Buổi trưa cuối ở Sài Gòn, nhà mình được chiêu đãi ở đây. Quán nằm trong resort ven sông thì phải, đẹp dã man huhu, cây phủ kín các lối đi, thiết kế cũng đẹp nữa. Chiều tối được ngồi ven sông thì lãng mạn mát mẻ khỏi bàn, mà nhà mình lại đi trưa chứ, nóng k chịu đc phải vào trong nhà ngồi. Chỉ có một sảnh trong nhà duy nhất thôi hay sao ý. Quán cũng vắng, mình nhà mình ngồi trong đó mà phòng rõ rộng. Nhân viên tiết kiệm đến nỗi chắc bật đc 2 cái điều hòa, đèn thì k bật, vậy mà vẫn tính 5% phí phục vụ đấy.
Chỉ vì vị trí đẹp mà đồ ăn giá quá đắt so với chất lượng. Menu rất phong phú đồ Việt, đồ Âu rồi đồ Á. Chẳng món nào mình thấy ổn cả, decor nặng nề, vị sai lệch hết cả haizzz. Thất vọng nhất là món cơm rissoto cá hồi mình gọi, cá khô khốc còn cơm k khác gì xôi chiên cả ????
Nhà hàng vẫn hoạt động bình thường nhé, nhà mình gần nơi này nên mình đến hoài luôn í. Thức ăn thì không đa dạng lắm nhưng chế biến ăn khá ok, giá lại rẻ mà không gian cực kỳ thoáng, phục vụ nhiệt tình, dễ thương. Ngồi ở nơi này điều mình lo sợ chỉ có vấn đề bị muỗi đốt, nhưng mà khi yêu cầu mấy bạn cho mình xin cây quạt để đuổi muỗi thì được đáp ứng ngay. Nên mình mới ghé lại thường xuyên đấy chư muỗi đốt là mình trốn luôn rồi. ^^
Mình ngồi cho ngay sát bờ sông, rất đẹp, lãng mạn. Hôm đó xui không có gió nóng chết luôn. Ở đây nếu đi khám phá phải có quyết tâm dữ lắm mới đến được vì khu Thảo Điền những nhà hàng trông như biệt thự nhà ở nên k biết thì đi qua luôn. Mình ngồi bên nhà hàng của Thảo Điền village, buổi tối mỗi bàn có 1 cây đèn dầu để thắp trông như phim, món ăn không quá cao cho không gian này
Các bạn nào đang chuẩn bị cưới, thì đây là một gợi ý cho các bạn lựa chọn. Không gian thoáng mát, lãng mạn, nhẹ nhàng. Nhưng chỉ phù hợp với những tiệc có số lượng khách ít thôi nhé.
Wedding
Mình hay ngồi đây vào cuối tuần. Không gian mát mẻ thoáng mát. Cuối tuần khách ở đây cafe và ăn trưa khá đông nhưng không ồn ào. Có cả hồ bơi. Thực đơn rất đa dạng các món Ý, Thái và Việt. Giá cả phù hợp với chất lượng resort.
Hôm qua mình mới đến đây. Vào 1 cái là thấy thích không khí yên tĩnh, mát mẻ. Lại được ngồi sát bờ sông nên thích vô cùng. Nhưng đến phần đồ ăn thì kêu 4 món, chỉ 1 món là ăn ok, còn mấy món lại 1 là quá lửa thành hơi cháy, hoặc là quá nhiều dầu mỡ. Đáng lý thì mỗi món phải có 1 món nước chấm, nhưng nhà hàng này chỉ dùng 1 loại để chấm tất cả.
View đẹp , lần trước đến mình ngồi bàn ngoài trời sát bờ sông , khá lãng mạn :"> có điều ..... mũi cắn đã luôn ))))))))))))))
Mọi thức đều okay trừ việc "bị mũi cắn" :))