Tình cờ phát hiện được quán này khi đi qua ga Sài Gòn. Quán trang trí theo kiểu vintage, ánh điện vàng nhìn nhẹ nhàng. Rất thích kiểu trang trí này luôn.
Chỗ để xe trước quán nên chật, quán cũng ít bàn ghế.
????Mình chỉ ăn tàu hủ nóng và lạnh chứ chưa thử những món khác. Tàu hủ nóng ăn có vẻ ngon hơn lạnh. Nước đường có gừng nên thơm, không quá ngọt.
????Giá: 25k/chén, giá cũng hơi cao. Quán có thanh toán qua ví moca của Grab.
???? Chị nhân viên dễ thương, mấy lần mình tới chỉ thấy có mình chị ấy bán.
Sẽ quay lại.
Chuyện là mình ăn tok gần đây. Vô tình thấy quán nên ghé ăn tráng miệng luôn. Quán cũng bé thôi, decor kiểu cũ cũ ah, mình gọi 1 chén tàu hủ, tàu hủ ăn cũng ổn lắm, có trân châu hay gì đó ăn kèm nữa. Chén be bé ăn ổn.
- toi order 2 phan tau hu truyen thong va tau hu hoa lai nuoc duong. Ca hai vi deu rat ngon.
- Tau hu mem min, co vi thom cua dau nanh. Mui hoa nhai nhe nhang, khong bi choang.
- ban nao thich an ngot, dam da se khong thich tau hu o day vi nuoc duong rat it va an se thay nhat. Nhung voi toi nhu vay la “perfect.”
- Box dung tau hu cung cap, khong phai loai hop nhua mem eo.
- gia hoi cao so voi khau phan, nhung bu lai mui vi ngon va packaging dep.
Tàu hũ truyền thống hơi ít gừng. Với cả khá là không thích việc nước cốt dừa bị đổ sẵn vào hộp như vậy. Nước đường gừng loãng chứ không sánh.
Bánh giò chay thì ngon. Mình ưng. Tuy nhiên, bánh bao chay thì đáng sợ quá. Bột bánh vừa ướt vừa mềm nhũn. Nhân cũng không ngon, kích cỡ bánh cũng không to, không biết đặc biệt điểm nào.
Quán nhỏ xíu nhưng dễ thương vô cùng. Bạn chủ quán cũng dễ thương nữa.
Mình đến vào tháng chay thì bất ngờ biết được quán có bán thêm bánh bao, bánh giò và bánh bột lọc chay. Là dân nghiền bánh bột lọc nên mình mới chỉ ăn thử bánh bột lọc.
+Bột bánh: trong và mềm
+Nhân: cà rốt bào, nấm đông cô, nấm mèo
+Vị: xuất sắc. Nếu bạn là tín đồ của bánh mặn cũng nên thử vì ngon ko thua gì bánh mặn
+Giá: chấp nhận được
Mình mới đặt mua thử 30 cái đã hấp...nhưng ngon quá nên sẽ đặt mua thêm bánh chưa hấp để ăn dần.
À, món chính của quán vẫn giữ nguyên vị như xưa, không ngọt gắt của đường. Như mình được giới thiệu là do các bạn ấy tự làm và không thạch cao. Hình mình chụp mất bông hoa nhài rồi.
Tuy nhiên, bạn nào thích ăn đậm vị ngọt thì nên nhắc chủ quán để bạn ấy điều chỉnh vị nha.
Mình mua trên Now gặp chút sự cố về đơn hàng. Tiệm chủ động gọi lại đền bù cho mình phần khác. Rất cầu thị và dễ thương. Chất lượng tàu hủ mình rất yên tâm vì làm từ đậu non GMO. Món phá lấu cũng rất ngin, bánh mì nóng giòn.
Quán nhỏ xinh mộc mạc nhẹ nhàng trong 1 con đường ít xô bồ ở q3
Đặc biệt mình cực thích nước đường của tàu hũ ko bị ngọt gắt như mấy bà bán dạo bây giờ , đúng vị hồi xưa ấy
Nên sẽ hợp với các bạn gu ăn heo thì ko ngọt nhiều nghe
Vs có tàu hũ lạnh kiểu ngoài bắc là ăn vs nước đường hương hoa nhài thoang thoảng thanh mát , dân ăn nhạt nên hơi bị mê hihi
À hôm quay lại thì quán vừa có thêm các món ăn chay là bánh bao , bánh giò , bột lọc + sữa đậu nành . Mình thích nhất bánh giò , đậm đà nguyên liệu tươi .
Nghe các chị chủ giới thiệu đậu của quán hoàn toàn thuần chủng ko GMO , qá gud cho các em nhỏ k sợ rối loạn sinh lý !
Tàu hủ không dùng thạch cao, dùng đường phèn với đường thốt nốt nên ngọt dịu lắm, và bánh mì xíu mại chay siu ngon!!!
Trời ơi, lâu quá tui mới ăn được 1 chén tàu hủ ngon như này !!! Đi ngang thấy cái tiệm đề bảng tàu hủ thể nghiệm, thấy lạ lạ, tò mò vào, giá cao kinh dị, 25k/chén, sốc!! Nhưng ngon thần sầu, tàu hủ mềm thơm, nước đường nhạt thơm mùi thốt nốt thoang thoảng. Nói chung tui ko ăn được đồ ngọt, nghe nói ở ngoài toàn dùng đường hoá học, còn tiệm này thì quá ok với tui, ăn xong chén tàu hủ là mùi vị tuổi thơ tràn trề.
Ở đây bán thêm vài món mặn chay, bánh mì xíu mại chấm chấm kiểu Đà Lạt, ngon vãi, lại lần nữa, tui ko ăn được đồ có bột ngọt. Ô tê, quay lại lần sau quất thêm bánh giò với chai sữa đậu nành. huhu, healthy foods, các bạn còn chờ chi, ăn ngay đi.
Nói chung tiệm ăn nhìn weird weird, từ cái menu đến cái trưng bày, có cả 1 bộ sưu tập đậu nành, rồi phân biệt gừng Huế gừng Trung Quốc này nọ. Với đồ mang đi ko bao xốp, ko nhựa xài 1 lần. WTF, vậy 25k đúng rồi, ai thích bảo vệ môi trường thì đến đây thôi :D
Điểm 10 cho chất lượng, tui thì thành fan cứng :D