Nhà mình năm nay có nhiều người tặng bánh Trung thu quáaaa nên đc ăn nhiều loại bánh Trung thu ghê ^^
Hộp Bánh Trung Thu Nguyễn Sơn này khá là sang trọng, mình thấy ghi là 520k hay sao í :))) 1 hộp gồm 8 cái hộp con, trong là bánh 80gr nhá ^^ Bánh nào cũng có 1 quả trứng muối nhé ????
- Bánh nhân Trà xanh ăn khá ổn, thơm,.. mà màu cũng đúng màu xanh lá cây cơ đẹp mê li :)))
- Bánh Panda, nghe tên thì lạ, nhưng giở ra thì cũng chả khác gì bánh Trà xanh, có màu đậm hơn 1 tí, là xanh đậm, chứ vị cũng k khác gì và mình cx k hiểu tsao lại đặt bánh tên là Panda? ????
- Bánh nhân Đậu đỏ cũng ngon, nhg k hiểu vì lí do j mà miếng trứng muối trong cái bánh này nó bị cứng dã man như kiểu để lâu ngày í, nó k mềm mịn mà nó cứng như đá cục í :((( Lấy dao bổ ra cũng k đc cơ ????????
- Bánh nhân Khoai môn đc cái màu sắc khá đẹp đẽ, đúng màu tím Khoai môn nhá,.. Cơ mà bánh này chả rõ vị Khoai môn j cả ????
- Bánh Sữa dừa: Thảm họa của nhân loại (đối với mình, vì mình thấy cái này nó klquan j đến trứng muối và càng k thể là nhân bánh của bánh nướng Moon Cake đc !!! ✋????✋????✋????
- Bánh Sầu riêng: Haha chắc do packing nhầm, nên nhà mình k hề có cái bánh Sầu riêng nào, mà bánh đấy lại là bánh Đậu xanh mới khổ :)))
- Bánh Đậu xanh và Bánh Hạt sen ăn khá bt, k quá đặc biệt (chắc vì cái bánh kiểu này cũng phổ biến mà ????)
Cơ sở Nguyễn Sơn ở đây có mặt tiền khá là nhỏ nên không chú ý sẽ không thấy. Thường mình không mua ở cơ sở này do không thuận tiện, đợt này mới qua mua. Vào mới phát hiện chủng loại bánh ở đây khá là đa dạng, nhiều hơn ở một số cơ sở khác.
Mình chọn bánh matcha trà xanh sữa chua, 235k một bánh.
Thật sự là không có vị trà xanh, chỉ cảm nhận được vị sữa chua thôi >< lớp xanh lá cây tươi mát phía trên là thạch không có vị gì. Được cái loại này nhiều bánh nên ăn cũng ổn.
Đi hơi muộn buổi tối nên bánh ngọt các loại không phải cái nào cũng còn, hơi tiếc một chút.
Mua 2 cái bánh mà giá mỗi cái cũng khá cao. Được cái bánh trông tươi, ngon và to hơn các hàng khác. ????
Cảm tình đầu tiên là thẩm mĩ đẹp. Hộp giấy mỏng thôi nhưbg trông vẫn sang. Bánh trang trí đẹp. ????
Bánh dạng mousse. Bánh có 3 lớp rõ ràng. Lớp giữa là dày nhất và rất ngon, mềm và xốp, tan chảy trong miệng khi đưa vào ăn.
Bánh sinh nhật tiramisu vị cà phê ạ ????
Nhân sinh nhật mami, biết mami thích cà phê nên chọn vị này. mà nghĩ hãng cũng ok nên quyết định mua. giá cả thì cũng không hề rẻ, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được chất lượng và dịch vụ tương xứng
Mình cũng không thích loại tiramisu cho lắm, vì nó khá ngấy và nhiều kem. Nhưng đánh giá khách quan thì kem trên bánh của Nguyễn Sơn Bakery rất ngậy, béo. Kem cũng không quá ngọt, mà quan trọng là vị cà phê rất thơm, thơm từ lúc ngửi cho tới lúc nếm thử, thật sự rất chất lượng
Bánh sinh nhật tiramisu vị cà phê ạ ????
Một là giá cả thì cũng không hề rẻ, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được chất lượng và dịch vụ tương xứng
Mình cũng không thích loại tiramisu cho lắm, vì nó khá ngấy và nhiều kem. Nhưng đánh giá khách quan thì kem trên bánh của Nguyễn Sơn Bakery rất ngậy, béo. Kem cũng không quá ngọt, mà quan trọng là vị cà phê rất thơm, thơm từ lúc ngửi cho tới lúc nếm thử, thật sự rất chất lượng
Đĩa giấy siêu đáng yêu )) nhưng mình muốn nó là loại cứng hơn một chút
Đi hơi muộn buổi tối nên bánh ngọt các loại không phải cái nào cũng còn, hơi tiếc một chút.
Mua 2 cái bánh mà giá mỗi cái cũng khá cao. Được cái bánh trông tươi, ngon và to hơn các hàng khác. ????
Cảm tình đầu tiên là thẩm mĩ đẹp. Hộp giấy mỏng thôi nhưbg trông vẫn sang. Bánh trang trí đẹp. ????
Bánh có 3 lớp rõ ràng. Lớp giữa là dày nhất và rất ngon, mềm và xốp, tan chảy trong miệng khi đưa vào ăn. Lớp trên cùng khá đậm đà, dạng như thạch ????
Bánh Nguyễn Sơn thì cũng khá nổi tiếng và cũng có nhiều cơ sở rồi .
????Cơ sở ở Thái Thịnh không gian khá bé chỗ để xe cũng không thoải mái lắm . Cái đấy điểm trừ nhưng bù lại nhân viên từ bác bảo vệ lại rất nhiệt tình . Cái đấy điểm cộng
???? Mình chọn bánh lữoi mèo vị vani và trà xanh, cộng thêm cookie choco chip, bánh lưỡi mèo ăn khá hợp vị , không bị ngọt quá, tuy nhiên bánh lữoi mèo trà xanh không đậm vị trà xanh lắm, côkie thì ăn khá hợp miệng với mình vì vừa giòn vừa xốp..
Bánh này thêm ấm trà nóng nữa thì hết sy
Trên cả đường Thái Thịnh hình như có mỗi Nguyễn Sơn Bakery là bán bánh ngọt thôi ấy
???????? Quán khá là bé chứ không rộng như nhiều cơ sở khác và vỉa hè cũng hơi bé 1 tẹooo
???????? Nhân viên lịch sự lắm kể cả bác trông xe luôn.
???????? Ở đây có khá nhiều loại bánh từ bánh ngọt đến bánh kem. Hôm đấy mình có mua 2 loại. Bánh lưỡi mèo trà xanh ăn rất ngon luôn, không ngọt mà không đắng và cảm giác kiểu bánh cookie như vậy không bị cặn trong cổ. Bánh kem hoa quả để trong hộp trông đẹp và lịch sự lắm. Ăn cũng ngon ngon và thanh thanh nữa.
???????? Giá cả cũng tương đối. Bánh lưỡi mèo trà xanh 30k/h còn bánh kem hoa quả là 60k/h ????????????
Hôm nay thấy của hàng gần nhà nên đi ăn thử. Cửa hàng không to lắm, nhưng ấm cúng. Ở đây có rất nhiều loại bánh. Cái nào nhìn cũng đẹp và ngon mắt. Chủ đích hôm nay mình đến là mua bánh bé nên nhìn sang quầy bánh bé. Bánh giá phải chăng, tầm 15k đến 30k 1 chiếc. Mình mua mấy loại. Rồi mấy chị nhân viện giới thiệu cho mình 1 combo bánh 60 cái , có rất nhiều vị cũng bé bé thôi. Nhưng có vẻ ngon. Mình còn mua thêm cả bánh mì nướng bơ tỏi. Về ăn thơm cực kỳ. Ở đấy còn có bánh pateso ăn ngon lắm. Nhân pate thơm, nóng ,giòn,có dịp sẽ ghé lại.
Mình ship hàng, đơn của mình có 4 món, khi bạn ship tới đưa hóa đơn đủ 4 món, nhưng mở hộp ra chỉ có 3. Mình phản ánh, bạn shipper lại lọ mọ quay lại cửa hàng lấy nốt cái bánh bé tí cho mình. Vậy là nhờ sự "rất chú tâm" của một bạn nhân viên nào đó của cửa hàng, mình lẫn bạn shipper vừa "được" bực mình, vừa "được" mất thời gian.