Đây là chi nhánh mới mở bên đường Quang Trung ( mình cũng k biết địa chỉ cụ thể ???? )
Nhà mình đi 6 người nhưng chỉ gọi 3 món là đã no căng
Mực một nắng ở đây rất tươi và mềm tuy nhiên lại hơi cay xíu
Bò tùng xẻo cũng rất mềm và thơm, nướng vừa tới ăn k bị khô hay khó nhai, món bò dùng để cuốn bánh tráng và chấm mắm nên ăn cũng khá ổn, đặc biệt là dĩa rau rừng có nhiều rau lạ nhưng ăn rất thơm
Lẩu riêu cua hải sản có đĩa rau rất nhiều tuy nhiên nước lẩu hơi nhạt xíu
Nhân viên của quán phục vụ k đc nhanh nhẹn lắm
Nhân dịp lễ đi ăn tiệm lol. Món nổi tiếng của quán là dê tơ tùng xẻo thịt nhiều non mềm mà mỗi tội hôi quá hôi, mùi hôi đặc trưng của dê í ko thích lắm, da cũng dai nhách luôn á >"< lẩu nấm bò tơ thì nước lẩu ko vừa miệng, cơm rang cá mặn nhiều nè ăn cũng được mà ko ngon bằng chị tôi mà chs bỏ dưa cải vô chi vại :O ăn thật kì quặc ahuhu. cánh gà chiên nước mắm một phần hai cánh ướp ko vừa miệng lắm. Nhân viên lịch sự. à có món siêu ngon là cá khoai chiên giòn cứ tưởng ko ngon ai ngờ ngon ko tưởng :(((
Món chả cá chiên cốm ăn vừa giòn lớp bột áo ngoài vừa dai dai phần chả bên trong, hương vị vừa ăn, thích hơn nữa là chấm kèm tương ớt còn siêu ngon. Lẩu của quán thì mình thấy không ngon lắm, thấy rau nấm ngon thôi chứ nước lẩu với thịt thà đồ mình thấy cũng bình thường hà. Xôi chiên giòn ngon, gỏi sứa giòn giòn lạ miệng chua ngọt cực ngon luôn. Nhân viên nhiệt tình. Không gian quán rộng rãi thoáng mát, chủ yếu là dành cho cơ quan đặc tiệc, ăn uống hội họp.
Lễ công ty mình kéo cả 80 người qua Hưng Phú quán ăn tiệc ( tại gần công ty). Được cái bàn mình ít người ăn cả mâm nên khẩu phần được nhiều. Món vịt quay vị ngon nhưng dai quá thể, mình cắn một miếng vất vả kinh ấy. Bù lại xôi chiên ngon. Gỏi ăn lạ miệng, lần đầu tiên mình mới ăn sứa luôn ấy, thấy dai giòn, cảm thấy gỏi sứa rất ngon, tôm trong đó cũng ngon luôn. Món tim vịt xào thấy ăn cũng được, có điều mình thì không hảo món ấy lắm.
Thái độ phục vụ rất kém, đồ ăn tạm được, tin răng Cần Thơ còn nhiều quán ngon hơn ( xin phép không gọi là nhà Hàng) , nhân viên khinh khỉnh khách hàng, mặc dù ăn trả tiền sòng phẳng, chắc không phải là dân nước ngoiaf, cho tiền tiếp ít nên thái độ mới như vậy.
Món ăn thì tạm được, nhưng thái độ phục vụ rất tệ, mình đến ăn trả tiền đàng hoàng chứ đâu phải ăn xin mà các bạn nữ phục vụ kiểu như hễ nhờ bạn ấy lấy dùm thứ gì là tỏ thái độ, liếc ngang liếc dọc, trả lời cục ngủn, còn ra đồ ăn thức uống thêm thì rao giống hệt rao hàng ở bến xe????????????????,sẽ ko đến chổ này thêm một lần nào nữa.