Địa chỉ chỗ này có thể đi theo Google map được, khi từ đường lớn sẽ có bảng chỉ dẫn lối vào bãi sao thì rẽ vào đó, đi thẳng hoài đến cuối đường sẽ có 1 lối rẽ vào quán này hoặc 1 lối vào Long Beach, tất cả đều trải nhựa hết nên cứ đường nhựa mà đi là đúng, cuối đường cũng có bảng chỉ dẫn vào đây hoặc Long beach. Quán cũng rộng, bày trí đơn giản, không biết có phải mùa vắng khách nên vậy không, phục vụ cũng bình thường, gọi 1 trà vải với 1 trà chanh, đem ra dùng thử thì chỉ thấy có vị trà với vị chua thôi, cũng không phân biệt được cái nào trà vải cái nào trà chanh, mỗi li vậy 40k, không hiểu sao lúc tính tiền thì thành 92k, trời sắp mưa tranh thủ về nên chưa kịp hỏi, đưa bill cho bảo vệ thì free tiền giữ xe. Bãi biển đẹp, cũng có nhiều khách đến thuê ghế tắm, biển cũng lặng sóng. Nhìn chung thì ngoài có được bãi biển đẹp thì phục vụ hay chất lượng hơi chán
Vị trí: Nhà hàng bar này nằm trong bãi sao, phía tay trái ngoài cùng của bãi tắm. Chỉ là 1 quán đơn giản nhưng rất ok. Chủ yếu là khách tây đến đây, mấy khách việt thường qua các quán phía bên kia. Đường vào vẫn là đường đất nhưng mình thấy đang đổ bê tông rồi, chắc vài tuần nữa là xong.
Không gian: không gian thiết kế mở, đơn giản nhưng đẹp hơn nhiều so với các quán việt phía bên kia. Đến giờ trưa thì hơi nắng. Tuy nhiên bãi biển trước mặt trong và xanh mát, nhìn rất thích. Quán có nhiều cây dừa nên cũng đẹp.
Món ăn: các món kiểu lai lai, giá hợp lý, chế biến cũng ok. Mấy món này để ngồi nhâm nhi với bia, rượu chứ không hẳn là ăn cơm gia đình. Mình đánh giá chất lượng món 7 điểm
Giá cả: Nếu chỉ tắm biển mà không ăn uống thì giữ xe 50 ngàn. Nếu có ăn thì giữ xe free. Giá các món ăn giao động từ 150-300 ngàn.
Phục vụ: chế biến món hơi lâu, nhưng cũng thân thiện.
Khác: Lúc mình đến (3pm) thấy nhiều gái tây trẻ trung, bikini tắm biển trước mặt. Nhìn hot lắm.
Quán phù hợp ngồi ngắm biển thư giãn. Tắm biển. Nhâm nhi! Couple hay Group đều ổn!
Tuy đường vào xa và vắng nhưng được cái đồ ăn trong này khá ngon, và phía trước có nguyên bãi biển đẹp để ngắm cảnh và ngắm gái nữa.
Đồ ăn ở đây đa phần bán theo set, chuyên về hải sản. Có kêu mỗi người 1 set và 2 lẩu hải sản ra ăn chung. Tuy gọi là lẩu nhưng nấu dạng canh vậy, nấu xong hết rồi mang ra ăn thôi, khá là ngon và nhiều topping nhé.
Giá cũng rẻ chứ ko mắc, ăn xong có thể ngồi vui chơi dạo biển được luôn.
Nhà mình hôm đi Phú Quốc "dại dột" ở khách sạn khu gần chợ đêm, resort dù ok mà đi bãi Sao xa quá, đi taxi đến đây đi về mất chắc cả chai. Mà nói gì nói, không uổng công.
Quán có view đẹp, cơ bản là bãi sao vẫn còn rất đẹp, có chiếc xích đu huyền thoại tha hồ chụp choẹt check in, điện thoại mình chỉ chụp nhiêu đây tấm đẹp, tiện up lên luôn.
Về thức ăn thì cũng bình thường thôi, chủ yếu là view. Còn phục vụ thì cũng ok. Nói chung có lẽ do view đẹp lấn át mọi thứ. Sẽ trở lại. Thân nhe.
Quán nằm ở bãi sao hơi bị xa trung tâm, chỉ riêng tiền taxi từ resort lên đây và đi về là gần 600k r. Nhưng quán có view rất đẹp, bãi biển nhìn từ xa rất trong xanh, biển xanh cát trắng rất đẹp nhưng nhìn gần thì k đẹp bằng nhìn xa (các bạn tự trải nghiệm sẽ hiểu) . Nhân viên phục vụ thân thiện, nhà vệ sinh sạch sẽ. Đồ ăn thì cũng ok, giá cả bình dân, ăn 2 món uống 5 chai bia 1 nc ép hết 560k, quán có bán váy và bikini nữa, mình ngu quá đi ra mà quên mang đồ bơi thế là mua 1 bộ đồ bơi rất bìh thg mà 450k?. Chỗ này hơi xa nhưng đổi lại mình đã có những tấm hình đẹp ???
Nhà hàng đơn giản mà đẹp
Đồ ăn rất ngon, nghe nói chủ nhà hàng là người Pháp
Đồ ăn không những ngon mà còn rẻ nữa ??
Nhà hàng 99% khách nước ngoài, chỉ có mỗi mình là người Việt ?
View thì khỏi phải bàn vì nhìn thẳng ra biển quá đẹp! ????
Ngồi nhà hàng này mà mình cứ nghĩ đang ngồi trong nhà hàng bên bờ biển Địa Trung Hải ?????
Đi được xe oto vào nhé nhưng phí gửi xe là 100k, nếu ăn ở nhà hàng thì dc ký vé miễn phí gửi xe
Mình vừa đi Phú Quốc với người yêu, vào đây ăn và review cho mọi người. Theo đánh giá cá nhân mình thì nhà hàng chủ yếu dành cho khách nước ngoài nên giá cả dịch vụ so với nơi khác cao hơn, đi 2 người ăn uống hết 580k, mình có chụp ảnh lại. Đồ ăn thì cũng không có gì đặc sắc lắm đâu, nhưng bù lại sau nhà hàng có bãi tắm rất đẹp, nhà hàng cũng biết cũng thường xuyên cho người dọn dẹp nên bãi rất sạch sẽ. Mình đặc biệt ấn tượng với những chiêc xích đu được treo trên cây dừa nghiêng mình ra mặt biển. Nước biển hôm mình đi không trong xanh cho lắm vì trời hôm đó sau mưa, nhưng nếu trời nắng đẹp thì rất tuyệt vời. Nếu bạn chỉ đên đây để ngắm mà không dùng bữa thì nhà hàng sẽ thu phí 100k/xe máy. Ghế gồi cũng sẽ thu phí nhưng mình không rõ là bao nhiêu, thấy review khác kêu đắt lắm nên các bạn hãy hỏi giá trước khi ngồi nhé.
Quán nằm ngay bãi sao, giá thuê ghế là 100k/ghế. Không gian khá bình thường không có gì đặc sắc. Nhưng view bãi sao thì siêu đẹp. Đồ ăn chủ yếu các món tây, ăn tạm, giá cao. Đồ uống thì không có ngon nhé. Nhân viên thân thiện nhiệt tình.
Đồ ăn và thức uống ở đây ngon lắm nha. View lại đẹp nữa
Mình đến đây vào buổi trưa thấy đa số toàn khách Tay đến ăn trưa
Ở quán có món mực nướng ăn rất thơm giữ đc độ ngọt mà ăn k thấy đắng hay có mùi khét (đói quá nên lên món cái là mình ăn luôn quên cả chụp hình lại, k có hình đồ ăn để up, up đỡ hình mình v ???)
Cái chú áo đen trong hình k biết là Quản lý hay chủ quán do thấy chú chỉ cho nvien làm và cũng phụ nvien lúc quán đông, chú không nói đc tiếng Việt, rất thân thiện vs khách hàng luôn
Mình vào nhà hàng lúc 1h trưa nay, đứng ở quầy bar nhìn xuống biển k chê đâu dc, biển xanh cát trắng, nhân viên thì đông mà hoạt động không hiệu quả, chạy loạn lên như ruồi nhặng, hỏi chỗ còn không thì nhìn sang chỗ khác đưa tay lắc lắc ra hiệu như người chỉ dẫn trong trại câm điếc :))), bẹc mình đi nuôn các bạn ah~~~hehe, đúng là chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm..nhân viên max level thân thiện :)))
Đường vô trán xi măng đẹp. 2 bên đường có cây ngọc lan nên rất thơm.
Giữ xe 100k. Nếu có ăn đồ trong quán thì free.
Menu đồ tây ko hà. Cái dừa 40k, bánh flan 45k, ăn cũng dc mà dừa thì lạt tẹt.
Ghế 150k mắc quá nên qua kế bên nằm, 50k. Mà thật chất là ko cần ghế đâu. Đem áo mưa trải ra cũng dx.
Biển trong, êm đềm. Có rất nhiều nhum ở dưới nên đi đứng cẩn thận.
Vào đây nếu k ăn j thì sẽ mất 200k tiền đặt cọc ngoài bãi xe, còn thuê ghế dài là 150k, món ăn ở đây khá ngon nhưng bày trí k đẹp mắt, giá cũng không mắc lắm
Cẩn thận mất tiền oan, các bạn đi xe máy vào phải hỏi cẩn thận trc khi gửi xe.
Sẽ không quay lại đây lần thứ 2.
Vô từ ngoài cổng bên tay trái đã thấy bảo vệ ngồi đó sẵn, không có biển báo gì, nhóm mình gửi 3 chiếc xe rồi đi vào bãi tắm. Thì nhân viên chạy ra hỏi anh chị có thuê ghế không? Nếu không thuê ghế thì mỗi chiếc xe là 100k. Đi 3 chiếc xe máy phải thuê 3 ghế dài mới được miễn vé cho 3 xe, mỗi chiếc ghế dài là 150k/chiếc. Ok, fine. Thuê 3 ghế.
Lúc mình đi vào tắm lại nước ngọt thì gặp 3 bạn khác vào tắm, cô lao công hỏi nhóm đó là "tụi con có thuê ghế không", nhóm trả lời thuê 1 chiếc thì cô bảo, 3 người thuê 1 chiếc thì 2 người phải trả tiền tắm nước ngọt là 30k/người.
Nước mình đi vào đầu tháng 10/2019 thì nhìn nước hơi dơ, đục đục còn rất nhiều sứa ở đó nên nhiều bạn không dám tắm vì sợ ngứa. Và bãi sao bây giờ không còn đẹp như hình rồi nhé các bạn.
Đồ uống bình thường, giá cả chấp nhận được với khu du lịch.
Chỉ có 2 lựa chọn là trông xe free và phải dùng đồ của nhà hàng hoặc 100k trông xe.
Nhân viên coi thường khách Việt, không niềm nở, thậm chí cười đểu khi mình không tip dù trong bill đã có service charge rồi.
Worst business ever. They put misleading fake road signs at a public road junction to trick you into their dead end road. Then enforce you to eat at their restaurant, otherwise you'll have to pay 100,000 for the motorbike parking. It is simply the most shameless restaurant ever. A stain of the otherwise beautiful Sao beach, as well as an insult to the friendly, hardworking Vietnamese people.
Đồ ăn và nước uống giá tạm được (trà lipton 30k, đá chanh 45k, cơm chiên ghẹ 160k). Chỗ tắm sạch sẽ thoáng mát. Đường đi lót bê tông chạy khá êm. Giữ xe 100k nếu không ăn uống gì trong đây. Ghế dài sát biển thuê với giá 200k (khá là chát nên mình ngồi ghế dựa). Phòng thay đồ tắm sạch sẽ. Nhân viên thái độ không niềm nở lắm.
Mình tình cờ vào quán này lúc đi dọc biển tìm chỗ tắm thôi, nhưng rất ưng ý và mấy lần sau cứ ra bãi sao thì tới thẳng Paradiso luôn.
Giá thì cao so với mặt bằng chung khu đó: 150k/ghế nhưng chất lượng thì khác hẳn và mình chấp nhận trả mắc hơn để có bãi tắm sạch sẽ yên tĩnh văn minh hơn. Khu chung quanh đều giá 50k nhưng rất đông, xô bồ và nhớp nháp.
Thức ăn mình đánh giá ngon, cơm chiên hải sản hạt cơm mềm và dẻo, nêm nếm vừa miệng. Mực cũng tươi và ngọt.
Dừa trái ở đây cũng ngọt chứ ko nhạt như dừa ở Phú Quốc, chắc là chở từ đất liền vào :)) Giá thì mình xác định là ko rẻ rồi, nhưng cũng ko quá mắc, phù hợp với không gian và chất lượng món ăn.
Phục vụ thì thấy nhân viên có vẻ hơi lo ra, mình toàn gọi ông chú người nước ngoài, có vẻ như là quản lý, chú này nhiệt tình vui vẻ lắm.
Tóm lại ai rủng rỉnh tiền 1 xíu, muốn tìm 1 không gian lịch sự sạch sẽ yên tĩnh để có thể thoải mái thư giãn thì hoàn toàn recommend chỗ này.
Làm ăn kiểu chụp giựt, vé gửi xe mất hết 100k, đã thế còn bắt phải dùng thêm dịch vụ trong đó thì mới được tắm biển. Ghế để đồ tới tận 150k trong khi chỗ kế bên chỉ 50k. Sẽ ko bao giờ quay lại cái nhà hàng làm ăn chụp giựt này
Tìm được thông tin trên mạng, tụi mình đến đây xem thế nào. Cách đó ko xa là bãi trung tâm nhưng rất đông người tắm. Khi đến quán này, mọi thứ thấy sạch sẽ và văn minh hơn khi đây là nơi lui tới của người nước ngoài. Giá nhìn chung là không bình dân vì nhà hàng sang nhưng dịch vụ rất ok, chỉ cần ăn hay uống là có thể tắm biển thoả thích với khung cảnh đẹp.
Vừa đi chỗ này về. Xe vừa chạy vô đưa phiếu đạu xe giá 100k, nếu có ăn trong nhà hàng kí xác nhận thì không cần trả khoảng này. Ăn uống trong khu vực nhà hàng có thể ngắm biển. Dừa tươi 35k, coke 30k, cơm chiên hải sản 170k. Đồ ăn nấu sạch, vừa ăn. nếu muốn ghé biển thì 150k. Ở đấy toàn Tây.