Đồ chay theo mình thấy là chất lượng cao nhưng có món ngon như nấm áp chảo, lẩu, có món thấy cũng bình thường. Quán có muỗi. Món ra hơi chậm. Nguyên khu chỉ có vài nhà hàng nên quán này cũng là lựa chọn tốt.
Hôm nay cũng là ngày đặc biệt nên dẫn gia đình đến ăn, như đã nói mình đã ủng hộ nhà hàng trên 20 lần rồi, hôm nay ăn lại vẫn thấy ngon, tuy menu có tăng giá nhưng phần ăn cũng có tăng nhé, theo mình tuỳ vào đầu bếp mà phần ăn cũng sẽ khác nhau.
Do vị trí này yên tĩnh và thuận tiện nên cũng thường xuyên đến đây.
Mỗi lần ăn xong có thể đi dạo xung quanh
Mình đến nhà hàng này từ lúc khai trương ở nguyễn cơ thạch, và từ đó mình thường xuyên đến ủng hộ chắc hơn 20 lần rồi đó, sao mình nhớ là có viết qua bình luận mà hôm nay coi lại thì ko thấy bình luận nào của mình hết, haha
Khẩu vị nhà hàng khá hợp khẩu vị mình, nhưng hôm nay đến ăn lại thì thấy chất lượng có giảm không biết phải đông khách nên ảnh hưởng chất lượng không nữa.
Nhà hàng đã đổi Menu được 2 lần, mỗi lần đổi là tăng giá món ăn à
Nói tóm lại món ăn ngon sẽ tiếp tục ủng hộ
Hôm nay có chụp lại Menu mới cho mọi người tham khảo, hy vọng NH giữ giá đến năm sau chứ lên giá hoài thì cũng không nên, ý kiến riêng
- Hôm nay ăn lại một số món ít order
- Chả giò diệu hạnh Ngon
- Cơm chiên cá mặn và xôi chiên thì hầu như lần nào đi ăn cũng gọi - Ngon
- Nấm bào ngư hấp sả Ngon nhưng nước hơi mặn
- Mì udon xào nấm cũng Ngon có vị chua chua
- Gỏi nấm Nhật thì không hợp khẩu vị cho lắm
Mình ăn ủng hộ nhà hàng từ lúc khai trương ở Trần Não đến khi chuyển qua Nguyễn Cơ Thạch mặc dù nhà mình ở tận q12. Món ăn trước giờ chất lượng, mình đã rất thích. Đến hôm nay mình quay lại ăn thì thấy menu có vài thay đổi về món, mất đi món yêu thích. Hôm nay ăn thức ăn cảm giác vị ngọt nhiều quá. Mình gọi 4 món mà món nào kiểu như đều nêm lố đường, phần cơm trộn thì gạo bị nhão quá, không săn ngon như cơm Ngọc Bích lúc trước, gỏi ,canh, chả giò đều bị ngọt đường, không được vị thanh của đồ chay như trước đây. Khá thất vọng. Mình chưa thử hết các món khác nhưng nếu có khách khác cùng quan điểm với mình thì mình vọng nhà hàng sẽ cải thiện để được chất lượng như ban đầu.
Ko biết nhà hàng gói Ko tốt hay nhân viên giao hàng Ko cẩn thận. Mà đến nơi nước lèo đổ hết ra cả bao, nước lèo bún huế trộn với nước lèo bánh canh. Cũng ko ghi rõ nươc lèo nào cho món gì. Bây giờ nươc lèo con có vaì giọt làm sao mà ăn????? Tôi rất bực mình. Tiền bạc bỏ ra mà thấy ko đáng một xu. Một chữ xin lỗi rồi thôi ai đền bù cho tôi????
Tôi ăn ở đây cũng được 4 lần rồi nhưng lần nào cũng như nhau. Đồ ăn thức uống miễn chê, không gian tuy nhỏ nhưng ấm cúng tình người. Nhân viên dễ thương nhưng có tình có nghĩa. Sẽ còn quay lại lâu dài.