Bạn ngồi ở đây nên rủ mình tới. Quán buổi tối khá đông, gần full bàn. Bọn mình gọi 1 mực hấp, 1 cá bớp vs 1 hàu nướng. Đồ ăn ở mức ổn. Cá bớp ngon nhất, rồi tới hàu, cuối cùng là mực. Tại mực bị cát. Ko hiểu tại sao. Gọi quản lý/ chủ quán j đó ra nói chỉ đc trả lời là vậy hả xong đi vô luôn ???? Nhân viên thì chán, ngồi bấm đt, nói chuyện vs nhau, kêu chai nước suối mà gọi 3 người mới có nước uống. Giá mực vs cá bớp ngang nhau. 105k. hàu 90k. Thêm nước nữa thì 3 ng hết 360k. Nói chung ko có j đặc biệt
Hôm qua đi liên hoan thì có người giới thiệu tới quán này củng rẻ cũng ok. Nằm ngay góc cuối đường lê độ với nguyễn tất thành nên khá dễ tìm
Đồ ăn chủ yếu là hải sản cũng khá tươi ngon. Mình thích nhất món mực lá hấp ở đây. To, tươi hấp giòn và ngọt dã man.
Các món nhậu có giá tầm trung từ 50- 100k. Quán cũng lai rai thôi chứ không đông khách mấy.
Quán được cái rộng rãi bàn ghế cũng dễ ngồi.
Điểm mình thích nhất là mấy anh phục vụ ở đây dễ thương, nhiệt tình.
Lúc mình đến quán khá đông nên gọi nhiều món hết trơn. Cuối cùng ăn: ốc bưu hấp sả, cháo nghêu, hàu nướng mỡ hành và rau muống xào tỏi.
Món ăn cũng khá đó, nhưng giá hơi cao. Trung bình 50k-100k/ món. Ở đây dc cái là cạnh biển đường NTT, gió lộng mát quá chừng luôn.
Hôm qua đi liên hoan thì có người giới thiệu tới quán này củng rẻ cũng ok. Nằm ngay góc cuối đường lê độ với nguyễn tất thành.
Quán được cái rộng rãi bàn ghế cũng dễ ngồi.
Thức ăn thì cũng tạm không phải ngon lắm. Tuỳ khẩu vị mỗi người cảm nhận thôi.