Mình được mời đi ăn tiệc ở đây nên không rõ về giá cả. Nhà hàng nằm gần trường THPT Nguyễn Khuyếnn dễ thấy, dễ tìm. Không gian rộng rãi, đẹp, cũng trang trí tương tự các chi nhánh còn lại, kiểu miền Tây Nam Bộ. Nhân viên cũng bình thường, chẳng niềm nở gì cho lắm, phục vụ cũng khá là lâu, không được nhanh nhẹn cho lắm. Món ăn cũng tạm ổn, trang trí món ăn dễ thương. Cơm bỏ trong cái niêu nhỏ nhỏ nhìn rất cưng. Món ăn thì cũng tuỳ món, có món ổn món không.
Đồ ăn thì ok tạm được. Nhưng nv thì hỗn và ngáo ngơ. Gọi thêm 1 ly nước mà trời ơi lâu thật lâu chưa có. Mà thái độ***phục vụ thì cứ lơ ngơ, gọi cho em ly nước đi chị, nó ờ ờ theo kiểu không có gì trong não nó rồi lướt luôn, xong đi làm việc khác luôn không thấy đoái hoài gì yêu cầu của mình. Gọi 3 đứa khác vẫn ngáo y chang, ờ ờ xong đi làm việc khác không có vẻ gì là nghe và nhớ.
Xong mình cọc lên nhắc thì nó nạt vô mặt là HẾT RỒI,ĐANG LẤY THÊM.
*ụ *á nước mà hết là thế***nào?
Mà hết đi nữa thì quay lại báo khách tiếng là Dạ bên em hết nước đang đem lên thùng mới đó ạ đi. Đằng này câm tịt mõm đi luôn như thể mình chưa gọi. Chưa thấy đâu phục vụ vụng về lóng ngóng bưng đồ đổ lên đổ xuống như ở đây.
Đồ ăn, vị trí thì ổn mỗi tội nhân viên stupi-d
Ta nói quán tệ dã man. Thức ăn lên thì chậm, ngồi cả tiếng đồng hồ mà chưa lên món. Nhân viên thái độ có vẻ lười biếng không muốn phục vụ, tác phong chậm chạp lề mề nhìn khó chịu ngứa mắt ghê ))
Đồ ăn ngon đó nhưng với cái thái độ này dẹp đi là vừa
Lần đầu đến với Ẩm Thực Quê Nhà, không gian thoáng mát , phục vụ tận tình vui vẻ ,món ăn khá ổn,giá cả cũng hợp lý,....Tôi sẽ quay lại nhà hàng để phục vụ...
Không gian rộng, thoáng mát, món ăn ngon, nên đến đây thử, đặc biệt không gian rộng rãi cho những buổi tiệc gia đình, bạn bè công ty, bên ngoài và trong phòng kín đều khá là ok
Lần thứ 2 tới với Quê Nhà thì thấy rằng món ăn ở đây dân dã phù hợp với gđ nhân viên phục vụ ân cần tư vấn món ăn vừa phải cho khách . Hợp khẩu vị của nhiều gđ . Đặc biệt là họ còn cho voucher tặng món ???? thế nào mà lại không quay lại đc đúng không
Đánh giá : tốt
Theo đánh giá mình thấy món ăn ở ẩm thực Quê Nhà ngon, không gian rộng, đẹp mình có thiện cảm.
NHƯNG nhân viên phục vụ quá TỆ
Mình tới em áo dài dẫn vào bàn rồi mà ngồi chờ 20p ko ai quan tâm tới đưa menu, mình phải nhắc.
Muốn chuyển qua bàn khác thì gây khó dễ, bàn 4 ng có 1 bàn trống, 1 bàn khách mới đi chưa dọn, mà nhất quyết bắt mình chờ để dọn bàn, trong khi bàn trống bên cạnh ko cho ngồi nói khách đặt rồi, 2 bàn sát nhau chứ có phải cách xa đâu, nếu khác vị trí hay khác view thì còn có thể chấp nhận là ko chuyển đc, khách kia có tới thì để bàn đang dọn cũng đc mà, dọn cũng 10p chứ bao nhiêu đâu.mình là khách thực tế đang ngồi thì ko lo trc, thức ăn mình đã lên bàn mà ko dám ăn vì phải chờ dọn bàn bên kia. Nói chung ko uyển chuyển mà rất cứng nhắc.
bạn áo bà ba đỏ còn nói chuyện trả treo khách khi mình nói là bắt mình phải chờ đổi bàn : tại chị chứ có phải tại em đâu, em có nói chị ngồi đây đâu.
> đi ăn là mua cái vui vẻ, cái thoải mái mà gặp như vậy ăn ngon lành gì nữa? Nên mình nói cho đồ ăn vào hộp mang về ko ăn nữa, thì bạn dằn mặt mình hay sao mà đổ ụp nguyên đĩa thịt vào hôp, nhìn đĩa trên bàn thì rau ở dưới thịt bên trên rất hấp dẫn, lúc về mở hộp ra thì thịt nằm dưới, rau bên trên, dưa món thì ướt nằm trên miếng thit chiên trông rất mất mỹ quan và lộn xộn, da chiên nó đâu còn giòn nữa, đúng kiểu tôi dằn mặt bà đấy.
THẤT VỌNG TOÀN TẬP.
gia đình mình đặt món ăn heo tộc chiên giòn và cơm cháy kho quẹt. Đợi 20ph có được dĩa rau luộc, 20ph nữa có cơm cháy và chén kho quẹt. 10ph nữa nhân viên ra báo hết heo tộc rồi!! Không bao giờ ghé quán này nữa!