Mình nhớ địa chỉ chỗ này ngày trước là quán cà phê khác, sau này thì đổi thành là quán cà phê Ngọc Yến luôn, mình uống nhiều chi nhánh của Ngọc Yến lắm rồi nên đi ngang thấy quán này có không gian trên lầu có chỗ nhìn xuống phố nên mình với bạn cũng ghé vào xem thế nào.
Mình thấy quán đang có sửa chữa với lại xây dựng thêm nên không gian chắc còn đang trang trí, mình không có ý kiến về nước uống, vì đa phần hay gọi lipton hay chanh muối mà mấy món đó thì quán cà phê nào cũng y hệt nhau. Điều làm mình không hài lòng nhất ở quán này là thái độ nhân viên.
Chuyện là mình vừa gởi xe và bước vào quán, do chọn phía trên lầu ngồi mà gởi xe phải chạy tuốt phía sân sau, thế là mình có hỏi 1 anh phục vụ giữ xe là phía sau còn cầu thang nào đi lên được nữa không, thay vì trả lời mình là không, thì thái độ rất bất lịch sự, học hằn và nói lại đi lên lầu thì có 1 cầu thang thôi chứ phía sau làm gì có cái nào nữa! :)
Thật bao nhiêu đó đủ làm mình không ghé thêm lần thứ hai !
Số là đang dính mấy bài tập nhóm nên kéo nhau dô đây, tại trước đó có nghe bạn giới thiệu quán này, đi rồi mới biết thế nào.
- về không gian: quán tương đối rộng rãi, có sân vườn và phòng máy lạnh, nói máy lạnh vậy chứ dô chỉ đỡ hơn bên ngoài tí xíu, không mát gì hơn. Bãi xe sát bên, lúc chạy xe vô bảo vệ đứng nhìn chứ không dẫn hay ghi phiếu, đòi phiếu thì mới chạy ra ghi.
- về thức uống: phải nói là tệ, hay tại hôm đó kêu không đúng món ngon thì phải xem lại. Sữa chua mít: đc một ít sữa chua và vài miếng mít cắt nhỏ, nhìn hình thức có vẻ đẹp nhưng vị không có gì đặc sắc, tệ nhất là không có muỗng, rồi ăn như thế nào. Chưa kể giá lại khá đắt. Ngoài ra các món khác nghe đám bạn nói cũng không hơn gì.
- về phục vụ: nhân viên ra order không đem theo menu, đòi menu thì nhân viên mặt mày khó coi, cho ly trà đá thì người có người không, từ bảo vệ cho đến phục vụ, thái độ vô cùng khó chịu. Đặc biệt là phục vụ nhá, đem ly nước ra mà còn không có ống hút nữa là, xin cái ống hút chừng nửa tiếng chưa đem ra. Wifi để cho mấy chục cái xong không có cái nào xài đc.
Quán này dạo này đang sửa chửa và hình như đang nới rộng xây thêm lầu ấy chứ, mình thích vào phòng lạnh để ngồi lắm luôn nhe, không gian quán này mình thấy cũng rộng rãi và thoáng mát lắm luôn nhe, giá cả nước cũng rẽ lắm luôn ấy chứ, ly nước tầm 10 mấy nghìn à nhe, cà phê đá thấy vị đậm đà lắm luôn ấy, dừa tươi của quán là dừa non nên vị chua chua ngọt ngọt vừa miệng lắm luôn ấy, quán này wifi cũng mạnh lắm nhe, buổi sáng quán hơi vắng chứ tối đông lắm nhe
Dịp cuối tuần vừa rồi mình có dịp đi với đám bạn đến quán này để uống nước thấy không gian quán cũng rộng rãi và thoáng mát lắm nhe, nhân viên quán cũng nhanh nhẹn và thân thiện lắm luôn ấy, giá cả cũng tầm 10 mấy nghìn à cũng được lắm luôn nhe, view quán thì có phần hơi bình thường tý, quán chủ yếu tụ tập cà phê tám chuyện là chủ yếu thôi à nên cũng không cần chú trọng không gian như mấy quán trà sữa lắm đâu
Quán mình thấy càng tối càng đông khách ấy chứ
Hầu như ngày nào cũng ghé đây, quán đang sửa thêm, không gian ngày càng rộng, view ngày càng đẹp, có cả phòng lạnh, sofa, ngồi bệt,...Phục vụ đầy đủ, nhiệt tình,..????????????????
Quán có một số nhân vien phục vụ khá tệ. Vào quán nv hỏi chị uống gì, mình nói cho e xin cái menu. Xong đem ra vs thái độ như muốn quăng vô mặt mình, ủa mình đã làm gì bạn à?