❤ Hàng này nằm ngay gần cái Kodo Cf các bác ạ, cùng dãy luôn,... nằm bên tay fai của làn đường nếu đi từ Ô Chợ Dừa sang nhé ^^
❤ Bữa nọ e đc cắt cử tới đây mua bánh cho cả lớp nhân dịp 20/10
Bánh e mua là Bánh Moouse chanh leo. Bánh nhỏ thôi nhg vì cả lớp có 20 mống nên chả mua loại to lgi :)))
Bánh Môuse này thì có 3 tầng, cốt bánh gato là loại scl, trên là mousse nhg ăn dịu mát mà k bị ặc ựa mùi chanh leo đâu, trên cùng là tầng dính dính í. Có trang trí cả hoa hoét toàn scl, ăn rất ngon luôn chứ kfai kiểu scl đểu có mùi hôi đâu ????
Tóm lại bánh rất ngon, mát dịu, thơm nhẹ nhàng nữa ????????
Lần nào ở cty có sinh nhật hay sự vụ gì thì mình toàn ra Nguyễn Sơn. Thật ra k phải bánh nào cũng ngon. Mình thấy vị chanh và xoài là ngon nhất vì ăn k bị ngấy. Có vị chua mát mát ăn như thạch ý nên rất khoái.
Có cái bánh mà hoa trắng socola to đùng thì ăn khô lắm, khó nuốt. Mấy bánh ngọt cũng dễ ăn.
Lần đầu mình mua bánh sinh nhật ở hiệu này. Nguyễn Sơn nổi tiếng quá rồi, mọi người cũng khen ngon nên mình mia thử xem sao. Bánh Nguyễn Sơn mẫu mã ít, ko có nhiều sự lựa chọn, mình ngắm 1 lượt chẳng thấy ưng mắt cái nào, nói thẳng ra là bánh trang trí xấu quá. Cuối cùng mình chọn loại bánh mouse cho lạ. Mình chọn vị socola cũng dễ ăn. Bánh ăn cũng được nhưng ko quá đặc sắc mà lại hơi đắt. Nếu có lần sau sẽ chọn bánh gato ăn thử xem thế nào.
Vào cửa hàng bánh của Nguyễn Sơn khá bắt mắt với nhiều màu sắc và các thể loại bánh. Không hiểu vì sao mà không cho khách chụp ảnh nữa. Kì quặc thật...???? Đang quay thì bị nhắc nhở.
Hôm đó mua bánh sinh nhật cho em, bánh socola đen và trắng, hình bông hoa tạo bởi các cuộn socola (trong video). Nhìn chung thì thì đẹp nhưng đường sóc nên chẳng hiểu sao hoa vị vỡ vụn luôn ấy. Bánh cốt có hạt hạnh nhân socola nhưng ăn ngọt và rất ngấy nếu ăn nhiều. Vì cấm chụp ảnh nên không có ảnh, sinh nhật cũng quên không chụp. ????
Mua bánh ông già hot hòn họt, công nhận bánh mềm và ngon lắm, tận 39K/bánh. ????
Nhân viên hơi chảnh nên không thích lắm. ????
Quán bánh này nhà mình đặt sinh nhật từ lâu rồi, bánh ăn có tiếng từ trước khi mình học cấp 3. nhà mình hay người thân đặt sinh nhật đều ở quán này. Quán trước chỉ có 1 cơ sở ở Phan Bội Châu nhưng nay đã mở ra thêm rất nhiều cơ sở mới, trong đó mình đi qua cơ sở ỡ Xã Đàn khá nhiều lần, nhưng đây là lâbf đầu tiên mình vào đây. Quán có rata nhiều mẫu mã bánh sinh nhật khác nhau, đủ size luôn, giá từ 200k đến 500k. Bánh có rất nhiều loại để chọn, từ bánh Viêt nam đến Hàn quốc.
Sinh nhật trong nhà mình thường hay mua bánh ở Nguyễn Sơn, cơ sở ở Xã Đàn gần nhà nhất nên hay đặt bánh ở đây. Nói chung là mình khá hảo ngọt và ăn đồ kem ngấy rất giỏi nên không hề có vấn đề gì với kem bánh gato, ngược lại rất thích. Lần này mình thử hai vị Matcha và Tiramissu thì đều hài lòng. Bánh Tiramissu rất mềm, thơm, đậm hương vị mình rất thích. Bánh trà xanh cũng ngon không kém nhưng mình thích có thêm nhiều bột trà xanh trên bề mặt hơn một chút, vì một lí do mình hay mua các loại bánh vị trà xanh là vì mình thích ăn bột trà xanh hihi. Giá hai em này là 220k mỗi em, cả hai đều là cỡ nhỏ.
Rất lâu, lần đầu mua bánh nhỏ xíu ở Vincom, rất ngon, vị giống từng ăn ở nuóc ngoài. Sau mở rộng hệ thống, nhiều loại bánh nên có giảm chất lượng. Chỉ maccaron thì cứng, quá ngọt và không ngon, bánh khác vẫn ok
Gia đình mình vẫn hay mua bánh gato ở Nguyễn Sơn Kim Mã, thấy bánh rất ổn, nhà mình nghiện mousse dừa ở đây luôn. Nhưng hôm nay tiện đường ghé NS Xã Đàn mua bánh và không ưng ý dịch vụ của các bạn ấy chút nào!
Mình đã phải rẽ vào đặt bánh trước vì sợ hết bánh mình thích lại lỡ việc, trả tiền xong xuôi luôn rồi và hẹn để bánh ở cửa hàng 1 tiếng sau quay lại lấy. Vậy mà khi quay lại các bạn nhân viên lại bảo không biết nên bán rồi?? Dù là sơ suất hay không NS cũng cần xem lại cách sắp xếp ở cửa hàng. Bánh mình cũng đặt chữ luôn, chỉ trong khoảng 1 tiếng thôi mà các bạn không nhớ được bánh nào order rồi?? Đông khách thì để riêng hoặc đánh dấu bánh vào chứ! Và cũng chẳng có lời xin lỗi khách hàng khi đây là lỗi của các bạn. Mình cảm thấy như bị ép mua bánh vậy, và rất bực mình.
Chắc chắn sẽ không quay lại cơ sở này nữa dù ngày nào cũng đi qua. Chưa kể mua macaroon màu xanh thì lấy màu tím.