Công nhận nước lẩu với nước chấm chỗ này ngon kinh lun. Mới ăn hôm trước mấy hôm sau đã thèm. Chất lượng khỏi review lại, ngon đã rồi. Nếu giữ xe không tốn tiền thì sẽ còn tuyệt hơn nữa :)))
Đồ ăn thì không phải bàn rồi: đa dạng, chất lượng, luôn được bổ sung nên không lo thiếu. Dịch vụ tốt, mấy anh phục vụ nhanh nhẹn. Nước chấm ở đây khá ngon, kích thích ăn uống. Giá thì cũng ok, tuy nhiên đi ít người thì chia ra không rẻ lắm đâu. Có điều chỗ giữ xe hơi xa, phải băng qua đường.
Lần đầu mình ăn ở đây.Quán dễ tìm lắm nha bùng binh quẹo phát là tới
Mình nghĩ là nướng nhưng mà là đồ chiên bơ haizz bơ nhiều thỳ mập quá bép quá mà bơ ít thỳ nó cháy nó lâu chín.
????Quán đông nhân viên phục vụ hơi bà nội.Nóng lắm nha :(
????????Đồ ăn khá ngon giá hơi chát như con mực trong hình là 100k nói đúng ra là ko hề biết giá quân quâ đông bạn k hỏi giá hết được đâu mình nghĩ tầm 50k-70k thôi :)))) hơi chát đó.
????????Gà ướp ngon còn lại mình thấy bth.
????Nước chấm dở.Có cái chao mà nghe mùi rượu kb là cách pha chế đặc biệt hay hư nữa.Còn lại muối ớt xanh,mắm,tương ớt thỳ giống như mọi nơi( tức là kf của quán làm).
????Ko thay vỉ dù có cháy đen thui ????????.
Lần đầu và sẽ ko quay lại vì ăn toàn bơ ko mập lắm ????????????.Hy vọng nhân viên nhiệt tình hơn
Xèo xèo- xì xụp tiếng nướng, tiếng ăn của thực khách. Nhiều loại thức ăn lựa chọn. Mình tự chọn rau và đồ ăn ra thanh toán, phần nước lẫu sẽ được đi kèm và không tính phí nhé. Nhân viên phục vụ nhanh và sạch sẽ.Nêm nếm gia vị vừa phải không tạo cảm giác ngán khi ăn.
Đây là lần đầu tiên mình viết review để complaint về một quán ăn, mình đã rất không hài lòng nên review hơi dài, mng chịu khó đọc mà né quán này luôn nhé.
Hôm qua thứ 7 mình và bạn trai có ghé Nguyệt Hỷ ở chi nhánh NTP. Mình cực kì thất vọng vì thái độ phục vụ và đồ ăn tại đây.
Nói về đồ ăn thì là xiên que xào, chứ k phải nướng ạ :) nhân viên quăng cho cái chảo kèm cục bơ rồi tự bỏ đồ ăn lên đó XÀO ăn nhé mọi người. Đồ ăn mình gọi thì có vài ba cọng tóc trong cả nướng cả rau ăn lẩu thôi chứ k có nhiêu ^^ thịt bò ăn lẩu thì cắt khá dày nhưng là thịt cũ và bị hôi, bạn mình cắn vào phát là đã nghe mùi hôi rồi.
Thái độ nhân viên thì ôi thôi, bọn mình đi ăn trả tiền đàng hoàng mà nhân viên thái độ cứ như bọn mình vào xin ăn không bằng. Vì thấy khá đông, khách mới vào nhân viên không để ý nên mình cũng k trách, tự lọ mọ đi kiếm bàn ngồi. Ngồi xong có chị nhân viên đứng ở kệ lấy nước sát bên nhìn tụi mình bằng nửa con mắt, cũng chả lại hỏi han xem khách muốn ăn nướng hay lẩu hay như nào, mình phải cất lời hỏi "chị ơi chị lên giúp em cái vỉ nướng nha" vô cùng đàng hoàng lịch sự, thì được đáp lại bằng câu cộc lốc: "lại kia lấy đồ ăn trước đi" và k thèm nhìn mình 1 cái?? Thấy chị lúc đó cũng có bận rộn gì đâu nhỉ ?? Bạn mình lấy xong đem lại bàn thì nvien đó đi lại hỏi: "muốn tự nướng hay quán nướng?" với giọng cục súc***??? ơ tiểu học chị k được cô dạy chủ ngữ vị ngữ à chị ơiii huhu. Thề lúc đó mình rất khó chịu, khách hàng là Thượng Đế cho dù là quán sang trọng hay lề đường, nếu cảm thấy ko vui vẻ lịch sự được thì nghỉ **** đừng làm ngành dịch vụ nữa :)
Cảm ơn chị đã góp phần làm em có đủ khó chịu để viết nên cái review này và thề sẽ cạch quán luôn k bao giờ quay lại nữa!!
Dở tệ đồ ăn thì mắc và ko hề ngon 1 chút nào. 2ng ăn vừa lẩu vừa đồ nướng mà hơn 600k. Ngon thì giá ổn nhưng cái mày dở tệ ko có từ nào để diễn tả kèm thêm nhân viên thái đồ kém. 1 lần ko có lần 2
Tối mùng 2 Tết mình đi ăn thử, quán khá đông, nhân viên nhiều và nhanh nhẹn.
do tết đi ăn khá nhiều nên mình cảm giác ngấy, ko ăn nướng mà chọn lẩu, và đối với mình đó là 1 trải nghiệm rất rất rất tệ:
- nước lẩu: vị ổn nhưng có cảm giác hóa học khá nặng vì dù đã ăn xong hơn 1h sau ợ lên vẫn cảm giác có vị chua và dầu sa tế.
- thức ăn nhúng lẩu: nghe đâu bình thường là 15k/xiên, giá tết lên 28k/xiên, khi nhân viên đếm xiên thông báo mình cũng khá bất ngờ. tết tăng giá là bình thường nhưng là quá mắc với loại thức ăn chủ yếu chỉ toàn là bột tạo hình thành, chưa kể đến mỗi xiên chỉ tầm 2 3 viên đồ ăn.
và sau khi ăn xong gần 2h đồng hồ thì bụng mình hoàn toàn ko tiêu hóa được bất cứ gì từ món lẩu nhúng dù sau khi ăn đã đi uống thêm trà sữa.
còn thêm 1 sự việc: do quán đông nên các bạn nhân viên không để ý, khi tính tiền bàn kế bên lỡ tự tay lấy luôn phiếu của bàn mình xé và quăng xuống đất, khi bàn mình kêu tính tiền, kiếm không thấy phiếu thì tự chửi đổng lên ai lấy phiếu quăng mất sao tính tiền như dằn mặt tụi mình.
#dở #tệ #khôngghélại
Lẩu ở đây khá ngon, nước lẩu hơi chua so với khẩu vị của mình. Topping thì tự chọn sau đó sẽ được tính tiền sau, mình thấy đồ ở đây khá tươi, tôm mực cá ăn ngon, không có cảm giác ôi như những chỗ khác. Còn về giá cả thì hơi chát, mình đi hai người ăn no tầm 300k cả nước, nhưng nếu đi nhiều người thì có thể rẻ hơn.
Quán nằm ngay trên đường Nguyễn Tri Phương nên dễ tìm, gửi xe 5k, đi buổi chiều tầm 5h nên quán khá đông, hơi ngộp.
Phục vụ ở đây cảm giác hơi bơ khách, lần đầu mình đi với bạn không biết như thế nào, nhưng nhân viên cứ kệ không nói mình biết cách lấy đồ ăn hay nước uống gì cả.