Nhà cổ này có từ thời kháng chiến chống Pháp. Kiến trúc ở đây là sự kết hợp giao lưu văn hóa Đông – Tây, được thể hiện nhiều họa tiết hoa văn đẹp mắt lắm nhé.
Bước qua rào cổng kiên cố bằng bê tông và sắt theo kiểu dinh thự Pháp sẽ gặp một cổng phụ nằm thẳng hàng với cổng rào, chếch về bên trái từ đường, xây dựng theo kiến trúc Á Đông. Dù cách bài trí và nhiều đồ dùng trong nhà cổ mang phong cách Tây Âu, nhưng nơi trang trọng nhất là gian thờ vẫn theo phương Đông.
Vườn lan ở đây rất rộng và nhiều giống lan lạ, quý. Đây cũng là nơi làm rất nhiều bộ phim nổi tiếng, hình như phim "Những nẻo đường phù sa" cũng được quay ở đây hay sao ấy.
Không có phí vào cổng, nhưng các bạn nhớ biếu bà ít tiền để trà nước và trông coi, giữ gìn nhà cổ nhé.
Nhà cổ bình thuỷ là một trong những di tích mà mình hay nghe đứa bạn nhắc rằng nếu có dịp đến cần thơ thì nên ghé lại đây cho biết. Hôm qua rãnh rỗi nên đến đây thì thất vọng vô cùng. Đúng là nhà cổ còn bảo tồn nhiều nét cổ xưa của ngày trước nhưng không gian bảo tồn còn rất nhỏ đi tham quan chưa đến 15 bước chân. Ngoài vươnf thì không có gì đặc sắc. Tốn phí hết 15k/1 người mà lại còn không được nghe thuyết minh gì cả. Chắc chắn sẽ không ghé lại
Bữa ghé CT có vô nhà cổ tham quan, phải công nhận lá kiến trúc đẹp, vô trong nhà là mát rượi liền, phía trong có nhiều đồ gỗ. Là 1 điểm nên đến khi tới CT.
????Đi qua cầu Bình Thuỷ có một con đường ngay dưới chân cầu, bên tay trái.
Rẽ vào đó cứ đi thẳng hoài chừng nào thấy bên tay phải có căn nhà đẹp đẹp là nó.
Mình chủ yếu ghé cho biết thôi, chứ ở đây cũng k có gì để tham quan nhiều lắm. ????
Phía trước nhà có được một hòn non bộ, phía sân sau và xung quanh nhà chủ yếu là trồng hoa.
Có thể vào bên trong để tham quan luôn.
Hôm mình đi k thấy phải mất phí gì hết
Đang đi bên ngoài nóng nhưng vào bên trong mát rượi! Không bật 1 cái quạt nào nhưng vẫn mát vô cùng! Cô chủ nhà nói nhờ trước khi xây có rải 1 lớp muối hột bên dưới cùng với đội ngũ kiến trúc sư rất giỏi bên Pháp thiết kế, tính toán xây nên. Bên trong chạm trổ tinh xảo, từ cột đến trần nhà.
Phía sau nhà xây lại 2 gian để ở, chỉ còn gian trước được để nguyên. Cô chủ nhà dễ thương, dễ chịu, thuyết minh tận tình
Từng là nơi quay các bộ phim : Người tình, cây tre trăm đốt,...
Đẹp mê hồn!
- Diện tích không lớn, sân nắng ít cây xanh.
- Nội thất toàn hàng khủng thời đó, cho thấy gia thế nhà họ Dương lớn đến mức nào.
- Bà cụ là cháu dâu, nói tiếng Anh điêu luyện, phục bà luôn.
- Văn hóa Đông- Tây kết hợp hài hòa. Thích nhất gian thờ, rất phương Đông.
- Nhiều vật phẩm của Pháp khá độc đáo, thấy rõ nét lãng tử của người chủ nhân xưa.
- Vườn lan mát mẻ, không quá rộng, cảm nhận mình thấy chưa đặc sắc xứng với cái tên "Nhà cổ Vườn Lan". Chắc do đến không đúng lúc đúng mùa.
Nói chung: Đến Cần Thơ nên ghé tham quan địa điểm này.
"Dương gia Bình Thủy Vườn Lan
Mộng xưa phú quý giàu sang nức vùng"
_ tác giả: tui :v
Mình đến khi đó tầm 16h hơn rồi, khách cũng không đông. Thu 15k 1 khách, ổn. Được khám phá, biết nhìn đồ cổ kính rất lạ mắt. Mà để là 18h nhưng 17h đóng cửa nhà r. Mà có 1 cái văn phòng, mình thấy có h tham quan nhưng sao không đc vô.
Nhà Cổ Bình Thuỷ hay nhà Cổ Vườn Lan đẹp!
mặc dù sân ít bóng mát cây xanh nhưng mình thích cái điều này, vậy mới ra cái sân chứ, xung quanh cũng có trồng cây cảnh nên vẫn mát mẻ.
Nhin từ bên ngoài nhà mang phong cách phương Tây nhưng bước vào trong thi đậm chất Á Đông nha! có câu đối, câu liễng, có trang trí các con vật như dơi (phúc), nai,... đặc biệt là bước vào trong nhà là mát lạnh luôn. Nghe hướng dẫn viên thận thiện kể lại (thực ra là cháu dâu của dòng họ, bà lớn tuổi r, hướng dẫn tận tình, kiến thức uyên bác lắm) các loại gạch, chai lo trưng đều lấy bên Pháp về, còn nền gạch thì có phủ lớp muối để chống mối mọt và giúp nhà mát nữa!
Nên đến để hiểu thêm!