???? Hôm trước sinh nhật anh mình nên 2 mẹ con mình ra đây mua bánh cho anh.
- Không gian nhỏ nhỏ, cơ mà nhìn cũng khá nổi bật, dễ thấy cửa hàng.
- Bánh sinh nhật mình hay ăn tiramisu vị ngon phết, hôm trước mua thử black forest ăn ổn, bánh xốp, vị ngọt vừa đủ, socola tụi trẻ con rất thích ăn, nên vèo cái hết nguyên cái bánh.
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình.
- Giá cả hợp lý.
Bữa hno ở Cty mình có tổ chức Tea Break để mời KH, mà thấy các chị mua đồ ở đây, có cả tem logo Nguyễn Sơn ^^
Bánh có 2 loại, là Bánh mặn và bánh ngọt ấy
- Bánh ngọt như kiểu Sandwich, đc cắt thành câc hình tam giác ☺️ Nhân bên trong là Pate, thịt hun vs bơ
- Bánh ngọt thì có rất nhiều loại, từ bánh Red Velvet, bánh màu Xanh là Matcha Velvet, bánh gato kiểu các vị: Scl, vani, cafe,... với cả bánh Su kem, Su vỏ xù nữa ????
Nói chung mình thấy các bánh gato vs bánh Velvet nó cứ k ngon, khô khô ấy ~.~ Còn bánh Su thì ngon hơn, ăn thấy thíc hơn ????
Quán bánh nằm trên mặt đường lớn Trần Phú, gần cầu Trắng, nhỏ nhỏ thôi nhưng dễ thấy lắm.
Nhà mình có mấy lần mua bánh sinh nhật ở đây, bánh thì khá ngon, cốt bánh mềm, xốp, ko bị ngọt quá, giá cả cũng khá ổn so với chất lượng nhưng thái độ nhân viên bán bánh tệ lắm. Khách hỏi gì cũng đáp cho có lệ, thái độ thì khó chịu. Có lần mua bánh sinh nhật mà còn ko hỏi khách viết gì, quay ra quay vào đã gói bánh xong xuôi rồi, lạ lùng ghê. ????
Nằm gần Hồ Gươm Plaza tuy nhiên Nguyễn Sơn Trần Phú khá vắng vẻ, có lẽ một phần vì cạnh đấy đang có công trường xây dựng nên bụi bặm lắm -_- Bên trong rộng rãi, các kệ bánh kê sát nhau dựa tường tạo khoảng không rộng rãi để khách chọn mua bánh. Mình hỏi mua bánh mỳ gối, túi bánh đầu tiên thì dưới đáy đầy kiến, kinh dị :-s Túi bánh tiếp theo may quá không bị kiến bâu nhưng hạn sử dụng có 3 ngày? Sáng hôm sau thì bánh cũng bị cứng lại rồi chứ chẳng cần đến 3 ngày đâu.
À hôm đó là đang trên đường đi học Văn. 12h. Nắng cháy bỏng cả người. Đường Trần Phú cũng không phải trơn láng mịn mượt gì.
Đi qua NS thì thấy cũng hay. Vào mua chút bánh ngọt để ăn cùng mọi người. Trời ơi rõ ràng mặc áo đồng phục c3 mà cứ "chị...chị". Đó có thể là phép tắc vs nhân viên nhưng đôi khi cách xưng hô không hợp cũng khiến khách hàng khó chịu.
Bánh trái nói chung là cũng được. Không phải là ngon nhưng cũng không dở. TrAng trí bánh đẹp, bắt mắt. Nhưng bánh hơi ngọt, phần kem topping cũng hơi thô cứng, kẹo trang trí có rắc hơi nhiều.
Giá cả mình thấy không xứng vs chất lượng lắm. Nên điều chỉnh lại chất lượng bánh.
Chắc sẽ ít quay lại. Mình thất vọng về NS.
Mình mua bánh sinh nhật cho con gái ở đây. và nhận lại được cái bánh như thế này . bạn bán hàng có bảo cái ảnh này làm hình tròn thì sẽ bị cắt mất đầu hay đuôi tiên cá gì đấy. thế là mình chuyển sang bánh vuông.vậy mà mình nhận được vẫn là bánh tròn nhưng lại bị cắt xén 1 cách vô cùng cẩu thả. hình ảnh mình gửi để in lên bánh rất nét, nhưng in ra bánh lại mờ tịt luôn. trang trí bánh xấu không thể tả được. với giá 300k 1 bánh 20cm thì quả thật quá phí tiền. thề không bao giờ quay lại .
Hôm nay mình có đặt 2 loại bánh, Opera và Hawaii Mousse
+) Mousse cốt bánh ổn, 2 layer kem vị rất nhạt, không hề nổi bật lên vị của nó. Phần mứt trên cùng, chắc là coffee, ít ra vẫn vớt vát được chút. Nhưng phần trang trí là bột matcha và white chocolate thì lại rất vô duyên :/ Tóm lại 4 layer kết hợp vào như quy hoạch của HN vậy, hổ lốn và không ra gì :)
+) Opera, không nói nhiều, cốt bánh cực cực kì khô, chắc là đã để lâu, vì khô nên vị ngọt rất gắt, khiến mình không thể ăn đến miếng thứ 2.
35k cho mỗi miếng bánh chất lượng dưới mức yếu là quá đủ để chia tay cho một tình )))))
Thái độ của nhân viên rất kém. Không bao giờ quay lại và sử dụng
Mình đến tìm mua bánh quy noel cho hội trẻ con ở nhà. Đến nơi, hào hứng vì thái độ của bác bảo vệ nhiệt tình, vui tính. Nhưng thái độ của nhân viên thì không thể chấp nhận được.
Bánh thì lèo tèo và chưa được sắp xếp cẩn thận. Vì nằm trên đương giao thông lớn nên cửa hàng khá bụi bặm.
Mình chọn chọn được mấy chiếc bánh quy, muốn mua thêm quay ra hỏi nhân viên thì mặt lạnh như tiền ko thèm đáp lại. Cả hai nhân viên thái độ đều rất rất tồi. Vì là mua quà giáng sinh nên muốn đựng bánh vào túi đèm đẹp thì thu ngân chìa ra túi giấy với thái độ ko hài lòng lắm.
Định bụng mấy lần ăn bánh Nguyễn Sơn khá được. Nên đến mua cho mấy đứa trẻ làm quà giáng sinh, tiện mua bánh sinh nhật cho bố mà thái độ thế này sẽ ko bao giờ quay lại nữa.
Thiết nghĩ thời buổi kinh tế thị trường mà có nhân viên thái độ với khách hàng như thể họ đi xin vài chiếc bánh của mấy anh chị nhân viên như thế này thật không đáng trả 1 đồng tiền bánh mà.
Hy vọng Nguyễn Sơn sẽ có những nhân viên có thái độ cải thiện hơn cho những khách hàng sau.
Cảm ơn Nguyễn Sơn đã cho mình trải nhiệm của "sự mang tiền đi xin bánh như thế"
Đã ăn bánh ở đây nhiều lần nhưng hôm nay mới tới mua. Bánh ăn khá ổn. Giá thì không đắt nhưng cũng không thuộc loại rẻ. Bạn nhân viên tư vấn khá nhiệt tình nhưng thái độ của bảo vệ thì k thể chấp nhận được. Mình đi 2 người nhưng đã mua khá nhiều đồ, 2 đứa đều xách đồ nặng, xe thì bị kẹp giữa vài xe khác nên có nhờ bác ấy là "bác giúp cháu dắt xe ra được không ạ?" Thì được trả lời "ở đây không dắt xe." Mình bực mình quá mới bảo "thế bác có tác dụng gì ạ?" Rồi tự dắt xe ra đi về.