Lâu lâu mới ghé lại NS vì nhiều quán mới mở ra quá nên em nó bị lãng quên ít nhiều. Có 1 thời mình mê mệt NS toàn ra đây mua bánh lẻ hợp miệng lắm. Sau khá thời gian, chất lượng dường như khá ổn định.
Mua bánh sinh nhật kèm theo đĩa giấy hơi ọp ẹp, thà như Fresh đĩa giấy cứng hay nhựa mềm còn thích hơn. Dao, thìa không hay bằng nĩa, nến còn cắm không vừa chân đế, pháo cắm được tầm 30's lung linh lắm. Bánh mềm, kem phủ không quá ngấy, chọn loại trái cây ăn cũng đỡ ngán.
Không gian nhỏ, nhân viên cũng nhanh nhẹn. Giá cả hợp lý, sẽ còn quay lại.
Đây là lần đtien đc "tham quan" cơ sở Bánh ngọt Nguyễn Sơn ở Kim Mã ????
❤ Cửa hàng bánh này đi quá Highlands 1 tí, để ý bên tay trái là sẽ thấy nhé! ????????
❤ Cửa hàng bánh to đùng, nên đừng lo là k trông thấy :)))
Ở bên trong thì rất rộng rãi luôn. Đợt này mình đến đúng dịp Trung thu. Nên ngay từ gian ngoài bước vào đã thấy các tủ kệ chính, ở giữa, to nhất, là bày la liệt các hộp bánh Trung thu rồi.
Bên tay fai thì là các loại bánh gato sn,.. Bên tay trái thì là các dòng bánh tươi, rồi bánh quy nữa ????????
❤ Nvien khá nhiệt tình, thân thiện, và ngoan nữa. Ngay từ lúc mới vào đã ra tận cửa đón rồi chào rồi ???? Cả anh nvien bảo vệ cũng rất hiền ????????
❤ Mình tới mua Bánh Trung thu mang đi biếu, nên cũng k rõ chất lượng tnao. Vì thực ra ăn bánh TT của Nguyễn Sơn rồii, nhg là từ năm ngoái chứ chả biết chất lượng năm nay tnao :)))
Mình được biếu tặng hộp bánh trung thu Nguyễn Sơn. Nhìn cái hộp thôi đã thấy đẹp. Hộp mở nắp như hộp trang sức, trong không có xốp chèn đâu. Một hộp bánh gồm 6 cái có các vị khác nhau. Nhiều vị rất lạ như nhân mè đen chẳng hạn. Mỗi chiếc bánh có 1 hộp vuông riêng, in rõ tên bánh và ngày sản xuất, hạn sử dụng. Bánh có kích thước khá nhỏ, chắc chỉ khoảng 150g thôi, vì cắt ra 4 miếng là vừa, chứ cắt 8 miếng thì nhỏ quá.
Chất lượng bánh cũng khá ngon, mềm, mịn, có trứng, khi cắt ra không bị rời rạc. Nói chung là khá ổn ????
Hôm sinh nhật mẹ, tiện đường về nên mình ghé qua đây mua bánh sinh nhật. Bánh nhiều loại nhưng thiếu hoa quả nên chọn vị mouse dâu tây. Mình ăn thấy cũng được nhưng cả nhà không thích vì vỏ ngoài hơi cứng và bánh bên trong không được mềm lắm.
Mọi lần hay đặt bánh ở Nguyễn Sơn, vị hoa quả, có dừa khô ngon lắm, bánh rất mềm. Lần sau muốn ăn chắc phải đặt trước
Ở đây cũng có bánh lưỡi mèo vị matcha khá ngon.
Quán đẹp và rất nhiều bánh, nhân viên phục vụ mới hay sao ấy nên hơi lóng ngóng trong việc cho bánh vào hộp, buộc nơ.
✨ Vị trí: quán nằm đoạn kim mã ngay chỗ cuối kim mã luôn nhé. Cửa hàng đi qua cái là thấy luôn a. Ko gian quán rất là rộng nhé, khá là thoáng mà trang trí đẹp bày bánh nhìn hấp dẫn lắm a. Ngoài bánh còn bán thêm ít đồ ăn vặt nữa nhé
✨ Giá cả: nhìn chung giá thuộc tầm trung bình nhé. Mình mua bánh gato loại 6 miếng là 230k
✨ Chất lượng: hôm đấy sinh nhật nên là mình chọn ngay bánh của hãng a. Mình thích nhất ăn bánh hawaii có nhân caramel, dừa rất là thơm nhé. Ngoài ra mình mua thêm mấy loại bánh nhỏ nhỏ ăn kèm cũng ổn a
Mèng ơi hôm nay thay vì ăn mấy loại bánh ngọt như mọi lần thì đổi qua ăn các loại bánh từ bột mỳ. Mình sẽ recommend vài thứ mình thấy siêu đặc sắc. Giá luôn nhé.
1. Bánh chuối: để trên giấy bạc cứng tròn. Ít ngọt. Mềm mịn. Là niềm say mê mới của mình. Thế mà cái này ko nhớ giá :))))
2. Bánh mỳ ruốc: 17k một chú. Ruốc và sốt ở trên đã ngon. Ai dè trong cũng có sốt kem ngọt vừa gì đó nữa. Vừa mặn vừa ngọt. Ăn lạ miệng nhưng thích lắm.
3. Giống bánh mỳ ruốc nhưng ở trên là bò khô. Hình như 15 or 17k gì đó. Quên tên. Khá thú vị.
4. Croissant: 10k bình thường. Pain aux raisins: 12k okie. Bánh nhân dừa tươi 12k bình thường. Bánh cuộn xúc xích 12k bình thường.
5. Cỏn 1 cái bánh nhỏ xinh chữ nhật. Là bánh dừa. Ăn cũng khá ngon. Để trong 1 hộp giấy nhỏ. Có trong hình. Mịn. Thơm. Ít ngọt.
Dịch vụ đã okie hơn một chút!
Lâu lắm mới mua bánh Nguyễn Sơn về làm tiệc nhẹ công ty. Bánh bọc cũng chu đáo, hộp dày dặn. Mà thấy bánh Nguyễn Sơn dạo này thường bị ngọt quá, hơi khé. Kể cả các loại có hoa quả. Lớp bánh thì hơi khô. Giá thì vẫn cao khỏi bàn.
Thấy dịch vụ ko okie lắm. Mình cần lấy hoá đơn cho công ty, sau 2-3 ngày mới có. Cái này thì okie. Nhưng cửa hàng yêu cầu khách tự qua lấy hoá đơn. Trong khi tiền bánh của mình khá nhiều. Có thể gửi CPN cho khách, mình thấy các nhà hàng, ks khác thường vậy.
????Vị trí: to rộng trên đường kim mã, đối diện hồ công viên
????Mình lần này mua thử bánh mì của nguyễn sơn thì thấy cũng tạm được
????Bánh mì que dài thì ăn ngon nhất, thơm mùi dầu, tuy nhiên mình nghĩ giảm độ cứng thì hợp lí hơn, mình ăn thì bình thường nhưng bố mẹ thì kêu cứng quá ????
????Bánh mì quy bơ thì mình k ăn được luôn ????????
???? không hiểu sao bánh lại cay như vậy, lại còn hắc nữa. Các lớp bánh thì nhìn đẹp mắt nhưng mà k ăn nổi
????Bánh hạt dừa thì ăn cũng được nhưng với mình thì hơi ngọt
Gia đình đặt bánh cỡ 20 cho bé 5 tuổi ở nhà, vị dâu và sô cô la, kèm theo 2 cái nến và 2 cái mũ, tất cả hết 392,000 đồng. Hình vẽ cũng được, nhưng kem chua loét như kiểu kem cũ dùng lại. Nhìn thấy dưới có 1 bạn nói ăn cuối ngày thì gặp bánh tệ chắc cũng kiểu như này đây. Nhà mình 3 người lớn 2 trẻ con ăn không nổi, bỏ 3/4 cái bánh. Sau đó đau bụng.