Được ngày tỏ ra thanh cảnh đi ăn đồ chay. Nằm ở gần ngã ba Châu Long - Phó Đức Chính dường như Aummee không được quá chú ý.
Bước vào đây yên tĩnh vô cùng. Aummee giống như một viên ngọc quí vậy, dù thế nào thì ngọc vẫn sáng. Đồ chay ở đây là chay thuần, tức là các món chỉ có rau củ quá thôi chứ không có kiểu thịt giả chay.
Mình gọi đậu hũ sốt tiêu xanh, cháo khoai và trà râu ngô. Đậu hũ sốt tiêu xanh khá ngon, cải ngồng tươi, tiêu xanh dễ ăn. Cháo khoai môn sánh, vị rất vừa ăn, khá dễ ăn. Trà râu ngô ngọt mát, thoang thoảng mùi xả.
Hãy thử một lần đến đây ăn, đồ chay nhưng rất ngon. Giá cả cũng rất ổn, hai người hết 156k. Hôm mình đi còn được giảm giá 30% nữa ^^. Hôm nào chán ăn thịt sẽ đến đây thử cháo nấm.
Mình đi ăn nhiều chỗ chay, thấy quán này khá là ngon tại Hà Nội nhờ chị bạn dắt đi ăn. 3 người lớn và 1 trẻ e, gọi đủ thứ từ lẩu đến nấm đút lò, rong biển chiên, đậu hủ non, súp, chả giò, cơm chiên với các tên gọi đáng yêu như hạt thương, thủy trúc, etc.
Tổng thiệt hại hết hơn 800k, không rẻ cho gần 6 món và phần ăn mỗi món cũng ít chứ không nhiều.
Nhân viên lịch sự và lên món nhanh, luôn túc trực chờ khách gọi, quán có chương trình tích điểm thành viên cũng khá hay.
Ngẫu hứng thế nào lại tìm được quán trên.Ban đầu chẳng ấn tượng đâu,tên món gì mà hoa lá hẹ,không biết thế nào mà lần.Đến và cảm nhận thấy nó cũng không tệ như mình nghĩ,trái lại rất được là đằng khác,menu tuy ít nhưng các món đều đc giới thiệu rất rõ ràng.Không gian quán đẹp,cho ta cảm giác thư thái.Các món trong thực đơn để lại dư vị rất tốt.Món "gói thương" gồm khoai nghiền với phomai rất thơm.Cari đỏ đặc trưng vị Thái nấu kèm bí xanh,nấm.Các bạn phục vụ dễ thương, sẽ còn tới nhiều nhiều nữa
Mùng 1 nào cũng đi ăn chay nhưng Aummee cũng khá xa nên bây giờ mới đến lần đầu.
- Nằm ở phố Châu Long khá yên tĩnh nhưng phố nhỏ nên k đỗ đk ô tô, gửi xe ở Phó Đức Chính mất 50k. Nhà hàng khá sâu và bài trí cũng trang nhã.
- Các món ăn khá vừa miệng, nem và cơm chiên khá ngon. Lẩu thì chỉ có rau với nấm nên ăn kiểu hơi hụt hẫng. Như ăn ở Ưu Đàm thì nồi lẩu bé nhưng có các loại củ và tàu hũ nên thấy giống lẩu hơn là canh rau thập cẩm.
- Nhân viên nhẹ nhàng thân thiện nhưng hơi lơ đãng và phục vụ chậm.
- Giá nhìn chung không đắt tầm 200k/ng nhưng thực sự đói rất nhanh. Nàng tấm hay ưu đàm cũng tầm tầm vâyh nhưng có lẽ nhiều loại hạt và các đồ đậm chất dinh dưỡng hơn nên có phần no hơn dù vẫn rất thanh tịnh.
Nhìn chung thì khá ổn nhưng nếu để quay lại cần xem xét sự cải tiến
Biết đến quá là vì bạn mình giới thiệu, vì ít ăn uống ở mạn này nên tìm quán hơi khó nhưng đến quán Ấn tượng ban đầu là deco xinh xắn đẹp đẽ khá sang, không gian ở trong mát mẻ nhưng hơi dừ
Giá chung lẩu ở đây là 199k nhưng siêu ít đồ ???
Quyển menu cũng xinh và khá nhiều món tên lạ nhưng mình đi ít người muốn ăn theo kiểu cơm suất thì cũng không có
Giá hơi nhỉnh hơn so với mặt bằng chung
Mình gọi lẩu Aummee đậm mùi cari bơ cũng khá ổn và lạ miệng
Nhưng chờ siêu siêu lâu phải đến gần 20p
Mình thấy mì không hợp với lẩu này lắm còn bị cứng
Mà 2ng ăn là vẫn bị đói
Mình gọi thêm cơm trắng (bát nhỏ) và 1 đĩa đậu phụ rán giá 50k
Vị trí: quán nằm ở đầu Châu Long, khá vắng vẻ và vì mặt tiền hơi bé nên đi qua có thể không để ý
Không gian: lịch sự, sáng sủa, thiết kế đẹp. Không gian quán mang lại cảm giác ấm áp từ khi bước vào. Quán không to lắm, có 2 tầng
Menu ở đây ko quá nhiều món nhưng đặc biệt ở chỗ các món đều ghi rõ thành phần cụ thể. Có các món ăn thành các đĩa và có cả lẩu
Hôm mình được dẫn đi ăn đã được ăn bao nhiêu món và chưa chụp hết nhưng có vài món mình đặc biệt ấn tượng
Nấm đút lò phomai ?????? lại một món liên quan tới phomai siêu hấp dẫn mà giờ mới khai quật được. Ăn ngậy ngậy nhưng lại không hề ngấy. Mình thề là ngon cực kì ý
Bánh xèo siêu to, siêu ú ụ nhân. 2 người ăn cái bánh xèo này là đủ cho bữa chay no đủ rồi. Mình thấy có một đôi khách Tây vào, gọi cái bánh xèo thôi ấy. Phải tưởng tượng là bánh siêu toooo ?
Cơm: có mấy loại cơm mình thấy đẹp mắt mà ăn đều rất ngon, cơm lết hợp với nấm và rau củ với hương vị đậm đà khó quên, mải ăn nên cũng chả chụp hình được hết
Nhà hàng còn có mấy loại trà khá hay như trà gạo lức, trà râu ngô...
Giá cả các món ăn hơi mắc một chút bù lại trình bày đẹp, chất lượng, ngồi trong không gian thoải mái
Thoạt đầu nhìn quán thấy nhỏ xinh nhwng khi vào trong mình mới thấy quán rất sâu, nhiều bàn. Không gian rất sạch sẽ, có nhạc meditation nên cảm giác vào quán rất thoải mái,
? Món ăn. Các món đều có tên gọi rất lạ, vd như Tri kỷ, Cội nguồn...
? Nem chiên cuốn nấm và nem cuốn là 2 món mình nghĩ là mặn, mình thì k thik lâm,
?đậu phụ cuốn phô mai chiên. Món này rất nóng nhwng ăn ngon ?
? cơm dứa và hạt điều. Món này chủ yếu là cay và chua. Mình nghĩ hạt điều hơi ít còn dưa lại quá nhiều, mình cũng k thik món này.
? nấm phô mai bỏ lò và bánh mì. Món này ăn ẻaast hay, nhìn nhw hàu phô mai ý ? bánh mì đi kèm thì ỉu.
Một điểm thú vị là mỗi món đều có sốt chấm riêng, đc làm theo style của quán, mình cũng ít thấy ở nơi khác
? trà gạo eang và trà nước ngô thơm.
Quán có không gian khá rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái, bàn ghế cũng riêng tư nên mình khá thích khi dẫn người nhà đến đây. Đặc biệt là đi những ngày rằm hay mùng một. Mình và mẹ gọi nồi lẩu nấm, cụ cũng thích ăn đồ chay cho giảm béo, cả tuần ăn thịt nhiều quá rồi. Nồi lẩu khá to, hai mẹ con ăn cũng thoải mái. Chủ yếu là rau nấm, váng đậu, đậu phụ. Toàn món chay thôi. Ngoài món ấy ra, trong menu cũng có thêm món cháo, có thể ăn sau nếu không thấy no. giá cũng hợp lý, đến đây ăn mình cũng yên tâm về chất lượng bởi đồ ăn tươi ngon.
Nhà hàng khá sang trọng, xinh xắn, décor thanh nhã và xanh mướt, đúng style của đồ chay. Lối đi vào là những hàng dây leo tường xanh tươi cùng với nhân viên chào đón rất thân thiện.
Nhạc không lời, du dương, theo âm hưởng của Phật Giáo, tạo cảm giác yên bình và ấm cúng.
Đồ ăn ngon và vừa miệng, có những cái tên rất thú vị: có món phô-mai chiên - Hàn Thương - và miến trộn (Tơ tình) ăn rất ngon, nước sốt trộn với rau mùi tàu ăn cùng với phô-mai chiên hợp cực kì luôn.
Nhân viên và quản lý thân thiện, chăm sóc khách hàng chu đáo, là người Sài Gòn thì phải, giọng nói rất dễ thương và từ tốn. Ngoài ra còn có các đĩa DVD là các bài giảng của đạo Phật free dành cho khách ngoài sảnh.
Địa điểm cuối cùng trong chuỗi 3 ngày ăn chay của mình và bạn thân :)
Quán dễ tìm, nằm trên con đường nhỏ gần Hồ Tây.
Quán trang trí rất đẹp ? từ lúc bước xuống taxi là đã choáng, vì thú thực mình ko hề nghĩ tới 1 kiến trúc như thế. Quán rất rộng rãi, mỗi bàn ăn đc ngăn cách với nhau, vừa đảm bảo riêng tư mà vẫn đủ để nhân viên phục vụ
Đồ ăn ổn, giá cả tuy hơi đắt xíu nhưng không gian và vị trí như vậy thì giá đó là ok
- Không gian: thanh tịnh, trang nhã, sạch sẽ, không ồn ào
- Nhân viên: nhẹ nhàng, lịch sự, rất để ý đến khách
- Đồ ăn: lên nhanh, tươi ngon, vị rất vừa miệng. Phở cuốn "tự tại" có bát sốt chấm cực kì ngon. Mình gọi 1 nồi lẩu nấm nữa, vị ngọt thanh của rong biển và rau củ nổi bật luôn. Lần sau nhất định quay lại
Đồ chay thực sự rất ngon, nêm vừa miệng, ko quá mặn, vị ngọt tự nhiên ko phải từ đường kính mà từ đường thốt nốt và rau củ quả hầm nên ko bị thé trong miệng. Không có mì chính.
Mình gọi món cà tím hầm nấm ăn với cơm trắng và canh rong biển, cùng với nem và đậu trứng rán. Ngon thật sự!
Nhân viên khá okay!
After making a decision to eat better, I set out to find a place that offered a variety of delicious vegetarian dish. OMG, It should be a place to come for anyone, not only vegetarian. My husband and I enjoyed our meal very much. Nice staff. I give them a thumbs up! Nice to have them smiling and being very helpful. Definitely coming back.
Đồ ăn và trình bày bình thường không có gì đặc sắc. Giá khá cao và vô lý nhất là chuyện tính phí phục vụ 5% trong khi chẳng có gì đặc biệt ngoài việc bưng đồ ra. Ngoài ra mặc dì chi phí cao (2 người gọi 3 món ăn, 2 ly nước ép, 2 chè >> thanh toán 500k) thì xin thêm cốc nước lọc cũng không có.
Hỏi thì nhân viên trả lời loanh quanh rất buồn cười.
Vậy nên chào nha, mình sẽ không bao giờ quay lại.
Lý do quán tương đối vắng khách!!!
Là một nhà hàng ăn chay thuần, ko sử dụng nguyên liệu giả thịt
Món ăn ngon, trình bày đẹp mắt. Mình rất thích món ăn Bánh xèo Chay Nam Bộ ở đây, có vị giòn của vỏ bánh, bùi bùi của hạt đậu xanh, mát của giá đỗ,...Nói chung,rất ngon
Nhân viên khá thân thiện
Chắc chắn sẽ quay lại đây !
Thật tuyệt vời giành cho những thực khách như Tôi:
- Món ăn quá ngon và hấp dẫn;
- Không gian Đẹp và Yên tịnh;
- Quản lý phục vụ hài hòa, thân thiện;
Chúc các bạn thành công và giữ mãi phong cách phục vụ hào nhã và thân thiện. Tôi sẽ luôn ủng hộ AUMMEE.