Thêm một quán Cafe cũng mới khai trương gần đây. Quán nằm trong hẻm nhưng rất dễ tìm. Các bạn đến uống thì giữ xe ở Passio đầu ngõ.***bảo vệ lúc về hỏi có phiếu miễn tiền ko, nhưng ko thấy nhân viên đưa, giữ xe 5k/ chiếc
Mặt tiền quán nhìn xinh lắm. Nhưng lúc mình đến có người ngồi nên không tiện chụp. Phong cách kiểu rất Đà Lạt luôn, nhìn nhỏ xinh, có hoa. Bên trong không có lầu, ấm cúng nhưng hơi bị tối một xíu.
Sáng mình đến quán có 1 bạn nhân viên thôi nên làm nước hơi chậm. Cafe trứng thường mình uống lớp dưới là Cafe đen, ở quán này thì có thêm lớp sữa đặc ở dưới, thích ghê mặc dù dễ bị ngấy vì hơi ngọt. Trứng đánh béo ngậy nhưng hơi có vị tanh.
1 quán khá nổi nè, m biết lâu ùi, nhìn hình mê xỉu mà mãi mới có dịp rủ cô em đi sống ảo hehe. Địa chỉ cũng dễ kiếm mà ta, m book goviet ko sai mà nhỏ em đi riêng lại lạc lối hehe, chắc map sai hay lệch phường hay gì. Quán nằm trong hẻm, nói là hẻm chứ cũng là hẻm cụt, hẻm lại khá rộng rãi, yên tĩnh, vào tới hẻm là tự nhiên thấy như con đường khói bụi và tấp nập ngoài kia lùi xa luôn. Không gian quán bên ngoài siêu xịn để sống ảo nha, ăn mặc kiểu vintage, denim 1 chút, thêm phụ kiện như nón, bó hoa, cây dù cái là bao 1 album ảo luôn, nhà đối diện có boss nhà đối diện bao xịn lunnnnn, ú ù u, ai có duyên đến sẽ thấy boss đi tắm nắng ạ và dĩ nhiên y hệt cái tên, nắng huhu, khung giờ chụp đẹp mà đỡ đau đầu vì nắng chắc là tầm 9 10h hay 15h, ánh sáng còn đẹp mà ko quá nắng nóng.
Bên trong quán thì nhỏ xinh, ấm cúng, tông màu trắng, vẫn có vài góc set up đèn cũng như decor góc chụp ảo diệu. Menu tầm giá vừa phải, có tính phí chụp hình với team chụp mà có thay đổi nhiều trang phục hay set up máy bla bla, nên tham khảo trước nhé. M gọi trà sữa bơ, trà của nắng, bánh pina colada cake, cherry mousse cake. Bánh nước gì cũng xinh xẻo luôn á, cũng bon chen chụp dưới nắng mà thui sợ bánh chảy nên lại chui vào trong quán hehe. Bánh ngon, ko ngọt, lớp nào ra lớp đấy, trà sữa bơ mình cũng khá ấn tượng, bơ béo. Nhân viên nhiệt tình và lễ phép.
Đón nắng ban mai với TIỂU NHẬT BẢN giữa lòng Phú Nhuận????
——-
⛱Tiệm cafe với tone màu trắng xinh xắn, phong cách tối giản, sử dụng vải thô với gỗ trông mộc mạc như những tiệm cafe ở Đà Lạt í. Những tấm vải hoạ từng nét chữ như tấm rèm treo ngay trước cửa, đây chính là điểm nhấn của tiệm và cũng nơi này là nơi mà được check in nhiều nhất, để ý thấy ai tới đây đều xí chỗ này hết á :))
♥Thực đơn ở đây cũng khá đơn giản, mình chọn 2 loại nước ép Dưa Hấu và Chanh Dây đồng giá 42k. Nước ép Dưa Hấu mình lấy ko đá nên được cái bình siêu xinh, để đá riêng rót vô uống đã lắm hehe. Nước ép chanh dây chua chua ngọt ngọt uống oke nè. Nói chung với thời tiết giờ mình cũng thích uống nước ép vừa healthy vừa mát mẻ ko bị ngọt quá nên ưng :)) ♥ Oke tổng thể là không gian đẹp, nước ngon, có chỗ để check in sống ảo mà nghe nói bán tới 30 Tết lận nha, nghỉ mùng 1 thôi bán lại mùng 2 - mùng 6 nên từ đây đến Tết có chỗ check in sống ảo rồi nhen :)) ai hông đến được đặt qua Baemin uống đỡ buồn :)) ——
Đánh giá: 4/5????
????Nhà của Nắng, 329/13 Nguyễn Trọng Tuyển, P10, Q. Phú Nhuận ⏰ 8h - 22h (tết có thay đổi về giờ giấc nha) ????35k - 58k
#nhàcủanắng
- Bạn cực kì có cảm tình với nhân viên bên đây luôn nha.
- Gửi xe đầu hẻm, nên cái mặt tiền (chỗ nhiều người check in nhất) được đảm bảo góc sống ảo không dính xe nào ????.
- Mặt tiền quán siêu xinh, tạo cảm giác như Đà Lạt í.
- Bạn uống soda Việt Quất, siêu ngon, có lẽ đây là một trong số ít quán bạn hài lòng cực kì về nước uống, giá cũng ok nếu mua mang về thì giá khác nữa.
- Bên trong không gian hơi tối nhưng kiểu tạo cảm giác thân mật để ngồi trò chuyện nhiều hơn là chụp hình.
- Nhân viên siêu dễ thương. Kiểu rất nhiệt tình, lịch sự và tinh ý. Bạn chụp hình 2 bạn ấy thấy bạn cầm túi có vẻ vướng nên chủ động đề nghị giữ giùm. Kiểu nhân viên để ý và chủ động kiểu này thì bạn ít gặp ở mấy quán cafe lắm nên ấn tượng tốt lắm luôn.
- Nước ngon, nhân viên dễ thương nên lần sau có dịp bạn sẽ rũ bạn quay lại ủng hộ.
- Hơi xa nhà nếu ko thành khách ruột của món soda tại quán này rồi ????
☀️Vị trí: Trong hẻm nhỏ, đi sâu vô là thấy. Nhìn có vẻ hơi nhỏ nhưng mình thấy cũng to, vừa đủ. Nhớ là gửi xe ở quán Passion đầu hẻm.
☀️Không gian: So với các quán khác thì có chút nhỏ thiệt, kh biết đông ra sao nhưng nay là t5 mình đi vắng khách nên thấy cũng ổn, vừa đủ. Nhìn dễ thương, xinh xắn. Tường cũng sơn màu xanh nhẹ tạo background cho khách chụp hình. Còn có background ngoài đường nữa.
☀️Nước uống:
+ Trà sữa hoa nắng: Vị trà hơi nhiều nên có chút đắng.
+ Trà táo: Ngon cực luôn, nên thử. Còn có topping sẵn r.
+ Trà sữa olong: Bình thường, dễ uống.
+ Trà sữa trà đen: Vị trà cũng đậm.
☀️Nhân viên: Điểm cộng lớn nhất luôn á.
+ Lúc tụi mình order thì có 3 ly trà sữa hơi giống nhau nên tụi mình kh phân biệt đc, 1 chị nv đã lại và giới thiệu lại cho tụi mình.
+ Lúc ra về thì mình quên bill, tụi mình có vào lại lấy thì có 1 anh nv đứng sẵn chờ tụi mình và đưa tụi mình bill luôn. Cực dễ thương và tận tâm. (Tại khi bạn gửi xe nếu kh có bill của quán bạn sẽ tốn 5k phí gửi xe).
☀️Giá cả: Ổn, tầm 40-50k cho các loại trà, trà sữa.
Muốn tìm quán xinh xinh để uốg nc thì thấy quán này trên fd nên nhóm mình đi thử.
Vị trí: nằm trog hẻm to, để xe ngoài đầu đg chỗ passio ko mất phí. Hẻm yên tĩnh nên chụp choẹt ngoài quán okie.
Ko gian: ở ngoài nhìn quán rất xinh nhưg bên trog lại ko đc bằng. Hơi bé và trag trí k đc okie lắm.
Nhân viên: n.v ổn. Tuy nhiên mấy bạn k rành lắm vụnthanh toán ví điện tử.
Nc uốg: trag trí đẹp, đồ dùg thân thiện môi trg nhưg nc uốg k thật sự ngon lắm, được th.
Vô tình tìm thấy quán này trong một lần lướt facebook, thế là đi liền trong ngày hôm sau. Vừa đến nơi thì cảm giác quán mang hơi thở của Đà Lạt, từ cách decor ô cửa sổ ngoài cổng, cho đến những bức tường chữ trắng đen, không gian cũng vừa đủ bé xinh và khá yên tĩnh, và còn có một tờ giấy nhắc nhở khá ấm lòng. Quán chỉ có 2 bạn nhân viên nên phục vụ khá chậm, dù vậy 2 bạn vẫn rất dễ thương và vui vẻ, menu ở đây không được nhiều món, mình gọi trà sữa bơ và trà sữa hoa nắng, trà sữa bơ có trân châu trắng uống khá ngọt, trà sữa hoa nắng thì có lớp kem sữa, vị thoang thoảng hương hoa. Hôm mình đến thì có thấy một số bạn chạy xe đến đậu kế bên cửa, đứng chụp ảnh cả một lúc lâu nhưng ko vào quán ủng hộ một món nào cả rồi cứ thế bỏ đi, cũng thật tiếc khi nhìn thấy những trường hợp như vậy, cũng chỉ do mặt tiền quán nhìn vào rất ưng mắt, lên hình nhìn khá art nên các bạn cứ thế mà vô tư chụp.
Lúc đầu vào quán thì cũng rất ưng, nước ngon ,nhân viên dth. Nhưng ngồi đc tầm 30p thì bắt đầu có 1 ekip quay phim bước vào để quay clip phỏng vấn, pr ở quán. Và bên ekip đó yêu cầu tụ mình nch nhỏ tiếng lại trong khi thật sự là tụ mình đã nói nhỏ lắm rồi mà đi cafe ko nch thì làm gì ???
làm mất sự thoải mái vô cùng làm tụ mình phải đứng lên bỏ về, mà ngay cả quán cũng ko có 1 lời xin lỗi vì sự bất tiện này cho bọn mình. Nếu ngay từ đầu quán đã có lịch quay clip như vậy thì sao ko ngưng nhận khách từ trước đó hay cả buổi sáng đó mà để tụ mình vô rồi phải đi ra một cách ko bằng lòng như vậy thật sự cả đám bọn mình rất giận lun ????
-Mình biết đến quán khi xem review trên fb. Cảm nhận khi mới tới quán là view mặt tiền xịn xò. Bước vào trong thì không gian quán không lớn lắm. Bù lại sự đơn giản của quán với gam màu trắng dưới ánh đèn vàng đem tới sự bình yên đến lạ kì. Cảm giác nhẹ nhàng lắm.
-Mình gọi 1 ly trà sữa bơ. Phải gọi là tuyệt. K quá béo, k quá ngọt. Mình cho 10 điểm món này. Bạn mình gọi ly trà sữa gạo rang.Món này nên kèm theo trân châu trắng thì đủ độ ngon nha. Thơm mùi gạo nhẹ và mình đánh giá món trà sữa gạo này có vẻ cũng là best seller ở quán vì thấy mọi người gọi khá nhiều.
-Giá nước theo mình thì tầm trung bình. Từ 38k đến 53k. Khá thích hợp cho bạn bè tụ tập trò chuyện cùng nhau.
♥️Ngoài ra mình cho quán này thêm điểm cộng về việc sử dụng ống hút cỏ, ly giấy và nhân viên siêu dễ thương. Mình thích cái bạn nhân viên tóc xoăn xoăn :))) không hiểu sao vô tình nhìn qua thấy bạn cười. Bắt gặp ánh mắt cười của bạn có nắng nhẹ trong tym ????
Khách quan chấm điểm 4,5/5 nhé