Thèm da heo kiếm chỗ gần nhà order về thì thấy chỗ này. Menu ghi là Da Heo Lắc Muối Tỏi Và Cháy Tỏi (Lớn) chỉ 20k. Thấy giá như vậy thì khá rẻ nhưng ăn ko ngon. Da heo lắc sa tế thì đúng hơn :( ko có vị muối tỏi gì cả. Sa tế này cũng nhạt nhẽo và ko cay mấy. Cảm giác chỉ toàn là dầu
Lúc đó tiện thể có order chung Xoài Lắc 15k thì vị cũng chỉ toàn sa tế.
Duy chỉ có Bánh Tráng Chấm Sốt Chua Cay 15k ăn còn được được
Mình đặt app 3 phần. (Bánh tráng cuốn) ít nhưng ăn ổn nhất. thấy (btrang bơ trộn) trên hình để bơ vàng nhìn zống btrang cuốn bơ nên mua thử ai ngờ nhận đc 1 bịch bánh tráng dầu vàng và mấy cọng rau râm ko có lấy 1 cọng khô đã vậy có tóc và dây thun trong đó nữa hết chỗ nói. (Trứng cút sốt bơ ăn vs btrang) cứ nghĩ trứng cút là 9 btrang chỉ là phụ ai ngờ cũng btrang và rau râm hộp trứng cút nhìn dô dc 2 cái cắt nhỏ vs xoài. Bực ko thể tả. Và mỗi phần đều 20k. 3 phần btrang ko có 1 miếng khô hết 60k
Mình đặt trên grab 2 món. 1 hộp bánh tráng cuộn 1 hộp xoài lắc. Giá mỗi hộp là 20k cũng không rẻ ở Bình Thạnh. Bánh tráng cuộn khá ngon còn xoài lắc thì QUÁ TỆ. Mình cũng ăn được khá nhiều chỗ xoài lắc ở Bình Thạnh nhưng đây là quán bán tệ nhất và còn ít nhất nữa. Xoài ít mình cũng không quan tâm lắm nhưng chất lượng thật sự không chấp nhận được. Hình như xoài được trộn chung với thau bánh tráng nên khi bỏ và hộp cho mình vẫn còn bánh tráng trộn thừa khá nhiều lẫn vào xoài luôn :) không hiểu sao lại bán như vậy được? Còn về vị, nó kiểu cái dầu điều tạo màu của bánh tráng trộn để vô xoài xong lắc lên. Chỉ toàn dầu và RẤT NHẠT VÀ MÌNH ĐÃ PHẢI TỰ BỎ THÊM MUỐI VÀO ĐÓ. Quá tệ, mình sẽ không bao giờ đặt lại lần nào nữa :) Mong quán xem xét lại!
Đặt 1p trứng cút sốt bơ ăn bánh tráng giá 20k được...2 trứng cút mà sốt bơ chỉ 1 điểm bé tẹo như móng tay, bánh tráng dẻo loại vụng thừa ko biết sao giao qua bị dính nhão 1 cục->nghỉ ăn. Cái hộp đc thêm chút xoài vài miếng và nhúm rau răm, bịch nước chấm bình thường ko thể bình thường hơn.
Bánh tráng chấm muối tắc cũng 20k ko bik chủ quán nghĩ sao bỏ có tí muối và sa tế vô nguyên cái hộp nhựa để đựng bánh chi để nước dầu chảy ra ngoài thấm ướt hết nguyên bịch bánh tráng, mà bánh cùng loại như trên.
Còn bánh đa trộn 25k chắc cũng chỉ 2 trứng cút, đậu phộng, xoài, rau răm, hành phi chấm hết! Bánh đa để lâu ngày ăn dai dách ko đc giòn.
May đặt trên app có giảm giá rùi mà vẫn thấy uổng tiền.
Không biết phải diễn tẢ từ đâu
(Xốt bơ ở đây là nước + bơ + màu điều, nhạt toẹt)
Xoài trộn nước bơ vài hột muối
Bánh đa trộn nước bơ
Xin nhắc lại là nước + bơ chứ ko phải bơ nấu chảy đâu nha mọi người
Quá phí tiền
Lần đầu tiên ăn xoài lắc mà tưởng như gà xào sả ớt.
Bánh tráng cuốn thì nước sốt quá nhạt, xếp bánh lộn xộn rơi hết cả nhân, dính quá dính. Lần đầu cũng như lần cuối. Thân gửi quán ????
Không tin nổi luôn. Mình đặt 1 phần trứng cút lắc tỏi bơ, 1 phần trộn bơ, 1 phần da heo lắc. Mà cái nào cái nấy nó nhạt nhẽo kinh dị, không cho 1 hạt muối luôn hay sao đó mọi người, mình nếm ko thấy vị muối ở đây, toàn dầu sate. Đó giờ chưa ăn chỗ bánh tráng nào tệ tới mức mình phải đi kiếm chỗ cmt để cảnh báo cho mọi người như này. Là mọi người biết nó tệ tới mức nào rồi đó. Mọi người nhớ tránh chỗ này ra nha, chứ không ăn xong lại có thêm cục tức như mình.
Ko biết nói gì vì chả có mùi vị gì, cố ăn vì tiếc tiền nhưng phải bỏ hơn nửa bịch, lần đầu ăn bánh tráng trộn tệ đến như vậy, cảm giác dầu ngập họng vẫn còn ớn óc tới giờ.
Túm váy lại là dở tệ , bơ trộn mà ko thấy bơ đâu , chấm muối tắc thì đúng là muối và tắc , bánh tráng thì khô rang. Ko đáng với giá 20k. Bánh tráng tỏi thì ko thấy tỏi đâu toàn dầu mỡ :)
Bánh tráng trộn ở đây rất ok, vừa ngon vừa sạch sẽ, c bán rất đẹp và dễ thương. Ăn món nào cũng ngon, rất rẻ nữa. Mấy bạn có đi ngang qua ủng hộ c đó nha. C bán rất đông.