Bánh mì thịt tự làm và nước mắm ăn kèm bánh ướt rất ngon, đậm đà chứ không lạt như chỗ khác. Thứ 5 có bún mắm, mình không ăn được mắm nhưng chỗ cô lại ăn rất hợp. Mình thích nhất bún bò hôm chủ nhật, có củ hành ngâm chua chua ăn lạ miệng. Tô cũng tầm 30-40k thôi, theo mình là khá rẻ so với chất lượng :)
Gần nhà mình, ở đây bán rẻ mà chất lượng khỏi nói. Rau cũng rửa rất sạch sẽ. Nước mắm ăn với bánh ướt siêu ngon. Mình ăn chỗ này từ bé, bên cạnh đó mình cũng ấn tượng nhất là món bún bò huế cô bán vào mỗi chủ nhật, và bún mắm mỗi thứ năm. Đây là nơi must try đó các bạn