Cuối năm ngoái ăn thì hải sản có nhiều món, đặc biệt thích bề bề và ghẹ, tươi ngon. Tối qua quay lại ăn thì không có hai thứ này, có cua nhưng cua óp, không thấy thịt đâu, cua sốt cũng chán. Nói chung thất vọng. May mà cuối tuần có tôm hùm bù lại. Có món bít tết phục vụ tại bàn nhưng ăn thấy bình thường.
Giá tối cuối tuần 450k/ người.
Nằm trong chuỗi hệ thống nhà hàng sen, lại nằm trong trung tâm của thành phố nên thu hút cực kỳ đông khách
mỗi lần đến đây đều phải đặt bàn trước giá cả tầm trưa là hơn 300k tầm tối là khoảng 400k
cuối tuần cũng đắt hơn thì phải nhưng thực sự số tiền bỏ ra rất đáng so với chất lượng mình chưa thấy quán buffe nào mà chất lượng như nhà hàng sen luôn
Quán đa dạng các loại hải sản từ cua cho đến ốc nhân viên phục vụ lịch sự
Ngoài ra quán có rượu tây tầm hơn 1.000.000/ chai cực kỳ thích hợp cho các dịp tổ chức tiệc tùng sinh nhật sẽ còn quay lại nhiều
Vẫn thích ăn ở cơ sở này nhất vì không gian cũng như dịch vụ. Mình toàn đặt trước bàn từ sớm nên lần nào cũng ngồi y một chỗ trên tầng 2 gần cầu thang, rất tiện lấy đồ và view nhìn xuống cũng đẹp luôn. Đồ ăn đa dạng, phong phú nhưng hải sản có vẻ ít, mình lấy đồ lúc nvien mới mang ra nhưng con ghẹ to nhất bóc ra cũng đk có chút xíu thịt thôi à, k bõ lắm. Đồ ăn kiểu gà rán, sườn nướng các thứ thì cũng nhiều nhưng ăn nhanh ngấy và no. Tôm, hàu, ngao, mực, ốc cũng đa dạng về cách chế biến nhưng tôm thì hơi nhỏ, được cái ốc rất đẫy và to, mk thích món ốc nhồi hịt nhất. Salad cũng ngon nữa, thích nhất là sốt hoa quả ăn kèm cho đỡ ngán. Ưng một cái là lần nào đi cũng gặp phục vụ rất nhiệt tình, đặc biệt là anh quản lí hôm đó rất nice luôn khi thấy 2 đứa mk đang cố gắng chụp selfe thì đã ngỏ lời chụp hộ, đánh giá cao về dịch vụ luôn đó. À lần trước mk đi thì thấy có món mời còn lần này thì không, chắc là mk k rõ lịch của nhà hàng. Sẽ còn quay lại và đóng họ ở cơ sở này.
- Vị trí: mặt phố Trần Hưng Đạo, cạnh đại sứ quán Ấn Độ. Yên tâm là rất dễ tìm
- Không gian: lịch sự, sang trọng, sạch sẽ.
- Đồ uống không nằm trong giá buffet, thật ra thì ở nhà hàng sang trọng như thế nàu thjf giá cũng sẽ hơi cao một chút
- Đồ ăn: về mặt số lượng thì không thể bằng sen tây hồ được, ít món nhưng mình thấy chất lượng hơn. Có những món mời đặc biệt, ví dụ như canh ba ba. Có các món buffet khá ngon, đặc biệt là đồ âu
Nhà Hàng Buffet Maison Sens - 61 Trần Hưng Đạo.
Nhà hàng nằm ở khu Hoàn Kiếm rất dễ tìm, đầu tiên mình rất ấn tượng với không gian quán, sang trọng, lịch sự và đặc biệt rất nhẹ nhành chứ không ồn ào xô bồ như những nơi khác!
Về chất lượng đồ ăn, đồ ăn khá phong phú, đa dạng, từ các món sushi cho đến các món hải sản, tráng miệng đều nhiều loại. Nhìn chung chất lượng khá ok, tuy nhiên những đồ chiên rán không được nóng hổi nên chất lượng cũng bị giảm sút.
Đây là buffet tự phục vụ, tuy nhiên nhân viên cũng rất chu đáo, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng nên rất ưng ý!
rất thích ăn ở đây vì không gian, phục vụ hay đồ ăn đều ổnn ???????? không gian rộng rãi, hôm mình đến khá đông nhưng phục vụ tốt, mặc dù k đặt bàn trước nhưng đợi tầm 2-3p là có bàn rồi ???? tất cả đồ ăn đều ngon nhaa nhân viên còn phục vụ bò bít tết từng bàn (nếu có nhu cầu) nữa ???? mỗi tội đồ chiên rán (nem chua, gà, mực,..) thì hơi bị nguội í ???? tráng miệng ngonn nhất là bánh chanh leo nhớ ???? nói chung là buffet thì nên ăn ở đây!! ????????
Vị trí dễ tìm, không gian hơi chật một chút, nhưng sắp xếp hợp lí, cách trang trí rất đẹp và châu âu. Phục vụ tốt, mặc dù đông khách nhưng vẫn cười nói. Hôm mình đi có phục vụ nhạc từng bàn. Đồ ăn chế biến ngon, 1 số món không hợp khẩu vị mình cho lắm. Hải sản tươi. Có điều mình không thích lắm là đồ ăn trên tầng 2 còn mình ngồi tầng 1, đi lại khá khó khăn và có thể rớt đồ ăn. Tóm lại là đáng đồng tiền bát gạo nha mng .
Tổ chức sinh nhật cho mẹ tại đây tối qua. Tính ra hơn 400k/ng mà thật sự ít món. Gia đình mình đi 8 ng lớn 5 trẻ em. Có những món ra chọn mở mấy lần vẫn hết, mặc dù đã đặt bàn trước và đến đúng giờ. Điểm cộng : không gian sang trọng, nhân viên nhiệt tình. Mình ko đánh giá cao địa điểm này. Mong nhà hàng tiếp thu góp ý
Nhà hàng sang trọng, lịch sự. Ngay mặt đường*** View đẹp, món ăn tươi, ngon. Thích nhất là ăn buffet hải sản ở đây. Mình đến ăn buffet hải sản cùng nhóm bạn thân vào buổi tối nhưng cũng chụp được nhiều ảnh đẹp. Đánh giá 5*.
Đồ uống đắt. Bàn tầng 1, mất 15 phút chạy lên tầng 2 lấy được 2 đĩa bé xíu mang xuống thì nguội. Ghẹ, bề bề, tôm size nhi đồng, mỗi lần ra được tí xíu rồi ngừng, xếp hàng như bao cấp. Lấy được ghẹ, bề bề bày ra bàn thì nhân viên nó cắt được 1 lần sau đó xin 5 lần nó mới cho cái kéo tự cắt. Thằng quản lý thì đứng canh chằm chằm các bàn như kiểu xem bàn nào ăn nhiều thì điều tiết nhân viên phục vụ chậm lại :)) cuối giờ vắng khách lấy được 1 đĩa tôm to thì thằng quản lý giọng kiểu mỉa mai "khà khà nhà mình chuyên hải sản đây..."
Ai có tâm hồn ăn uống thì ko lên đến đây, phí tiền+ bực mình.