Vị trí ở mai anh tuấn, nhưng hơi khó tìm chút vì chỗ này hơi tối, mình mò quanh hồ cũng hơi lâu hehe
Không gian quán cũng rộng rãi sạch sẽ. Đồ ăn quán khá ngon, đặc biệt các món truyền thống mình thích nhất cua đồng và rau xào. Có điều hơi lượng hơi ít chút.
Quán này có vẻ thích hợp để chiêu đãi đối tác hoặc bàn việc làm ăn.
Giá cả hợp lý. Nhân viên phục vụ ổn
Được giới thiệu đến quán này nhưng cảm thấy khá thất vọng
- Vị trí: quán nằm trên đường Mai Anh Tuấn ven hồ Hoàng Cầu đường không rộng Nên phải chú ý nếu không sẽ bỏ qua quán
- Không gian: quán trang trí đèn vàng tạo cảm giác ấm áp. Mình thấy ok. Hợp ăn gia đình nhẹ nhàng không hợp với các hội nhậu nhẹt ồn ào.
- Nhân viên ngoan
- Đồ ăn ở đây nói chung là khá mắc lại không có nhiều đặc sắc, gà thì làm khô quá, rau xào thì 2 màu mình phải nhờ đổi lại (như kiểu dồn đĩa ấy). Cả bữa ăn thấy món ốc om chuối đậu khá khẩm nhất thì ốc lại hơi mùi nên mình bỏ hết ốc chỉ chiến thịt thôi.
Nói chung là không thoải mái vì món nào cũng có 1 vài thứ không hợp. Có thể đó là phong cách nhà hàng mình không thich thì mình sẽ không quay lại nữa
Quán chuyên món ăn vn, để mô tả đúng vs tên quán thì bát đĩa cốc toàn mẻ như thời bao cấp đói rách :)) cũng hay hay. Đồ ăn khá ok, thik nhất là lẩu cháo cá.
Các món chả ốc, hải sản nướng ăn hao hao những quán từng ăn.
nói thật thì đồ đắt mà cũng bt thôi. mình ở nhà tự nấu cơm ăn cũng đc í. đồ thì có lèo tèo ngô chiên, cuốn bánh tráng cho có tí tẹo nhúm bún chả bõ, xong món chả thì cứng, thịt bò thì dai. con cá bò kia là 500k, tưởng cá bò bé ngon chứ to sao mà dở thế. thứ cứu vớt duy nhất là nc chấm. phải gọi 1 xuất cơm canh đậu phụ sốt bt như ở nhà để ăn. đắt mà cũng có 1 xíu chỉ đáng 1 người ăn. ôi thôi đã chán thì chán tới cùng. đc mỗi cái decor cả điều hoà mát rượi chấm hết. ăn từng đấy thứ cũng hết hơn triệu chả bõ dính răng cũng chả ra cgi cả :< chán...
Đồ ăn đa dạng nhưng mà gọi thì hết 1 nửa. Phục vụ chậm - 30p 1 món. Cái tộ thiểu là đồ ăn chưa ra thì đồ uống phải có nhưng mà đồ uống cũng chậm. Nv nhiệt tình chu đáo thôi thì còn chấp nhận được. Nhưng mà riêng cái thái độ thằng ranh quản lý thì không chấp nhận nổi. Hỏi nhà vệ sinh ở đâu không nói không rằng hất cằm chỉ vào nhà vệ sinh xong mật câng câng không hiểu thể hiện điều gì. Cả buổi cứ nhìn chằm chằm.
Chi phí thì nói thực giờ đại đa số người ta kiếm tiền dễ rồi bữa ăn để thưởng thức thôi. Nhưng mà thái độ thg quản lý như thế nói thực chả có lần sau