Mắm tôm loãng y chang mua trong siêu thị, bún thì dùng bún khô, rau thơm không có đủ vị như quán chả cá Lã vọng ***cá thì ướp miếng ngọt kiểu mì chính miếng thì nhạt. Thất vọng ghê gớm khi ăn ở đây. Món gốc ở Hà Nội ngon biết bao nhiêu thì ở đây giống như bắt chước được 5/10 ...sẽ không bao giờ ghé quán này nữa
Ra HN nhiều lần, ăn Chả cá đường thành của Thăng Long cũng có, Chả cá Lã Vọng cũng có, Chả Cá Anh Vũ cũng có... nhưng phải công nhận chả cá đây ăn rất rất ngon...nêm nếm vừa miệng, thì là tươi.
vị trí đẹp, có chỗ đậu xe hơi, nhân viên lịch sự. Bạn Sa có tư vấn món ăn rất nhiệt tình, mình có em bé nhỏ nên gia đình cũng hơi lo là ko có ghế em bé. May mà Sa đã sắp xếp bàn có sofa nên bé nhà mình có thể nằm bên cạnh bố mẹ. Ở đây trà tắc và chè bưởi rất ngon. Bx mình bị ghiền mắm tôm ở đây, cứ đòi mình cuối tuần dẫn đến
Được chị em bạn dì giới thiệu , nay mình cũng đến ăn thử , từ món chính đến món tráng miệng ngon hú hồn luôn á , nhà hàng rộng rãi , thoáng mát . Nhân viên phục vụ thì lại tận tình, được cái là ngồi đúng cái view đẹp cực vừa ăn vừa ngắm đường xá , ta nói lãng mạn gì đâu . Sẽ còn ủng hộ nhà hàng và rủ thêm hội chị em đến ủng hộ chung nữa . Quá tuyệt vời
Tất cả các món của nhà hàng rất hấp dẫn nhìn bắt mắt và rất ngon , ai chưa thử nên ghé qua thử liền đi nha sẽ ghiền đó , không gian quán sang trọng , nhân viên phục vụ đều dễ thương , vừa ăn lại vừa nghe vài bản nhạc du dương nữa chứ thoải mái gì đâu , còn ủng hộ nhà hàng dài dài nha ????
Mới đi ăn trưa nay
Chả cá và bao tử cá ăn với bún và mắm tôm cũng lạ miệng, 1 phần ít (cái chảo trong hình là 2p)
Lẩu cá lăng thì cá tươi, nhưng nước lẩu thì bình thường, ko ngon mà giá vậy là cao
Chè bưởi ít ngọt, ăn được
Thây review cũng cao đi ăn thử cho biết chứ với giá đó có nhiều sự lựa chọn tốt hơn
Hôm nay mình được trải nghiệm lần đầu tiên dành cho quán ăn này . Đa số là các lời khen ngon dành cho quán và cả nhân viên phục vụ nhiệt tình dễ thương, chất lượng. Nhưng theo cá nhân mình thấy quán vẫn có 1 số điểm trừ. Mình góp ý theo tiêu chí tích cực không chỉ trích. Đây là những nhận xét theo mình tận mắt thấy và cảm nhận:
+ Bảo vệ khá xuề xoà và không lịch sự. Khi mình chạy xe tới thì có một chú mặt áo màu chỉ tay và ra lệnh mình chạy lên phía đằng trước. Chỉ ngồi trên xe ấn điện thoại và chỉ tay nói chuyện thô lỗ là "chạy lên trên đi". Sau đó có một chú mặt đồ bảo vệ phanh nút áo đến ghi thẻ xe cho mình.
+ Không gian quán theo phong cách trang trọng, lịch sự. Nhưng mình có đi vệ sinh ở khu vực sảnh trệt không được sạch sẽ và thơm tho cho lắm so với không gian quán theo phong cách đế vương.
+ Mình tới ăn vào 6g hơn. Thời điểm quán cũng khá vắng thì mình được hướng dẫn lên tầng 2. Và tầng 1 bỏ trống. Mình được sắp xếp vào bàn 2 ng sát của kính. Tầng có 3 bạn nhân viên. Mình thấy nhân viên cũng không ít. Các bạn vẫn có những thao tác phục vụ nhất định. Sau khi xào chảo chả cá xong . Mình khá khó khăn để gọi phục vụ oder thêm đồ ăn. Kể cả lúc thanh toán. Dường như thời gian khách vắng các bạn có thời gian tụm lại để nói chuyện. Lúc mình ngồi kế bên một bàn 2 cô chú lớn tuổi. Thấy có một bạn dọn bàn rồi chê "ăn uống gì mà dơ dữ vậy,..". Cá nhân mình thấy đó là điều tối kị trong 1 nhà hàng. Là nói xấu khách và để khách hàng khác nghe.
+Đồ ăn thì ngon. Mình thử 1 phần chả cá đế vương 1, 2 phần bao tử cá. Trà tắc thơm đậm vị trà không quá ngọt. Uống vừa miệng. Mắm tôm không quá tanh. Nêm nếm vừa ăn.
Hai người ăn một bữa ăn hết 438k. Cũng không quá mắc. Nhưng cũng không quá rẻ. Để về chất lượng đồ ăn thì mình thấy ổn. Còn mọi thứ còn lại mình thấy không quá xuất sắc để gọi là bình thường.
Vì mình khá mong đợi và thích cách nói chuyện của anh MC Nguyên Khang nên mới ghé quán ủng hộ. Nhưng mình không quá hài lòng về chất lượng của quán. Hết