Hôm qua mùng 1 đi ăn cơm chay ở đây với đứa em. Mình gọi có suất 25k mà hôm qua bả dễ tính mà cho đồ ăn ngập đầy ứ ự luôn ????. 2 chị em ăn mà còn ngán ngẩm ngồi nhìn nhau vì nhiều quá ăn ko hết :))))))
Quán này có từ khá lâu rồi. Ngay mặt đường nên rất dễ tìm. Mình thích ăn ở Âu Lạc hơn vì đồ ăn dễ ăn với lại cũng kiểu thích mấy món chay truyền thống hơn loving hut. Cá nhân mình thấy ngon hơn mấy hàng loving hut rất nhiều mà cũng sạch sẽ. Quán không có điều hoà nên nếu hôm nào mà nóng 39 độ thì cũng nóng thật chứ còn bt thì cũng mát lắm.
Rất thích quán này ????????
Quán cơm chay bình dân, khá sạch sẽ. Cực kỳ cực kỳ đông khách luôn. Mình rất mê món sườn xào chua ngọt ở đây và giờ lên Hà Nội cũng không kiếm đâu ra chỗ có món này cuốn như thế :(
Quán ăn sạch sẽ., ấm vúng. Menu chay thường xuyên đổi mới. H có cả kem chay lẩu chay, cx lâu r chưa ăn :) nhưng sau thấy đồ chay hơi tạp nham :( khó ăn hơn trc nx :( mà giá cz chát hơn
Ngon lắm!! Chả cứ mùng 1 hay ngày rằm mới ăn đâu, cứ thèm là lại tới đây ăn. Có lần ăn 6 bữa/ tuần luôn ý :(((((
Cái hương vị cơm chay ở đây rất khác, ăn rất dễ gây nghiện mà cảm giác rất giống đồ mặn thật.
Ăn tuỳ theo mình gọi bao nhiêu bán bấy nhiêu. Gọi suất 30k là vô cùng nhiều luôn, ăn toét mỏ mới hết và no căng cả rốn
Mùng một thì phải ăn cơm chay mà đã ăn cơm chay thì nhất định phải ăn ở Âu Lạc. Đó là ý kiến cá nhân của mình bởi mình thực sự rất yêu hương vị các món chay ở đây, món nào món nấy đều được làm khéo léo, đậm đà, ngon miệng và sạch sẽ.
Mình hay gọi suất từ 25-30k, như vậy thôi cũng đủ no nê cả bữa bởi một suất được cho rất nhiều thức ăn. Thích là mình có thể tự chọn món mình thích, các bác sẽ gắp cho ngay.
Mấy món ngon ngon mình hay ăn ở đây phải kể đến giò chay (ăn giòn,dai mặn mà như giò thịt), chả trứng chay, dồi chay, sườn xào chua ngọt chay, cá kho chay....ăn đi ăn lại mấy món đó nhưng chưa bao giờ thấy chán luôn.
Quán cơm chay nổi tiếng từ rất lâu.. Mình là người rất khoái cơm chay nên thấy cơm ở đây cũng ngon.. Các cô chú rất vui tính, mình còn đến ăn lúc 9h15 a.m các cô chú còn chưa tới giờ mở cửa. Món ăn đa dạng, giá cả giống như các quán khác thôi.
Nằm trên đường Trần Nguyên Hãn, quán cơm chay nổi tiếng từ rất lâu rồi. Cái tên Âu Lạc chẳng còn xa lạ gì với mọi người, nhất là vào những ngày rằm hay mùng 1 chen chúc nhau, có hôm thấy đông quá mình còn chẳng dám vào nữa. Đồ ăn ở đây rất đa dạng, lần nào đến cũng bảo bác bán hàng cho cháu món này món này... nên cũng không biết tên món là gì nữa ???? ăn 1 suất từ 20- 25k là đủ no rồi, bác bán hàng cũng rất vui tính và nhiệt tình
Quán này bình thường đã đông rùi chớ đi ăn vào những hôm rằm hay đầu tháng thì thui rùii ấy max đông luôn, ngồi hơi bí bách chật chội mà vẫn thích vào :)) 20k~30k/ suất thôi là ăn no căng rún luôn ấy , có nhiều món khá ngon tôm trứng và nem nhé, menu phong phú lắm ấy gần như nhiều nhất trong các quán chay ở hải phòng ấy :3
Với mình thì quán này vs quán loving hut (cùng đường Trần Nguyên Hãn luôn) là hai quán cơm chay mà mình thấy ổn nhất. Mình không theo đạo và ăn cơm chay cũng không xuất phát từ mê tín mà là do thấy ngon với cả đôi khi ăn nhiều thịt quá không tốt cho sức khoẻ nên đổi vị vậy. Quán này món phong phú, tẩm ướp gia vị rất vừa miệng. Lại còn mấy cô bán hàng vui tính với cả nhiệt tình dã man ý. Thỉnh thoảng mình qua mua các cô vẫn hay trêu mình. Nói chung là ok ))
Lần đầu ăn thấy cũng khá được, đồ ăn hơi nguội, giá cũng không quá đắt mà cũng được nhiều, quán đến lúc sớm thì vắng lúc chiều muộn thì đông hơn một tí nhưng cũng không quá đông, nói chung là chỗ ngồi vẫn rộng rãi, không gian thoáng mát nhưng không được đẹp cho lắm