Chi nhánh này của Nguyễn Sơn cũng nổi, nằm ngay mặt đường Cầu Đất, chỗ quàng vào Lê Lợi mà không thấy ai review nhỉ.
Mình hay mua ở đây hơn là ở Hai Bà Trưng.
Nhìn từ ngoài vào trông ấm cúm, đẹp đẽ, bắt mắt, bánh Nguyễn Sơn luôn mang nét đặc biệt khác tiệm bánh khác. Đặc biệt ở đây có mâcroon, 50k một hộp 8 cái
Bánh trong hình bên trên là chanh leo, bên dưới vị cacao, ăn ngon và không ngọt không ngán, tuy nhiên ko hợp vs trẻ con vì lớp dưới hơi ngăm chúng không thích. Trang trí bánh cũng bắt mắt, đơn giản không quá rối rắm.
Ngoài các loại bánh gato rất ngon ra thì Nguyễn Sơn còn có caramen phô mai đặc biệt cũng ngon không kém nha. Caramen vàng óng, mịn thơm lắm. Ăn miếng caramen như tan trong miệng luôn. Béo ngậy đến không ngờ nó không giống như các loại khác mình đã từng ăn. Chính vì nó đặc biệt như vậy nên giá hơi cao một chút. Hình như 15k/ hộp nhỏ xinh thì phải.