều món ở đây quá có khả năng bội thực nấm đông cô, vì gần như món nào cũg có mà còn khá nhiều nữa.
Không gian: thích lắm!! Bước vào có mùi quế dễ chịu. Vì là quán chay nên đi ăn thấy nhẹ nhàng, cách bài trí của quán cũng hay. Ko fai 1 chủ đề thuần chay hay***Giáo này nọ, mà nhìn sang, đẹp, sáng, festive và thích hợp cho việc chộp hình:))
Nhà vệ sinh sạch sẽ.
Chạy thẳng vào quán sẽ có chỗ để xe, bảo vệ giữ xe đàng hoàng, free.
Nhân ngày rằm tháng 7 mình dẫn cả nhà đi ăn tại đây dù đã đoán trc là sẽ rất đông nên mình có chuẩn bị tâm lý trước là sẽ đợi, nhưng thật sự nó ngoài sức tưởng tượng
Mình order 6 món thì 5 món hết nhưng không báo mình phải hỏi mới báo, sau oder lại 5 món khác thì 2 món hết cũng ko báo luôn
1. Cơm chiên đoá sen vàng ( đem ra ko tin luôn đúng 1 chén cơm cỡ em bé chia 4 người dc 1 muỗng ) 70K
2. Nấm nướng giấy bạc ( món này ăn giống món nấm rơm,đông cô, nấm dai xào ở nhà ko có gì đặc biệt) 80K
3. Lẩu thái ( món này nêm ngon, cả nhà mình phải dựa vào món này kêu thêm nước lẩu, thêm 2 lần mì mới ăn vừa đủ lót dạ ) 250K
Đánh giá :
Quán nêm nếm ăn ngon,
Giá hơi cao nhưng đồ ăn quá ít
Phục vụ quá tệ
Thấy để giữ xe miễn phí nhưng bị tính 5K
Lễ phụ thu 10% thì đáng lý phải phục vụ oke hơn tý nhưng ko hề
Kết : mặc dù đồ ăn ngon nhưng phục vụ tệ quá NH này chỉ giành cho mấy bạn lâu lâu ngày thường hứng đi ăn , chứ ngày rằm mà đi ăn thì chỉ rước bực bội vào người )
Tôi làm ở đối diện nên qua ăn cho tiện, nhưng đồ ăn thực sự rất tệ. Tôi gọi cuốn diếp chay nhưng đây là đồ ăn làm từ lâu và để tủ lạnh nên cuốn lạnh ngắt, bún bên trong bện thành cục ko nhai nổi luôn.
Quán ăn nằm trong con hẻm, không khó tìm lắm.
Không gian nhà hàng thoáng mát, rộng rãi, thanh tịnh.
Menu chay đa dạng, phong phú.
Món nấm chiên sốt me rất ngon, giòn, sốt me đậm đà, vừa miệng.
Nem vuông, cuốn diếp: ngon, rau cải tươi sạch, nước chấm ăn cùng vừa miệng
Lẩu thái đậm đà, món ăn đi cùng khá nhiều.
Giá cả quán phải chăng, phần ăn tương đối ổn.
Gia đình mình đi ăn ngày rằm tháng 7, order 8 món nhưng ngồi đợi 1h30ph chỉ đem ra được 2 món rau xào và canh chua. Cách quản lí quán quá tệ. Cần cải thiện hơn!!!
Mình với mẹ đến quán vào ngày 7/5 là ngày rằm thì quán hơi đông nên phục vụ chậm thì mình cũng có thể thông cảm được nhưng phục vụ của quán thật sự không tốt.Mình với mẹ kêu 3 phần ăn(súp cơm chiên và gỏi) và 2 ly nước mía lau.Các bạn phục vụ sau đó quên 2 ly nước của mình và mình nhắc 5 lần 7 lượt thì không trả lời tới khi mình ăn xong đòi hủy 2 ly nước thì mới mang lên
KHÔNG KHUYẾN KHÍCH ĂN Ở ĐÂY
Hôm nay lần đầu check in nhà hàng. Thất vọng về thức ăn không ngon, nhân viên bưng hết thức ăn ra 1 lượt ... làm nguội ngắt... + thái độ và cung cách phục vụ rất kém, đặc biệt mình ngưng ăn ngay vì ... có 1 bạn chuột cống to đủng đỉnh ngang qua bàn mình.
Mình đến vào buổi trưa, khi đến gặp bảo vệ mình có hỏi thẻ xe. Bảo vệ không đưa nói không cần, mình cũng ok do thấy để xe trong hẻm dù không thích lắm. Nhưng khi về lấy xe, bảo vệ lại chặn xe mình lại đòi thẻ xe. Mình giải thích thì còn nói chuyện khiêu khích mình, bắt phải mở hết cốp xe, bỏ hết đồ ra kiểm, còn chửi thề.
Món ăn bình thường không quá ngon nhưng lại khá đắt.
Cảm thấy mấy tiệm ăn ấn tượng đầu tiên chưa phải là món ăn mà là bảo vệ, người giữ xe, mấy bạn tuyển người giao tiếp quá kém thì dễ mất lòng khách.