✨ Vị trí: quán nằm đoạn cửa bắc nhé khá là dễ tìm vì nằm ngay đầu phố a. Quán từ bên ngoài đã khá là nổi bật a. Vào bên trong ko gian khá là rộng, trang trí kiểu cổ cổ đúng với tên quán. Ngoài ra bên trong chia làm nh khu riêng khá là hợp với những ng thích yên tĩnh
✨ Giá cả: cũng thuộc tầm giá trung bình 1 ng tầm 200-250k a
✨ Chất lượng: đúng như tên quán đồ ở đây đều là đồ ăn dân dã nhé nhưng được nâng cấp lên mức nhà hàng nên vẫn giữ được nét riêng. Đồ ăn khá là ổn hợp với mời khách rất là lịch sự nhé
QUán nằm ở phố cửa bắc. chuỗi quán này mình thấy có mấy cơ sở, bản thân mình cũng đi cơ sở ở mai anh tuần thấy cũng khá oke giờ sang cửa bắc đổi gió coi. quán nằm trong ngõ để ý một chút sẽ thấy. cũng không khó tìm lắm vì mình đi có tra map trước rồi
Không gian quán theo kiểu hơi truyền thống một chút. mình rất thích decor và bát đũa, đồ trang trí của quán, khá là giản dị nhưng tinh tế :3
Các món ăn của quán đa phần là các món ăn thuần việt trong bữa cơm, cách bài trí đa dạng, chất lượng khá oke
Giá cả rơi vào tầm 100k 1 người
Nhân viên phục vụ lịch sự nhẹ nhàng
Đồ ăn được. Cần đào tạo nhân viên để cải thiện dịch vụ.
Lần đầu đến quán thấy cũng ấn tượng vì không khí dễ chịu. Dù phòng bé nhưng khá thoáng mát, ko bị mùi thức ăn, bài trí cũng làm mình thấy ấm cúng. Tuy nhiên do số đen, nên gặp phải em nhân viên nhận order nói hơi nhiều, em ấy giới thiệu đồ ăn nhưng nói nhiều làm mình rối trí, đã ko muốn gọi gà nhưng cứ thuyết phục bằng đc mình ăn gà. Hỏi ra thì con gà ri 450k 8 lạng. Ko biết ngon hay ko nhưng cố mời mình một món mình ko thích và đắt là mình đã thấy khó chịu rồi. Đồ ăn gọi ra cũng ok, bàn mình gọi rau rừng theo mùa xào bò - ko nhớ tên, nhưng khá ngon và lạ miệng. Rau tươi. Đậu tẩm hành cũng ngon. Khoai lang miếng chiên cũng ngọt và giòn. Có canh thiên lý ăn tạm đc. Đĩa lạc, bình nước bày sẵn trên bàn mời khách là có tính tiền nha, nên ko ăn thì nhớ trả lại. Mình trả lại lạc còn vẫn uống nước, nước ngọt nhẹ, dễ chịu đối với đứa ưa đường như mình. Điểm trừ đáng tiếc là khi mình gọi đĩa cơm rang cho con ko thấy đâu. Người lớn ăn xong bữa rồi mà ko thấy cơm. Gọi em nhân viên order đồ cho mình thì em ấy cười cười bảo sắp ra rồi 5’ nữa, xong í làm tiếp việc của mình, ko có động thái gì là áy náy khi phải để khách chờ, cũng ko nói: chị để em đi xem bếp thế nào, đúng kiểu mặc kệ. Trẻ con ăn thì có nhanh bao giờ. Hết giờ ăn trưa thì phải về chứ ai ngồi lại đợi đĩa cơm ko biết khi nào mang ra. Xong em í lướt qua bàn mình ko nói năng gì. Mình gọi gói đồ mang về và tính tiền. Như bình thường nếu ko thể mang đến đúng giờ hoặc quá muộn thì nhà hàng sẽ nói khách thông cảm, vì nhà hàng em đôg quá, để em gói chị mang về nhé (chủ động giải quyết tình huống và xoa dịu khách). Nhưng ko nhé, kiểu, bà chỉ là bưng bê, bà ko làm thì sao bà phải xin lỗi mày. Đến khi mang bill ra thì mới thấy đĩa cơm. Mình bảo gói vào cho mình. Em ấy đi luôn. Mình thấy kỳ kỳ vì ko hề có thái độ ăn năn gì là phải để khách chờ, còn kiểu rất cười cợt trong khi mình đang bực mình. Con mình đợi lâu nó bảo: lần sau ko bao h đến đây nữa, chán quá. Lúc ấy bạn nam quản lý bước vào hỏi thăm. Thôi xong em trai, túm đc chỗ để xả bực tức. Mình thực sự chỉ muốn góp ý về thái độ phục vụ thôi. Nhưng em phục vụ còn trình bày với quản lý, thái độ trách móc khách: cơm xong rồi mà chị ko ăn. Ô hay, máu nóng nổi lên, cái đứa đi cùng nó bất bình quá, bảo là nếu ko làm mạnh tay thì ko cải thiện đc tình hình đâu. Em phục vụ này còn đứng ngay sau lưng mình nói xấu mình, chắc cố ý để mình nghe thấy. Chắc vẫn chưa tỉnh ngộ. Anh quản lý hết sức xin lỗi, nói là ko tính tiền đĩa cơm, đền con mình thêm cả hộp sữa chua, yêu cầu em phục vụ đi vào trong ko đứng đấy nói nữa. Ok, thái độ bạn này tốt nên lần sau sẽ suy nghĩ về chuyện quay lại đây. Còn em gái phục vụ kia thì hi vọng lần sau, nếu có gặp lại, xin em hãy nghiêm túc làm việc, hoặc biến mất chứ đừng làm khổ anh quản lý. Thật tiếc khi đồ ăn ổn, không gian ổn mà kiếm đc em nhân viên thế này.
mình biết quán này đã khá lâu từ khi mới khai trương nhà hàng tại cửa bắc đầu tiên này sau đó mới mở thêm chi nhánh các chỗ khác,vì quán đông khách nên mình thg đặt bàn trc khi đến..nhân viên ngoan,lễ phép..đồ ăn ngon & nêm nếm vừa vặn..mình thường gọi dưa cải muối đông dư,chả ốc,cá chìa vôi nướng,lẩu cua bắp bò ở đây vì mấy món đó mình cho là xuất sắc nhất..giá cả cũng dễ chịu..
vị trí cũng dễ tìm,đi ô tô thì đỗ phía ngoài đg đầu ngõ có nv trông xe rồi mình đi bộ vào ạ..không gian ấm cúng khá phù hợp để tiếp đối tác,bạn bè..nhất là bạn bè từ nước ngoài về nhớ món ăn đồng quê bắc bộ..là một trong số những nhà hàng mình thấy đồ ăn khá ngon và đáng quay lại..
Quán ăn quá cũ và không được bảo dưỡng. Tường ẩm mốc, muỗi...
Món ăn rất ngon, bài trí đẹp. Tuy nhiên rất ít nhân viên nên phục vụ chậm, order toàn quên.
Món ăn ngon, Giá hơi đắt, tư vấn số lượng món chưa chuẩn lắm, phục vụ thì
Hôm nay mình dẫn đội đi ăn ở đây. Là lần đầu đi ăn gọi món nhân viên tư vấn số lượng cho - tuy nhiên chuẩn lắm.
Đội mình có 14 người gọi:
- 3 đĩa khoai
- 3 đĩa chả ốc
- 3 đĩa cải mèo xào nấm
- 3 đĩa gà
- 2 đĩa cá bò (4kg). Nhân viên chọn cho.
- 3 đĩa gỏi củ hũ dừa trộn thịt vịt
- 2 nồi lẩu
Với số lượng như vậy ACE ăn quá nó - thừa đồ ăn, ACE phải ăn cố,
14 người đội mình tiêu hết 4,5tr.
Được cái đồ lên nhanh.
Đồ ngon thấy có: Cải mèo xào nấm, gỏi của hũ dừa trộn thịt vịt
Đồ chưa được ưng lắm: Gà hơi mặn, chả ốc thì khá ngấy, cá thì hơi mặn.
Hy vọng quán lần sau tư vấn số lượng đồ chuẩn hơn để ACE ăn cảm thấy ngon miệng hơn.
Quán ăn trên phố Cửa Bắc mà mình khá thích. Đi vào một con ngõ rộng gần trường Phan Đình Phùng. Không gian quán khá được nhưng hơi bí. Tranh về Hà Nội và nhạc đậm chất Hà Nội xưa, phù hợp dẫn khách nước ngoài và Việt kiều về chơi:)) đậm chất Vintage - Hà Nội từ trong cái bát, ấm nước hay nồi lẩu....
Món ăn nên gọi: gà tre,cá bò, cá chép om dưa, dưa muối, măng tre, chân giò muối và lẩu riêu cua bắp bò.... thêm một bình nước ngô....
Không gian khá ấm áp, giá cả trung bình: tầm 250k/ người
Không gian rất yên tĩnh, món ăn vừa miệng, nhân viên thì rất ư là dễ thương.
Mình ra Hà Nội 3 ngày nhưng ra quán 2 lần. Sẽ quay lại nếu có dịp thăm Hà nội lần nữa
Đồ ăn khá, phục vụ cũng nhiệt tình nhưng thiếu bao quát nên sơ suất nhầm od
Chỗ để xe không thuận tiện lắm nên phương án nhảy taxi đến quán là hay nhất
Nói chung có thể chấm 7,5/10 điểm, đáng thử mọi người ạ