Tối cuối tuần, được người bạn đưa đến quán Apsara-222 trần phú, đà nẵng.
Quán này theo phong cách cham-pa,ẩm thực đa dạng tây tàu nhật việt.
Không gian lịch sự, thức ăn ngon, phong phú, ngoài ra còn có diễn ca nhạc với đàn tranh, đàn bầu, nghe rất dân dã.
Giá cả hơi cao nhé, thích hợp hẹn hò lãng mạng dưới ánh đèn vàng và giai điệu ngân nga.
Nhà hàng Apsara được trang trí với phong cách dân tộc và có những sản phẩm nghệ thuật tiêu biểu, rực rỡ và huyền bí nhất của văn hóa Chămpa.
Nhà hàng tọa lạc ở trên đường phố chính của Trung tâm Thành phố rộng hơn 1100m2 với vườn cây cao tỏa bóng, thoáng mát và lãng mạn.
Nhà hàng có biểu diễn hàng đêm ca múa nhạc dân tộc Việt Nam và Chăm.
Nhà hàng chuyên về hải sản và cơm Việt Nam.
Mặc dù ăn rất nhiều nơi , rất nhiều nhà hàng khác nhau nhưng cũng phải nói đây là nhà hàng việt có những món ăn rất ngon , không gian thì rất gần gũi , nhân viên phục vụ rất tốt , có dịp sẽ quay lại nơi này..
Quá tệ!! Món thì mắc, ăn thì dở. Ko bao giờ quay lại!
Mình đến vào hôm thứ 7 mà rất ít người ăn, chắc chỉ có 1 bàn khác ngoài bàn mình. Nhân viên thì tụm 5 tụm 3 tán dóc. Mình gọi 4 món: sò điệp nướng mỡ hành, bò trái dừa, miến xào cua và nghêu hấp sả. Nói thật là chả có món nào ăn được! Nghêu thì nhạt nhách, ko có mùi thơm của sả. Sò điệp thì vừa nguội vừa ko mùi vị. Bò trái dừa thì dai mà nguội kinh khủng. Miến xào cua thì quá sức bình thường mà 210k. Nói chung món ăn ko đặc sắc, ko có gì đặc biệt và cũng ko ngon luôn. Nếu như với giá đó mà đồ ăn ngon thì mình ko có ý kiến gì. Nhưng mùi vị quá tệ luôn! Không gian thì cũng bthg, nhà hàng to mà nhìn ko được sạch sẽ cho lắm...
Nhà hàng Apsara được trang trí với phong cách dân tộc và có những sản phẩm nghệ thuật tiêu biểu, rực rỡ và huyền bí nhất của văn hóa Chămpa.
Nhà hàng tọa lạc ở trên đường phố chính của Trung tâm Thành phố rộng hơn 1100m2 với vườn cây cao tỏa bóng, thoáng mát và lãng mạn.
Nhà hàng có biểu diễn hàng đêm ca múa nhạc dân tộc Việt Nam và Chăm.
Nhà hàng chuyên về hải sản và cơm Việt Nam.