Trong mấy tiệm bánh ngọt mình thấy bánh của Nguyễn Sơn và Hải Hà là ngon nhất. Bánh không bị ngọt quá mà luôn tươi mới.
Mình hay mua ở cơ sở Trần Duy Hưng, các loại bánh cũng khá là đầy đủ. Thích nhất là vào tiệm là thấy mùi bánh mới thơm ngào ngạt, chỉ muốn ăn luôn thôi.
Nguyễn Sơn có bánh hawaii siêu ngon. Bánh có 4 lớp bánh, phía trên cùng là lớp caramen, sau đến lớp cafe rồi lớp phô mai, cuối cùng là lớp dừa nướng. Các lớp kết hợp với nhau hoàn hảo, ngậy thơm mà hơi đăng đắng, siêu ngon. Ngoài ra có hai loại bánh phô mai, loại trong nước và của hàn. Cả hai loại đều ngon nhưng của hàn thì thơm xốp hơn, từng lớp bông xốp vàng nhạt ăn cũng siêu ngon.
Giá thì không phải rẻ nhưng xứng với chất lượng.
Ngày nào đi về cũng thấy cái tiệm bánh này mà h ms mua. Hiệu bánh nhỏ xinh, thơm phức mùi bánh nướng luôn. Mình đi buổi tối nên k còn nhiều bánh mấy nh cũng chọn được mấy loại, ngoài bánh ngọt các loại vs socola ra thì tiệm còn bán mấy loại bánh, mứt vs ng liệu làm bánh nhập từ ngoài nữa. Mấy bạn nv có vẻ ms đi làm hay sao ấy, cứ đi kè kè theo mình nh k tư vấn dc, hỏi về vị và giá cũng chưa rõ, nh rất thân thiện và niềm nở. Máy tính của tiệm hỏng nên mình k rõ giá, nh mình mua như dưới hết 129k, cũng hơi đắt. Còn về chất lượng:
+ Bánh hawai vs caramen ngon nè, bánh mềm mịn, k rỗ, ngọt vừa phải nên mình khá thích.
+ Sữa chua k ngon, ăn k mịn, mình biết đây là sữa chua handmade rồi vì nó ngọt quá nh sữa chua chưa chuẩn vì mình úp nó xuống thì đổ hết ra( sữa chua tự làm úp xuống k đổ nha, mình làm rồi mà :))).
+ Bánh donur ăn dc này, mỗi tội ăn hơi ngán vì bánh có dầu.
+ Cuộn trà xanh 10k/ miếng, bánh nhiều kem quá nh ăn ngon nè, k rõ vị trà xanh lắm nh bánh rất mềm, thơm, nh mà ăn cũng ngấy kinh vì kem nhiều.
+ Bánh xoài ăn bình thường.
+ Mini burger thì mình thấy kẹp thịt vào ăn cũng dc mà ăn k vs sữa cũng dc đó, nh mình thấy mùi bánh k thơm lắm.
Tết trung thu đến thích ăn nhất bánh của Nguyễn Sơn ✌️✌️✌️
Nhà mình mua 1 hộp, giá 415k 6 cái, 68g! Giá so vs các hãng trên thị trường thì cx kp đắt lắm! Hihi
Mình ăn bánh nguyễn sơn khá nhiều, từ bánh gato, bánh quy hoặc các loại bánh như macaron í thì đều thấy ngon và thích, k bị ngọt quá!
Bánh trung thu nhà mình mua rất ăn ngon mà thơm đúng kiểu bánh trung thu việt! Mình thích nhất 2 vị là khoai môn, panda! Ăn hai vị này rất thanh, giữa có trứng muối ăn tuyệt lắm, kết hợp 1 chén trà thì còn gì bằng ^^ ♥️♥️♥️
Hộp đc decor rất đẹp, bắt mắt, nên mình rất thích ☺️☺️☺️☺️
Lần đầu tiên mua bánh ở đây. Quán nằm ở mặt đường Trấn Duy Hưng rất dễ tìm, tuy không rộng lắm. Mình mua một bánh moouse xoài (chắc vậy cũng không nhớ lắm) mọi khi hay ăn chocolate với caramel rồi, giờ thử sang hoa quả xem sao. Lớp thạch phía trên ăn khá mát, ngọt thanh không ngọt gắt, ăn kèm sốt chocolate rất ngon. Cốt bánh mềm, xen giữa là lớp cheese thơm ngậy, nhìn chung về tổng thể rất là ok. Nhân viên ở đây cũng rất thân thiện, lễ phép với khách, nếu có dịp nhất định sẽ quay lại
Đi mua bánh sinh nhật tiện thể mua thêm bánh ăn cho đowx thèm. Lần nào đến đây cũng phải mua bánh hâii, vừa đẹp vừa ngon ý. Ăn thử apple tart mình thấy cũng khá ngon, nhưng ngon ở phần bánh chứ táo ăn chả thấy mùi vị gì. Giá rổ mình thấy ok.
Mình là khách quen của Nguyễn Sơn Bakery từ lâu lắm rồi. Sinh nhật nào hầu như cũng ra đặt bánh. Kết nhất là bánh Mousse chanh leo Haiwaii. Bánh của Nguyễn Sơn không bị ngọt quá, dễ ăn, ngậy. Bánh không trang trí cầu kì diêm dúa, đúng style mình thích. Hiệu còn có các loại bánh ngọt bánh quy khác cũng khá ngon. Ngoài ra kết nhất là caramel, lần nào cũng đặt mấy chúc hộp mang về. Gần đây có thêm 1 số loại bánh sinh nhật mới, mình thấy vẫn không ngon bằng Mousse chanh leo.
Mình mua bánh snh nhật bố gần đây. Mình chọn vì gần nhà và mình đã từng ăn mấy lần.
Bánh mình mua là bánh mousse chanh leo kích cỡ khoảng 20cm. Giá cả thì mình thấy hợp lý cho một bánh kích cỡ đó.
Tuy nhiên chất lượng bánh thì không được như mình muốn. Bánh quá chua và phần mousse có cảm giác vị hoá học sao đó. Nói chng là khá thất vọng.
Mình đã mua bánh ở đây mấy lần rồi và lâu rồi mới quay lại. Nhưng sau lần này thì chắc mình sẽ tìm địa chỉ khác để mua bánh sinh nhật.
Hôm nay 20 tháng 10 nên mình được tặng một hộp bánh của Nguyen Son Bakery . Gồm các vị sau : trà xanh , cà phê , bông lan trái cây , sô cô la . Vì mình không đến trực tiếp cửa hàng nên khôg nhận xét đến thái độ phục vụ của nhân viên hay không gian cửa hàng . Mình sẽ nhận xét các vị bánh như sau :
- trà xanh : vị trà xanh quá nhạt , không thơm mùi trà xanh .
- cà phê : thơm nhất trong các vị , tuy mùi cà phê cũng không đậm .
- bông lan trái cây : không thơm, vị kem không đủ độ ngon và béo
- sô cô la : vị sô cô la không hề đậm chút nào .
Tóm tại , các vị bánh không hề nổi bật , chỉ giống như cho phẩm màu vào thôi , ăn không thấy vị đặc trưng của từng loại . Cốt bánh xốp , không thơm mùi trứng sữa . Vị kem không thơm , không béo . Điểm cộng là ngọt vừa phải.
Bánh của Nguyễn Sơn nói chung và cơ sở Trần Duy Hưng là hiệu bánh mình thấy ngọt ngon nhất. Cốt bánh mềm không bị quá ngọt, bánh thơm không bị chảy thêm nữa mình có thử cho bánh vào trong ngăn đá tủ lạnh mà không hề bị khô. Hawaii và Tiramisu là 2 loại mình thích nhất ở Nguyễn Sơn. Các loại bánh tươi và donut ăn cũng rất vừa miệng. Luôn ủng hộ Nguyễn Sơn