- Ng Sơn Bakery NVC này nằm ngay đường cbi lên cầu (chiều về Hanoi) ấy nhé! Cửa hàng cũng to, rộng rãi lắm ????????
- Đợt nọ snhat mình, 2 đứa có đi mua bánh NS ở đây rồi mang ra quán để cắt bánh thổi nến vs nhau ấy. Bánh này mình lựa chọn vì ngoại hình bóng bẩy, điệu đà y như mình :)))
Tuy nhiên bánh ăn quá ngấy vì cả cốt bánh, lẫn vỏ bánh đều làm từ SCL trắng, ăn siêu cấp ngọt và ngấy, chịu luôn k ăn nổi 1/8 của chiếc bánh đc cắt ra ấy..
Đến mức ăn xong mình vẫn k tin đây là bánh của NS ))) Nên thật sự thì mình rút ra kinh nghiệm là bánh NS thì tuỳ từng loại mới ngon ????????????
-vị trí: gần đường lên cầu chương dương,đi từ nhà sách trí đức r sang bên kia đường lên 1 đoạn là tới.quán nằm bên phải đường màu nâu:)))
-nv: thân thiện,ngoan ngoãn
-mình hay gọi bánh tỉamisu cỡ lớn vì gia đình mình khá nhiều ng????????.bánh khá là ngon,bánh k bị ngọt lắm,ăn ít bị ngấy:3
-giá cả:hơi đắt.
Bánh ở đây trang trí đặc biệt, trông ngon mắt. Quán tuy hơi nhỏ nhưng bày được nhiều loại bánh dã man. Để xe ở vỉa hè nhưng có bảo vệ trông nên cũng cảm thấy an toàn.
Có hôm con bạn nhà xa tít mù tắp thèm ăn bánh nên mình gạ nó đi mua bánh rồi sang nhà mình ăn uống thân mật :))) tiện đường đi nên nó mua luôn bánh ở gần nhà.
Được cái là bánh của Nguyễn Sơn thì mình luôn tin tưởng chất lượng. Tuy nhiên hôm đó bạn mình mua loại bánh ngọt miếng nhỏ ở đây, bọn mình ăn thấy bánh lại hơi bị khô quá. Bánh vị socola hơi bị lạ vị. Bánh su kem cũng bị ngọt quá, ăn hơi bị khé cổ ý huhu mà bình thường mình ăn cũng k bị thế :(
Hàng bánh này gần nhà nhưng đợt vừa rồi mới có dịp ăn thử. Mình mua bánh croissant và bánh nho. Bánh croissant ăn khá ngon, xốp, vừa miệng nhưng bị thất vọng với bánh nho do quá ngọt và nhiều bơ. Hôm đó bị ốm mà mình vẫn thấy bị ngấy bơ, không thể ăn hết. Hai bánh này giá cả bình thường, nhưng có loại bánh mặn giá khá cao. Nhân viên thái độ tốt, hỏi han hướng dẫn khách mua hàng. Cửa hàng nhỏ, không có nhiều bánh như các chi nhánh khác của Nguyễn sơn. Chỗ để xe rộng rãi và luôn có bảo vệ.
Sinh nhật bạn mình và nó mua gato ở Nguyễn Sơn nên mình mới được ăn lần đầu. Trước đây thì mình chỉ ăn bánh quy ở Nguyễn Sơn thôi, nhưng nó cũng ngon cực luôn í. Bánh ngon lắm, lớp bánh thì mềm còn phần kem thì không quá ngọt, chắc lần sau mình sẽ tiếp tục mua gato ở Nguyễn Sơn cho gần :))